Cơ trưởng Airbus A320 với đôi mắt quyết đoán và nhìn thẳng về phía trước trong di ảnh đặt trên bàn tưởng niệm phi hành đoàn thiệt mạng sau vụ máy bay rơi ở Pháp.
|
|
|
Bàn thờ tưởng niệm phi hành đoàn thiệt mạng được đặt tại trụ sở của Germanwings ở Cologne, Đức. Tuy nhiên, bức ảnh chụp khu vực tưởng niệm này đang gây nhiều tranh cãi khi di ảnh của cơ phó Airbus A320 Andreas Lubitz không những xuất hiện mà còn được đặt ngay cạnh di ảnh của cơ trưởng Patrick Sondheimer. Đây là bức ảnh đầu tiên và duy nhất được công bố của người anh hùng đã cố gắng cứu máy bay nhưng thất bại.
![]()
Di ảnh phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở Đức.
Theo những bằng chứng thu được, Lubitz chính là người đã chủ ý gây ra thảm kịch hàng không khi lái chiếc máy bay Airbus A320 đâm xuống dãy núi Alps (Pháp), khiến 150 người thiệt mạng.
Khi chiếc máy bay đang lao xuống, cơ trưởng Sondheimer, 36 tuổi, đã cố gắng cứu mạng sống của 144 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn nhưng không kịp. Trước đó, ông bố 2 con này đã rời buồng lái để đi vào nhà vệ sinh và giao quyền điều khiển máy bay cho cơ phó Lubitz.
Lúc cơ trưởng quay trở lại, cửa buồng lái đã bị cơ phó Airbus A320 khóa chặt, bất chấp những lời cầu xin và gào thét tuyệt vọng ở bên ngoài.
Trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn vụ tai nạn, Sondheimer đã cố gắng dùng rìu phá cửa suốt 5 phút. Trong đoạn ghi âm buồng lái, người ta có thể nghe thấy tiếng cơ trưởng hét lên "Mở cánh cửa chết tiệt này ra" trước khi tử nạn.
Cùng với ảnh cơ trưởng và cơ phó là di ảnh của 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ máy bay rơi. Tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ.
![]()
Toàn bộ 150 người trên máy bay đã thiệt mạng khi viên cơ phó đâm xuống dãy núi Alps.
Vào tối ngày hôm qua, 6/4, trong buổi tưởng niệm người con trai anh hùng, mẹ của cơ trưởng Sondheimer nghẹn ngào nói: "Con trai tôi đã hy sinh anh hùng nhưng sự thật là nó đã chết và chúng tôi vô cùng đau đớn. Ánh sáng đã biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi. Tôi quá buồn không thể nói thêm gì nữa".
Marianne Sondheimer, bà của cơ trưởng, cho biết giấc mơ cả đời của cháu mình là trở thành phi công.
"Cháu tôi đã chết và tất cả là do một kẻ ngu ngốc đã làm điều đó với chuyến bay, giết chết quá nhiều người", bà nói..
Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, cơ trưởng - bố của một bé gái 6 tuổi và một bé trai 3 tuổi - đã chuyển từ chuyến bay chặng dài sang chuyến bay chặng ngắn để có thêm thời gian dành cho gia đình nhỏ của mình. Cơ trưởng Sondheimer cũng được mô tả là người luôn mang lại niềm vui cho người khác.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em