Từ 22h30 ngày 30/12 đến 8h ngày 31/12, Công an Q.7 (TP.HCM) đã huy động hơn 200 người tổ chức vây bắt 4 tên cướp nguy hiểm.
Công an ghi lời khai của Danh - Ảnh: Đàm Huy |
Bốn tên cướp bị sa lưới, gồm: Tăng Vân Phú (16 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Lường Văn Hinh (17 tuổi, ngụ Sơn La), Nguyễn Văn Cuộc (23 tuổi, ngụ An Giang, cầm đầu, cả ba đều sống lang thang) và Nguyễn Chí Danh (17 tuổi, ngụ Sóc Trăng, tạm trú Q.Bình Tân).
Gây án liên tục
Băng cướp này có khoảng 6 tên, đa số ngụ ở các tỉnh, thành khác đến TP.HCM tạm trú; sống lang thang ở công viên 23/9 (Q.1), công viên Phú Lâm (Q.6); sau đó tập hợp rủ nhau đi cướp. Hằng đêm sau 22h đến rạng sáng hôm sau, chúng thủ sẵn 2 con dao bấm đến các khu vực vắng vẻ, tối; dùng dao khống chế, đâm nạn nhân cướp xe gắn máy, nữ trang, tiền, ĐTDĐ...
Đáng chú ý, bọn chúng rất ngang tàng, tổ chức gây án liên tục trên đường chúng đi qua. Điển hình như 2 vụ cướp ở Q.Bình Thạnh, Q.2 xảy ra cách đây khoảng 1 tháng. Cụ thể: chúng đi qua khu vực cầu Sài Gòn đã dùng dao tấn công cướp ĐTDĐ của một thanh niên đang đi bộ trên cầu… Đi được một đoạn, đến trạm xe buýt nằm dưới chân cầu Sài Gòn (phía Q.2), tiếp tục dùng dao khống chế, cướp ĐTDĐ của một người đàn ông đang đứng nghe.
Chưa hết, khoảng đầu tháng 12/2013, bọn này rủ nhau về Sóc Trăng. Sau khi ăn chơi hết tiền, trên đường về lại TP.HCM, đã chặn xe người đi đường, dùng dao tấn công cướp được chiếc xe gắn máy hiệu Future. Do 4 tên nhưng chỉ có 1 xe nên chúng tiếp tục chặn xe, dùng dao khống chế cướp thêm chiếc xe Wave để làm phương tiện chạy về TP.HCM. Đến địa phận Vĩnh Long xe hết xăng, bèn quay sang cướp ĐTDĐ bán lấy tiền đổ xăng và làm “lộ phí”…
Theo hồ sơ trinh sát, khi đến TP.HCM, từ ngày 23 - 27/12, bọn chúng đã gây ra 3 vụ cướp táo tợn trên địa bàn Q.7, cướp 3 xe gắn máy, 4 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng; trong đó có vụ nạn nhân chống cự đã bị đâm trọng thương.
Nằm dưới sình lầy lẩn trốn
Tối 30/12, trinh sát Q.7 đã mai phục băng cướp tại đường nội bộ (gần trụ sở UBND Q.7), P.Tân Phú, Q.7. Đúng như dự đoán, khoảng 22h30, bọn cướp đã xuất hiện ở khu vực nói trên dùng dao kề cổ đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, cướp xe gắn máy. Cùng lúc đó, lực lượng trinh sát Q.7 đã ập đến vây bắt nhưng những tên này bung ra tháo chạy nhiều hướng. Trong lúc truy đuổi, trinh sát Q.7 đã bắn hàng chục phát súng chỉ thiên trấn áp nhưng chúng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Chạy được một đoạn vài chục mét, trinh sát đã tóm được Phú, Hinh; riêng Cuộc, Danh cầm lái bị trinh sát rượt đuổi quyết liệt nên vứt xe nhảy xuống rạch Thầy Tiêu, đằm người dưới bãi sình lẩn trốn công an. Hàng chục công an quận đã được điều đến bao vây khu vực. Hơn 2 giờ sau, công an đã bắt giữ được Cuộc đang núp dưới đám bèo.
Khi nhảy xuống vũng sình trên, Danh đã đằm người dưới sình, chỉ đưa 2 lỗ mũi lên thở. Từ khuya 30/12 đến sáng sớm 31/12, hàng trăm người dùng cây chọc dưới sình tìm Danh nhưng vẫn không phát hiện. Đến 8h ngày 31/12, công an đã phát hiện ra Danh.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Tìm thấy 3 cháu bé mất tích tại Kim Sơn - Ninh Bình, bất ngờ về nơi các cháu ở
- Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người
- Hàng ngàn gia đình tại Thanh Hóa bị ngập lụt
- Vàng nhẫn lại đang tăng giá! Có nên mua vàng để đầu tư? 5 ưu và nhược điểm của đầu tư vàng
- Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em, cảnh báo di chứng nguy hiểm
- Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp
- Mẹ chồng Tăng Thanh Hà: Từ cựu diễn viên vạn người mê đến bà hoàng đế chế hàng hiệu tỷ đô