Con gái bỏ mạng dưới tay cha đẻ vì thú vui không lành mạnh
Thứ ba, 01/04/2014 17:18

Ngày 24/7/2005, Trần Lực vô tình mở cửa phòng con gái thì phát hiện một cảnh tượng đáng xấu hổ.

Trần Diễm Lệ bị cha giết vì thú vui không lành mạnh

Trần Diễm Lệ bị cha giết vì thú vui không lành mạnh

Lúc này, cô con gái đang ở tình trạng không mảnh vải che thân nói chuyện với bạn chát trên mạng. Quá tức giận vì nhiều lần khuyên con gái không được, người cha vốn rất mực yêu thương gia đình bỗng trở thành kẻ sát nhân khi bóp cổ con gái đến chết.

Cô gái bất hạnh

Trần Diễm Lệ (SN 1981) là một cô gái thông minh, xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn lương thiện. Cuộc sống của Lệ có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc nếu như không có một biến cố thời thơ ấu. Đó là năm Lệ lên 6 tuổi, do bị viêm phổi nặng gây biến chứng nên thính lực và khả năng ngôn ngữ bị ảnh hưởng. Cùng với thời gian, càng lớn, khiếm khuyết này của Lệ ngày càng có biểu hiện rõ ràng khiến cha mẹ Lệ vô cùng lo lắng, khổ tâm.

Năm 1999, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lệ đi học một lớp kế toán ngắn hạn rồi vào làm nhân viên thống kê cho một xưởng sửa chữa ôtô. Thời điểm này, Lệ có tình cảm với một người bạn học tên Đan Tiểu Huy, ít lâu sau thì hai người xác định mối quan hệ yêu đương. Tuy thính lực và khả năng ngôn ngữ gặp vấn đề, nhưng việc giao tiếp với cha mẹ của Lệ cũng không có gì khó khăn. Thấy con gái và Tiểu Huy yêu nhau chân thành, cha mẹ Lệ cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Thế nhưng, về phía gia đình Huy, khi biết con trai yêu một cô gái gặp khiếm khuyết như vậy, cha mẹ Huy kiên quyết phản đối. Lệ thấy vậy hết sức đau khổ, liên tục khóc lóc, đóng cửa trong phòng không muốn gặp ai. Nhìn con gái rơi vào tình cảnh ấy, cha Lệ là Trần Lực cũng đứng ngồi không yên, nghĩ cách để giúp con gái. Hôm sau, ông lặng lẽ đến thăm nhà Tiểu Huy, tỏ ý nói với cha mẹ Huy rằng, việc của con trẻ nên để chúng tự quyết định, mình là người lớn thực sự cũng không nên can thiệp quá nhiều. Chỉ cần chúng cảm thấy hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc. Trước khi về, Trần Lực còn để lại một chiếc phong bì. Sau khi ra về, cha mẹ Huy bỏ ra xem thì kinh ngạc phát hiện bên trong là một xấp tiền mệnh giá 100 tệ còn mới, tổng cộng là 10 ngàn nhân dân tệ. Sau lần đến thăm đó, gia đình Huy cũng không ngăn cản sự qua lại của Huy với Lệ nữa.

Tết năm 2000, hai người chính thức làm lễ kết hôn, Trần Lực hết sức vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, như trút được tảng đá đè nặng trên vai. Ông âm thầm cầu chúc những ngày tháng về sau của con gái luôn được hạnh phúc. Sau khi lấy nhau, cuộc sống hai vợ chồng Lệ cũng hết sức êm ấm, có thể nói là ngọt ngào. Huy cũng rất quan tâm chăm sóc và yêu thương Lệ. Thế nhưng, những ngày tháng đó không duy trì được bao lâu. Bởi khi về làm dâu, tiếp xúc lâu ngày, mẹ Huy lại bắt đầu chê bai cô con dâu khiếm khuyết này. Hàng ngày, lúc hai mẹ con nói chuyện, bà thường phải nói rất to để Lệ nghe thấy, khiến nhà lúc nào cũng như cãi nhau. Điều này khiến cha mẹ Huy cảm thấy hết sức bực mình. Dần dần, người chồng trước đây từng nói yêu Lệ rất mực cũng không thể chịu đựng được nên bắt đầu xa lánh, tình cảm hai vợ chồng phai nhạt dần. Lúc này Lệ thực sự bị hụt hẫng. Ngày 14/8/2000, sau 8 tháng lấy nhau, Lệ và Huy đưa nhau ra tòa ly hôn.

Lệ trở về nhà cha mẹ đẻ với cảm giác chán chường và thất vọng tràn trề. Tối đó, Lệ lấy dao cắt tay tự sát rồi lên giường nằm, may mắn được mẹ phát hiện kịp thời, đưa đi bệnh viện cấp cứu nên cô mới giữ lại được tính mạng. Nhưng một thời gian dài sau đó, Lệ luôn tự nhốt mình trong phòng, ngày ngày khóc lóc không ngớt. Trần Lực sợ con gái xảy ra chuyện không hay nên bỏ bê phần lớn công việc ở cơ quan để đưa con gái đi du lịch khắp nơi. Trên đường đi, Lực tâm sự, khuyến khích và cổ vũ con gái thoát khỏi tình cảnh ảm đạm đó. Vì vậy, Lệ tạm thời trở lại cuộc sống bình thường.

Tìm sự an ủi trong thế giới ảo

Mùa xuân năm 2001, Lệ quen một người thanh niên tên Bành Đức (24 tuổi). Đức làm nghề sửa chữa máy tính, tính cách hoạt bát vui vẻ. Không lâu sau, Đức bày tỏ tình yêu của mình với Lệ, cô cũng tâm sự chuyện này lại với cha. Trần Lực khuyên con gái tốt nhất là nên thành thật kể lại việc mình từng có một cuộc hôn nhân thất bại, thính lực và khả năng ngôn ngữ gặp vấn đề. Nghe xong, Đức cười tỏ ý không quan tâm đến những khiếm khuyết của Lệ khiến Lệ rất vui, một lần nữa hi vọng vào tình yêu của Đức sẽ đem đến hạnh phúc cho mình.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, nửa năm sau, khi cha mẹ Đức biết hoàn cảnh của Lệ liền lập tức ngăn cản hai người qua lại. Sau nhiều lần nỗ lực không thành công, cuối cùng Đức cũng đành phải từ bỏ, quyết định nói lời chia tay với Lệ. Lần thứ hai bị tổn thương nặng nề về tình cảm, Lệ dường như hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tính cách của Lệ từ đó cũng hay thay đổi thất thường, việc uống thuốc ngủ, cắt tay tự sát cũng thường xuyên xảy ra khiến cha mẹ Lệ lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. Về sau, Trần Lực phải xin nghỉ phép ở nhà trông con. Có lúc, con gái đóng cửa trong phòng không chịu ra, ông phải ngồi cạnh cửa một mình tâm sự với con hàng tiếng đồng hồ.

3 tháng trôi qua, tình yêu của người cha vẫn không khiến Lệ giảm bớt nỗi đau và sự cô đơn, ngược lại càng ngày Lệ càng tách biệt với thế giới bên ngoài. Về sau, Lệ tìm ra một cách để quên đi thực tại, đó là cả ngày ngồi ở quán internet đến đêm muộn hoặc có khi vài ngày không về nhà. Vợ chồng Trần Lực vì vậy cũng thường xuyên phải nửa đêm ra đường đi tìm con khắp nơi. Để cải thiện tình hình, Lực đành cắn răng bỏ ra hơn 8.000 tệ mua cho con gái một chiếc máy tính để hàng ngày Lệ ở nhà lên mạng. Để tiện nói chuyện với bạn, Lệ đòi cha phải lắp webcam cho mình. Lệ giải thích rằng, như vậy có thể nhìn thấy người ở phía bên kia, có thể nghe được họ nói, nhìn được mặt họ, giống như đang ngồi nói chuyện trực tiếp với mình. Tuy Lực không hiểu thế nào những vẫn đáp ứng yêu cầu của con gái. Với Lệ lúc này, chỉ khi lên mạng mới thực sự tìm thấy niềm vui và giải tỏa về tâm lý. Lệ mò tìm, tiếp xúc rất nhiều loại người, trong đó cũng không ít những người đàn ông háo sắc, lấy sự tán tỉnh những cô gái nhẹ dạ làm niềm vui.

Một ngày cuối tháng 11/2004, Trần Lực gọi con gái dậy ăn sáng, nhưng lên phòng thì không thấy con gái đâu. Khoảng hơn 10h sáng mới thấy Lệ về nhà. Thì ra, Lệ đã ra ngoài gặp một người bạn chát trên mạng. Đó là một người đàn ông đã có vợ con, nhưng anh ta tỏ ý sẽ ly hôn để cưới Lệ. Tin vào lời hứa hão huyền đó, Lệ cũng dốc lòng trao hết tình cảm cho người đàn ông này. Thế nhưng, khi đã đạt được mong muốn, khoảng hơn một tháng sau, người đàn ông này cũng cắt đứt liên hệ với Lệ.

Đau đớn tột cùng vì bị lừa dối, Lệ khóc lóc suốt hai ngày hai đêm, Trần Lực cũng ở bên cạnh con dỗ dành, tỏ ý cha mẹ không trách gì Lệ, cô cũng nên coi đây là bài học để sau này không mắc phải nữa. Nhưng lần này, tình yêu của người cha vẫn không thể kéo cô con gái trở lại với đời thực. Bởi sau đó Lệ tiếp tục giao lưu, gặp mặt nhiều người bạn trên mạng. Thời gian đó, một lần Lệ vô tình vào một trang web đen, nội dung đồi trụy trong đó khiến người khác phải đỏ mặt thì Lệ lại thấy vô cùng thích thú. Khi bị đối phương dụ dỗ, Lệ bắt đầu “chat không lành mạnh”, trút bỏ quần áo để đối phương ngắm nghía và bình luận. Sau những lần như vậy, tiếp theo là những cuộc tình một đêm với bạn trên mạng. Nhưng sau đó, Lệ lại càng căm ghét bản thân và cảm thấy bị người khác lừa dối, đem ra làm trò vui. Nhưng Lệ lại không thể tự mình thoát ra được, càng ngày càng lấn sâu vào. Lệ lấy việc cởi bỏ quần áo, phơi bày cơ thể để trút bỏ toàn bộ oán hận trong lòng.

Do suốt đêm vùi đầu vào máy tính, ban ngày không còn tinh thần nên Lệ mắc nhiều lỗi trong quá trình làm việc. Sau mấy lần cảnh cáo không đem lại kết quả, cơ quan nơi Lệ làm việc đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu một lần nữa vi phạm thì sẽ bị khai trừ. Cha mẹ Lệ biết chuyện vô cùng lo lắng. Mẹ Lệ tìm cơ hội để nói chuyện với con gái, thuyết phục Lệ không nên tiếp tục kết bạn trên mạng. Cha mẹ cảm thấy có lỗi, nhưng không giúp được gì nhiều cho Lệ, công việc hiện nay rất khó tìm nên Lệ cần phải trân trọng nó. Lệ không thèm để ý đến những lời khuyên, thủng thẳng đáp: “Việc của con không cần cha mẹ phải quan tâm, mọi người cũng không thể quản lý được đâu”.
Bi kịch đau lòng

Không còn cách nào khác, Trần Lực đành phải tìm đến giám đốc nhà máy, nói khó để họ thông cảm với hoàn cảnh đặc biệt của Lệ. Giám đốc nhà máy cũng hứa sẽ cho Lệ cơ hội để chuyển biến. Nhưng Lệ không hiểu được nỗi khổ tâm của cha mẹ, khi Lệ một lần nữa đi qua đêm, Trần Lực không thể nhẫn nhịn thêm được nữa liền tát con gái. Đây cũng là cái tát đầu tiên mà Lực dành cho Lệ sau hơn 20 năm nuôi dạy con gái. Lệ bị tát nhưng không nói gì, mặt không biểu lộ thái độ, chỉ nhìn Lực một cách vô hồn rồi vào phòng.

Tuy con gái gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống tình cảm, nhưng Trần Lực nghĩ, dù sao Lệ cũng mới 25 tuổi, cuộc sống phía trước còn. Do đó, hai vợ chồng Lực lại nhẫn nhịn nỗi tức giận, nhiều lần làm công tác tư tưởng, nhẫn nại khuyên nhủ con gái từ bỏ suy nghĩ và hành động cực đoan. Nhưng Lệ hoàn toàn bỏ ngoài tai, tiếp tục cuộc sống xa rời hiện thực. Sau một thời gian không có chuyển biến, vợ chồng Lực tức giận trách mắng nhưng Lệ vẫn chứng nào tật ấy, thường xuyên đi qua đêm với bạn mới quen trên mạng.

Ngày 24/7/2005, là một ngày khó quên của Trần Lực. Khoảng hơn 13h chiều, Trần Lực đi ăn cơm với bạn cùng công ty rồi trở về nhà. Do trời âm u chuẩn bị đổ mưa nên Lực đi đóng các cửa sổ trong nhà. Cuối cùng, phát hiện riêng cửa sổ phòng con gái vẫn chưa đóng nên đến gõ cửa. Sau hai tiếng gõ, không đợi Lệ ra mở, Trần Lực liền đẩy cửa bước vào. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Lực sững sờ. Lệ đang ngồi trước màn hình máy tính, toàn thân không một mảnh vải. Lệ giật mình quay lại thì phát hiện cha đang đứng như trời trồng trước cửa. Lúc này, Lệ phát hiện ra sự phẫn nộ, tuyệt vọng và đau khổ trong ánh mắt của cha.

