Qua cử chỉ và ánh mắt anh dành cho cậu ấy, tôi biết hai người họ đang yêu nhau...
|
Chuyện sẽ không có gì nếu như cách đây không lâu tôi biết được anh là người lưỡng tính, yêu được cả 2 giới. |
Tôi 35 tuổi, từng ly dị chồng cách đây 5 năm, có với nhau một đứa con trai năm nay 12 tuổi. Tôi đi thêm bước nữa cách đây 3 năm, có một bé gái 2 tuổi với chồng hiện tại. Tôi và chồng cũ đánh giá rất cao việc chồng hiện tại chấp nhận nuôi con riêng của vợ, từ đó khiến tôi càng yêu anh hơn. Tôi và chồng cũ bằng tuổi, là người yêu của nhau từ hồi sinh viên, cùng nhau trải qua bốn năm yêu nhau và vượt qua nhiều khó khăn của quãng đời sinh viên. Vì điều đó mà sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định, chúng tôi đã lấy nhau.
Sau này khi kết hôn tôi mới nhận ra tình yêu là nền tảng nhưng không phải là tất cả trong hôn nhân, sau này khi lấy nhau tôi mới nhận ra điều đó. Thời gian đầu vợ chồng hòa hợp, sau đó bất đồng quan điểm và mọi thứ càng tồi tệ hơn khi chúng tôi có con, có những ngày tôi không mong muốn nhìn thấy mặt chồng tí nào. Vì còn trẻ, lại bằng tuổi nhau nên cái tôi của cả hai rất lớn, việc ly dị là điều chắc chắn xảy ra.
Sau khi ly dị tôi cùng con trai về quê ngoại ở Đà Nẵng, xin vào làm tại resort, đúng với ước mơ hồi nhỏ của tôi. Anh ở lại Sài Gòn tiếp tục công việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Tháng đầu tiên sau khi chia tay, anh tuần nào cũng đến thăm con nhưng đều ở khách sạn, cũng dặn con phải biết nghe lời mẹ, cố gắng học giỏi. Chuyện sẽ không có gì nếu như cách đây không lâu tôi biết được anh là người lưỡng tính, yêu được cả 2 giới.
Tôi phát hiện điều đó là do một lần xuống Sài Gòn công tác. Đến nhà anh, vô tình gặp một người con trai ở đó. Anh giới thiệu cậu ấy là bạn, giúp anh nấu bữa ăn đó, qua cử chỉ và ánh mắt anh dành cho cậu ấy, tôi biết hai người họ đang yêu nhau.
Người tình của anh nhỏ hơn tôi 7 tuổi, đang làm việc tại một ngân hàng quốc tế. Nói không đùa nếu như cậu ấy không phải người đồng tính tôi sẽ yêu ngay vì bị cuốn hút bởi sự thông minh, khiếu ăn nói cùng vẻ điển trai, thêm cặp kính cận càng làm thêm phần quyến rũ. Tôi hỏi thẳng hai người họ về chuyện tình yêu, họ thừa nhận đã được 2 bên gia đình đồng ý, chỉ mỗi bên gia đình chồng cũ tôi là những người lớn tuổi chưa biết, còn lại anh chị em họ hàng biết hết rồi.
Chồng cũ nói cậu ấy không phải là lý do mà cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ, mãi một năm sau khi ly dị anh mới gặp cậu này. Anh khẳng định giờ cậu ấy mới là một nửa của anh. Tôi ban đầu bất ngờ nhưng sau lại thấy vui vì dù gì anh cũng tìm được một nửa đích thực. Tuy rằng chúng tôi đã ly dị nhưng vẫn là bạn nên tôi cũng chúc mừng anh. Tuy nhiên, hè năm nay tôi và anh có dự định cho con trai xuống Sài Gòn chơi vì lâu cháu chưa có thời gian bên bố, đợt này sẽ cho cháu ở cùng bố cả hè.
Tôi đang sợ khi con trai xuống chơi, lỡ cháu bé phát hiện sự thật về cha thì sao? Mọi người bảo nên để cậu bạn trai của chồng cũ tôi tạm thời dọn ra riêng sống một thời gian, để cháu bé về chơi với bố đã, nhưng tôi thấy vậy kỳ quá, không muốn. Tuy rằng chồng cũ và tôi đã thống nhất sẽ nói sự thật khi cháu đủ độ nhận thức, còn bây cháu quá bé để biết về tình dục.
Chồng mới khuyên cứ để mọi thứ tự nhiên nhưng tôi rất lo sợ nếu mọi chuyện diễn biến phức tạp hay rối lên thì sao? Tôi đang rất phân vân không biết có nên cho con ở với bố vào hè này hay không? Tuy rằng cháu rất thích cậu kia nhưng vẫn chưa biết đó là người tình mới của bố. Tôi lo lắng vì việc để cháu phải lớn lên trong cảnh bố mẹ xa nhau đã là nỗi bất hạnh rồi, không muốn việc cháu phát hiện ra sự thật ở tuổi này vì sợ khiến cháu càng thêm đau buồn. Giờ tôi nên làm gì đây?
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội