Clip: Rơi nước mắt cảnh mẹ già 84 tuổi ăn xin nuôi con tâm thần
Thứ hai, 29/12/2014 09:53

Nhìn bước chân liêu xiêu của người mẹ đã ở tuổi xế chiều, bất kể ngày mưa hay nắng đều đi ăn xin nuôi con gái mắc bệnh tâm thần khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 84 tuổi ăn xin nuôi con tâm thần

Rơi nước mắt cảnh mẹ già 84 tuổi ăn xin nuôi con tâm thần

Hơn 10 năm nay, bước chân của cụ bà Nguyễn Thị Trang (84 tuổi, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên) đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân ở các con đường, ngõ hẻm tại thành phố Tuy Hòa. Những lúc đau ốm, hay mệt mỏi, bước chân của người mẹ này chưa ngày nào dừng lại, bởi cụ lo hơn ai hết, khi cụ không đi ăn xin, con gái sẽ phải nhịn đói, uống nước thay cơm.

Chỉ cần nghĩ tới người con gái mắc bệnh tâm thần bữa đói, bữa no nằm nhà, thì dù cơ cực đến đâu cụ Trang cũng gánh chịu.

Chồng cụ Trang mất sớm, cụ có 3 người con gái. Cô con gái cả và út đã lập gia đình, nhưng cả hai đều khó khăn nên chẳng thể hỗ trợ được gì cho mẹ. Cụ sống với người con gái giữa, chị cũng chính là gánh nặng lớn nhất của cuộc đời cụ. Cụ đã bán hết mọi tài sản trong gia đình để chữa bệnh cho con, nhưng bệnh tình chẳng thuyên giảm. Hôm nào, cụ lên trạm y tế xã xin được thuốc, thì hôm đó con gái cụ chịu ngồi yên, nếu không, chị la lớn, thậm chí đánh đập người mẹ già.

Nhiều người dân ở xung quanh cho biết, có lần, nghe tiếng kêu, họ liền chạy sang thì thấy cảnh con gái cụ đang bóp cổ mẹ, hoặc cụ nuôi được con gà, con vịt chị đều bắt ăn sống, hoặc chưa nấu chín tới đã đòi ăn. Nếu cụ không cho, chị lại đánh người mẹ già.

Những ngày thời tiết ở Phú Yên có bão về, mưa tầm tã, mẹ con cụ Trang lại dắt díu nhau ra ngồi co ro ở bên cạnh nhà, nơi có tấm bạt đã dựng sẵn che mưa. Cụ Trang sợ rằng, ở trong căn nhà tồi tàn, chẳng may những mảng tường bong tróc, những viên ngói cũ sẽ rơi xuống đầu hai mẹ con bất cứ lúc nào. Cứ thế, suốt cả đêm, cụ ngồi co ro ôm con gái, sưởi ấm cho con.

Xuyên suốt clip, nhiều người không kìm nén được những dòng nước mắt nghẹn ngào khi suốt cuộc đời làm mẹ, cụ chưa ngày nào được ngơi nghỉ. Vất vả chăm sóc con, chưa một lần cụ mắng, hoặc nói nặng lời với con gái. Nghe giọng thều thào, yếu ớt của người mẹ ở tuổi gần đất xa trời dặn dò con gái, ai cũng xót xa: “Ở nhà ngoan con nhé, mẹ đi ăn xin nuôi con… Mẹ sống được ngày nào mẹ cũng cố đi xin nuôi con”.

Tình mẫu tử thiêng liêng của người mẹ già khiến nhiều người bật khóc. Và càng cảm động hơn nữa khi những ngày trời mưa, lo con đói không có cái ăn, cụ lại đội mảnh áo mưa, đội chiếc nón rách đi bộ lên thành phố Tuy Hòa xin vài đồng bạc lẻ.

Mong sao, những tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay giúp đỡ mẹ con cụ Trang, để những ngày cuối đời của người mẹ 84 tuổi này được một lần sống bớt cơ cực.

nuoi-con-tam-than1-1419820903

nuoi-con-tam-than2-1419820903

Cụ Trang đi tới các quán ăn, đến từng nhà ăn xin

nuoi-con-tam-than3-1419820903

nuoi-con-tam-than4-1419820903

Hai mẹ con không dám ngồi trong căn nhà dột nát khi mưa bão về

nuoi-con-tam-than7-1419820903

nuoi-con-tam-than8-1419820903

Dù ngày mưa tầm tã, ngày bão hay những lúc ốm đau, cụ Trang đều đội nón, mang mảnh áo mưa đi ăn xin

Baodatviet.vn
Tag: an xin , phu yen , me an xin nuoi con tam than , khong cho tien an xin , nam giua duong an xin , nhay cau tu tu , chet duoi , nghien co bac , danh bac , bi kich gia dinh , tin , bao