Về phía Lực, tuy trước đây biết con gái nói chuyện với nhiều loại bạn bè trên mạng nhưng không thể ngờ được Lệ lại có thể làm như vậy. Máu nóng trong người bốc lên, Lực cầm chiếc chăn ném lên người Lệ rồi giáng cho cô một cái tát đau điếng. Lệ bị đánh vội chạy lên giường ngồi co rúm, vẻ mặt thất sắc nhìn Lực nói: “Dù sao con cũng không muốn sống nữa rồi, nếu muốn thì bây giờ con chết ở đây cho cha xem”.

Nghe vậy, Trần Lực vò đầu bứt tai, hai mắt đỏ ngầu than thân trách phận không hiểu kiếp trước mình đã gây tội nghiệp gì để đến bây giờ sinh ra một đứa con gái như thế này. Nhìn thấy hình ảnh của người thanh niên đang nói chuyện với Lệ trên máy tính, Lực quay sang dọa sẽ đập máy tính. Lệ chạy lại kéo tay Lực khóc lóc cản lại không cho đập, nói muốn đánh thì cứ đánh chết mình đi. Trong lúc đau khổ, tức giận và xấu hổ chiếm hữu đầu óc, tay trái Lực túm chặt tay lệ, còn tay phải quay sang bóp cổ con, miệng liên tục nói: “Ai dạy mày lên mạng làm điều vô sỉ nhục nhã này, tao đánh chết mày...”. Lệ vùng vẫy thoát khỏi tay Lực ra phòng khách, miệng vẫn nói không cần Lực phải quan tâm đến cuộc sống riêng của mình. Điều này lại như lửa đổ thêm dầu khiến Lực tức điên, mất hết lý trí, một lần nữa bóp cổ con gái. Một lức sau, Lệ đã không còn cử động thì Lực mới buông tay, bình tĩnh lại và dịu cơn nóng giận. Nghĩ con gái bất tỉnh, Lực bế con vào phòng, mặc lại quần áo nhưng vẫn nghĩ, đợi khi nào Lệ tỉnh dậy sẽ tiếp tục giáo huấn con gái.

Sau khi đóng xong cửa sổ, Lực quay lại công ty, khoảng hơn 16h chiều, Lực nhận được điện thoại của vợ là Lưu Yến đột nhiên gọi đến khóc lóc nói con gái đã chết. Lực nghe xong rụng rời chân tay, loạng choạng chạy ra ngoài. Khi về đến nơi thì cảnh sát và cứu thương cũng có mặt. Lực ngồi gục trước cửa nhà trong nỗi đau khổ và ân hận.

Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cùng lời khai ban đầu, cảnh sát đã tạm giữ hình sự đối với Trần Lực. Lưu Yến nhìn chiếc còng số tám trên tay chồng không nói được lời nào. Nỗi đau với người đàn bà này là quá lớn, vừa mất con vừa mất chồng chỉ trong một ngày. Trần Lực sau đó bị chính thức bắt giữ để làm rõ hành vi giết người.

Trần Diễm Lệ cơ thể không may gặp khiếm khuyết khiến cô phải chịu hàng loạt những bất hạnh trong tình yêu. Từ đó, Lệ nảy sinh tâm lý tự ly và không dám đối diện với thực tế cuộc sống. Lâu dần, hình thành hiệu ứng tâm lý luôn thu mình lại, tìm sự an ủi trên thế giới mạng internet. Cùng với đó là phương thức giải tỏa hết sức cực đoan. Người ta cũng có thể hiểu được nỗi đau khi Trần Lực phát hiện sự việc này. Nhưng trong lúc không kìm chế được bản thân, Lực đã vô tình sát hại con gái. Bi kịch này xảy ra cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ rằng, sự trao đổi, quan tâm tâm lý của các thành viên trong cuộc sống gia đình hết sức quan trọng.

Ngoài ra, mạng internet khi trở thành một phần cuộc sống của người hiện đại, nó đem đến nhiều sự tiện lợi và bổ ích, nhưng bên cạnh đó cũng có những mặt gây nguy hại không hề nhỏ. Vì vậy, điều quan trọng nhất là mỗi người phải tự nhận thức, tránh xa những mặt tiêu cực để internet thực sự phục vụ cuộc sống chứ không phải để mình trở thành nô lệ cho cuộc sống ảo trên mạng. Muốn như vậy, các bậc cha mẹ cần phải có biện pháp quản lý, giáo dục con cái về thuần phong mỹ tục để không phải chứng kiến một bi kịch như câu chuyện trên.

Duy Cường – Hữu Đức (Câu chuyện pháp luật) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Chat không lành mạnh , chat qua mang , bo giet con , cha giet con , Trung Quốc , thu vui khong lanh manh