Tiền đạo xứ Nghệ có chút tiếc nuối khi không được vào sân trong cuộc thư hùng giữa Sapporo và Yakohama, tuy nhiên, anh tin rằng cơ hội sẽ sớm đến với mình.
|
Công Vinh nỗ lực luyện tập để sớm được trọng dụng tại Sapporo |
Một tiếng trước khi diễn ra trận đấu với Yakohama chiều qua, ban lãnh đạo Sapporo tổ chức cho Công Vinh ra mắt người hâm mộ rất hoành tráng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, HLV Keiichi Zaizen lại không tung tân binh người xứ Nghệ vào sân. Sau trận đấu, thuyền trưởng của Sapporo cho biết ông không đưa Công Vinh vào sân là bởi khi Sapporo dẫn 1-0, Yahokama tấn công quyết liệt nên ông cần sử dụng những cầu thủ có khả năng phòng ngự chứ không phải những người tấn công như Công Vinh.
Chia sẻ sau màn ra mắt hụt tại J.League 2, Công Vinh cho hay: "Tôi có chút buồn khi không được thi đấu nhưng quan trọng hơn là đội bóng đã giành chiến thắng. Trong bóng đá, thành tích của tập thể luôn là quan trọng nhất. Tôi mới đến Nhật, việc chưa được sử dụng cũng là điều bình thường. Tôi sẽ cố gắng luyện tập, trước mắt vẫn còn hơn 10 trận nữa. Tôi tin nếu bản thân cố gắng thì nhất định sẽ được HLV Keiichi Zaizen trọng dụng".

Trang đại diện CLB Sapporo trên facebook đăng tin tiếng Việt về Công Vinh.
Công Vinh cũng tiết lộ anh suýt rơi nước mắt khi chứng kiến các CĐV chào đón mình tại SVĐ. "Khá đông người Việt sinh sống tại Nhật đã tới sân cổ vũ cho tôi. Ngoài ra, còn không ít CĐV Nhật dùng băng rôn tiếng Việt, vẫy cờ đỏ sao vàng chào mừng tôi. Khi nhìn thấy những CĐV Nhật vẫy cờ Việt Nam, tôi cảm động suýt rơi nước mắt. Theo tôi biết, các CĐV này đã phải cắt dán thủ công để có được những lá cờ Việt Nam. Hành động trên cho thấy họ rất coi trọng tôi, coi tôi là một phần của đội bóng. Tôi thực sự muốn cảm ơn tất cả các CĐV đã tới sân cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng để những trận tới được vào sân", tiền đạo người xứ Nghệ chia sẻ.
Dù thắng trận nhưng ngay sau đó các cầu thủ Sapporo ai về nhà đó, không tổ chức liên hoan ăn mừng giống như tại Việt Nam. Riêng Công Vinh chọn cách về phòng bật VTV6 theo dõi trận đấu nóng bỏng giữa SLNA và Hà Nội T&T.
"SLNA đã chơi tốt, tạo ra không ít cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng được. Đặc biệt, thầy trò HLV Hữu Thắng đã không gặp may khi hai lần bóng tìm đến xà ngang. Cửa vô địch với SLNA đã hẹp đi nhiều sau trận hòa với Hà Nội T&T, 3 trận còn lại trận nào cũng là chung kết cả", Công Vinh chia sẻ.
Vừa thi đấu hôm qua nhưng ngay sáng nay các cầu thủ Sapporo đã phải trở lại tập luyện.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV