Côn đồ hung hãn vào nhà bắt bé gái mang ra khách sạn cưỡng bức
Thứ hai, 17/11/2014 13:49

Dụ nạn nhân uống say, Phạm Tuấn Anh (22 tuổi, Hải Phòng) đưa bé gái 15 tuổi vào nhà nghỉ cưỡng bức. Nạn nhân có thai, Tuấn Anh doạ nạt và bắt uống thuốc phá thai...

Côn đồ vào nhà bắt bé gái mang ra khách sạn cưỡng bức (Ảnh minh hoạ)

Côn đồ vào nhà bắt bé gái mang ra khách sạn cưỡng bức (Ảnh minh hoạ)

Vào chăm chị sinh, lại mang bầu

Từ đầu con hẻm trên đường Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp, TP,HCM), hầu như ai cũng biết vụ việc bé Hồ Thị Hồng (15 tuổi, quê Nghệ An) bị người trong khu trọ cưỡng bức.

Trong phòng trọ nhỏ xíu, bé Hồng lặng lẽ vừa khóc vừa kể lại cảnh ngộ. Cô bé là con út trong gia đình có 3 chị em làm nông nghèo khó. Cái nghèo của gia đình những tưởng được xoá khi anh trai đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Thế nhưng nợ chưa trả xong thì anh trai bị tai nạn giao thông qua đời. Đầu năm lớp 9, bố bị tai nạn tai biến mạch máu não, mẹ ốm yếu, Hồng nghỉ học ở nhà chăm bố mẹ. Được một thời gian ngắn bố qua đời. Làm đám tang xong, Hồng định xin đi học lại. Nhưng đen đủi thay, người chị đang sống ở Sài Gòn có con trai bị bệnh tay chân miệng, chị lại chuẩn bị sinh con. Thương chị không có người chăm sóc, Hồng gác chuyện học hành, vào Sài Gòn giúp chị.

Đầu năm 2014, Tuấn Anh thuê phòng trọ cạnh phòng chị gái Hồng, liên tục nhắn tin tán tỉnh. Cô bé biết mình chỉ là một đứa trẻ, lại còn chuyện học hành nên đã từ chối tình cảm. Sống cùng dãy trọ, suốt ngày Tuấn Anh tìm gặp. Biết chuyện, gia đình Hồng cũng một mực ngăn cấm không cho cô qua lại với Tuấn Anh.

Đêm 15/8/2014, Tuấn Anh rủ Hồng đi chơi trung thu. Lúc đầu Hồng một mực từ chối. Tuấn Anh năn nỉ ngon ngọt một hồi, thuyết phục được nạn nhân trốn chị gái đi chơi cùng. Đi dạo một vòng quanh thành phố, Tuấn Anh lấy lý do: “Hôm nay kẹt xe quá, chúng ta về đi ăn cùng bạn bè anh” rồi đưa Hồng đến quán nhậu.

Quệt dòng nước mắt, nạn nhân kể lại: “Lúc đó, bạn anh ấy liên tục chúc rượu em. Vì chưa bao giờ uống rượu nên em chỉ nhấp môi, nhưng vài lần đã say. Sau đó anh ấy đưa em vào một nhà nghỉ một chút rồi về. Trong phòng có 2 giường, Tuấn Anh nói: em yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Em đồng ý đi vào. Vừa đặt lưng xuống giường, em đã mê mết không biết gì. Đến 3h sáng, nghe chuông điện thoại reo, em tỉnh dậy thì trên người đã không có một mảnh vải che thân”.

Nằm trên giường khách sạn, cô bé gào khóc. Sợ nạn nhân về nói với người nhà, Tuấn Anh đe doạ: “Cấm không được nói với ai chuyện ấy, nếu không anh sẽ quậy cho anh chị của em không làm ăn được”. Vừa xấu hổ với anh chị, vừa sợ lời đe doạ, Hồng đành nuốt nước mắt im lặng.

Hơn 1 tháng sau, chị gái Hồng thấy em có nhiều biểu hiện của một bà bầu, gặng hỏi mới hay chuyện. “Tôi mua quen thử thai cho em, lặng người thấy 2 vạch đỏ. Biết sự dại dột của em, càng phẫn uất trước thủ đoán, của Tuấn Anh. Nhưng sợ mất mặt, ban đầu gia đình chưa trình báo công an”, chị gái nạn nhân cho hay.

Trong lúc gia đình đang bàn bạc tìm cách giải quyết, ngày 23/10, Tuấn Anh chở Hồng đi siêu âm, được xác định thai đã 7 tuần tuổi. Tuấn Anh buộc cô bé phải phá thai. Bị sức ép, nạn nhân đã đến một phòng khám trên đường Phạm Ngũ Lão lấy thuốc uống. Thời gian sau cô bé liên tục đau bụng, khóc lóc suốt ngày. Muốn em gái quên chuyện buồn, chị gái đã chuẩn bị mua vé xe cho em về quê.

Bắt cóc người mang ra khách sạn

Đêm 27/10, nghe tin Hồng sắp về quê, Tuấn Anh tìm đến phòng trọ buộc nạn nhân phải đi theo “nói chuyện riêng”. Thấy Tuấn Anh hung hăng đòi xông vào phòng trọ đánh gia đình chị gái, Hồng đành ra ngoài ngõ. Tuấn Anh đề nghị: “Em hãy bỏ gia đình, theo anh về miền Tây sống”. Hồng không đồng ý, chạy về phòng. Tuấn Anh cầm theo chiếc dùi cui đuổi theo đòi mở cửa, rồi la hét, bêu riếu chuyện Hồng có bầu cho tất cả mọi người trong khu nhà trọ biết. Tuấn luôn miệng thách thức: “thằng Phương (anh trai nạn nhân) đâu, có giỏi ra đây đánh tay đôi”. 

Mọi chuyện vậy là bung bét. Gia đình đành để cho Hồng đi ra ngoài. Sau khi chở Hồng đi lòng vòng, Tuấn Anh đưa nạn nhân vào một khách sạn trên đường Lê Đức Thọ (phường 9) doạ: “Mày không vào thì tao sẽ giết chết”.  “Lúc đó, nhìn Tuấn Anh hung dữ em rất sợ hắn ta giết em. Người hắn lại nồng nặc mùi rượu. Vừa bước vào phòng, em bị hắn đẩy lên giường, ép làm chuyện đó”, nạn nhân ám ảnh nhớ lại.

Một ngày sau, Hồng đến nhà người quen ở phường An Phú Đông (Q.12) dự đám giỗ, Tuấn Anh đi theo tiếp tục gây chuyện, cầm một chiếc tước nơ vít trên tay, miệng luôn la hét đòi gặp. Đứng cả buổi chưa gặp được, Tuấn Anh tiếp tục lì lợm đứng ngoài thách đố: “nếu chúng mày không cho tao gặp Hồng thì đứa nào ra đây tao sẽ đâm chết”.

Nhận được tin báo có đối tượng đe doạ giết người, công an phường An Phú Đông khống chế Tuấn Anh về trụ sở làm việc. Lúc này, gia đình nạn nhân cũng làm đơn tố cáo Tuấn Anh có hành vi hiếp dâm.

Anh Nguyễn Ngọc Đạt (30 tuổi, anh họ Hồng) bức xúc: “tại trụ sở công an, đang có mặt tôi và công an phường An Phú Đông, Tuấn dám nói thẳng với tôi: “Đợi tao ra mày sẽ biết tay tao. Chúng mày kiện đến đâu tao sẽ đi thưa đến đó”. Dù bị đưa vào trụ sở công an, hắn còn có thái đội hung hăng đòi đánh lại tôi. Khi biết tin Tuấn bị bắt, người nhà Tuấn Anh còn chửi bới om sòm chúng tôi tại trụ sở công an. Còn thím của của Tuấn Anh thì đi từ ngoài vào nói với Hồng: “Mày là con gái, mày dụ dỗ cháu tao chứ cháu tao không thèm dụ dỗ mày. Dù cháu tao có bị đi tù thì mày cũng đợi đó. Ra tù, cháu tao sẽ trả thù”. Khi hồ sơ được chuyển về công an phường 13, quận Gò Vấp, gia đình Tuấn Anh vẫn đi theo đe doạ, buộc chúng tôi rút đơn.

“Con giun xéo mãi cũng quằn”, gia đình nạn nhân cương quyết làm căng. Cuối cùng bố Tuấn Anh xin: “Chúng tôi muốn hỏi cưới Hồng về làm dâu”. Gia đình vẫn không chấp nhận, chỉ một mục đích đưa Tuấn Anh ra pháp luật xử lý.

Đưa đôi mắt rướm lệ nhìn đứa em tội nghiệp, người chị gái tâm sự: “Từ ngày xảy ra chuyện, tôi vẫn chưa dám nói với mẹ già ở quê. Cũng chỉ vì thương tôi mà em tôi lỡ cả việc học. Đêm đến, trong những giấc ngủ, nó luôn giật mình la hét: “Đừng đụng vào người tôi. Không được đụng vào chị gái tôi…”. Biết bao giờ nó mới quên được chuyện buồn này”.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp, Phạm Tuấn Anh đã thừa nhận quan hệ tình dục với Hồng khoảng 10 lần và làm cô bé có thai. Tuy nhiên Tuấn Anh không thừa nhận ép buộc, đe doạ để quan hệ tình dục hay bắt Hồng phá thai. Ngày 6/11, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Tuấn Anh về hành vi giao cấu với trẻ em.

Nguyễn Hằng (Xa lộ pháp luật)

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: khoi to toi giao cau tre em , giao cau tre am , vao cham chi sinh , lai mang bau , bat coc mang ra khach san cuong buc , tin , bao