Chung kết Euro 2012: Italia, đừng kỳ vọng quá nhiều!

Italia đã thắng Đức một cách thuyết phục để hiên ngang bước vào trận chung kết. Nhưng hãy nhớ, Tây Ban Nha không giống Đức, và để bước lên ngôi vô địch thì thầy trò HLV Cesare Prandelli phải bước qua cái bóng khá lớn của những chú “Bò tót”.

Đêm qua, các cầu thủ Italia đã có một màn trình diễn ấn tượng nhất của họ kể từ đầu giải đấu đến nay. Kết quả là họ đã hạ gục người Đức với tỷ số 2-1 để hiên ngang bước vào trận chung kết. Cần phải biết rằng, Đức chính là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch Euro năm nay và chính là đội duy nhất đã toàn thắng từ vòng loại cho đến trận tứ kết trước đó.

Khi đã hạ được một đội bóng hùng mạnh như Đức nói trên thì người Italia hoàn toàn có quyền tự hào về sức mạnh của mình. Họ cũng đang có cơ hội rất lớn để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu sau 44 năm. Tuy nhiên, có lẽ thầy trò HLV Cesare Prandelli không nên kỳ vọng quá nhiều. Bởi họ vẫn còn một trận cầu khó khăn ở phía trước. Đối thủ của họ lần này lại chính là nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha. Hãy nhớ, Tây Ban Nha không phải là Đức cho dù hai đội bóng này đều sở hữu nhiều ngôi sao và theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt.

Xét về lực lượng, ở Euro lần này Tây Ban Nha thậm chí còn bị đánh giá thấp hơn Đức bởi họ không có sự phục vụ của 2 cầu thủ cực kỳ quan trọng là Puyol ở hàng thủ và Villa nơi hàng công. Tuy nhiên, những gì mà nhà ĐKVĐ thể hiện cho tới thời điểm này của mùa giải thì họ đã chứng tỏ việc thiếu những trụ cột trên không phải là vấn đề quá lớn. Italia chắc chắn cũng biết rất rõ điều đó khi hai bên chạm trán nhau ở vòng bảng.

Italia đánh bại Đức là một trong những bất ngờ lớn ở Euro năm nay.

Như đã nói ở trên, La Roja có một dàn sao trong đội hình và họ luôn có nhiều sự thay thế đầy chất lượng. Thiếu Puyol, Del Bosque đã kéo Ramos vào đá cặp trung vệ với Pique. Đây là giải đấu đầu tiên mà Ramos được đá trung vệ trong đội hình nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Nhưng thực ra, anh không lạ lẫm gì với vị trí này bởi đó chính là vị trí sở trường của anh trong màu áo Real Madrid.

Chính vì vậy, Ramos đã chơi cực kỳ chắc chắn. Anh đã cùng với Puyol và hai hậu vệ cánh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành của Casillas trong những vòng đấu vừa qua, đặc biệt là trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha mới đây. Sự chắc chắn của bộ tứ vệ này đã khiến cho hai cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới như Ronaldo và Nani cũng không thể thi triển lối chơi tốc độ và những cú dứt điểm sở trường của họ. Nhờ đó, những chú “Bò tót” đã có thể giữ sạch lưới trong suốt 120 phút hiệp chính và hiệp phụ, để rồi giành quyền đi tiếp khi giành phần thắng trong loạt đá penalty may rủi.

Nếu hàng thủ của Tây Ban Nha cứ giữ phong độ ấn tượng như trên thì họ hoàn toàn có thể ngăn chặn những “ngòi nổ” bên phía Italia ở trận chung kết sắp tới. Nhà vô địch World Cup 2006 sở hữu hai tiền đạo tài năng là Balotelli và Cassano. Nhưng nếu xét về độ nguy hiểm thì có lẽ hai cầu thủ này chỉ tương đương với Nani và khó có thể so sánh với Ronaldo của Bồ Đào Nha.

Theo dõi 2 bàn thắng mà Balotelli ghi vào lưới ĐT Đức đêm qua thì chúng ta có thể thấy đó là 2 pha làm bàn hết sức dễ dàng của tiền đạo đang khoác áo Man City. Nói cách khác, sở dĩ Balotelli có thể ghi bàn trong những tình huống như vậy là bởi vì hàng thủ của Đức đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Tính tới thời điểm này của giải đấu, có đôi lúc hàng thủ của Tây Ban Nha thi đấu không thực sự tốt như họ cũng không mắc phải những sai lầm đáng trách như người Đức. Thêm vào đó, chắc chắn họ cũng rút ra nhiều học kinh nghiệm sau khi chứng kiến 2 bàn thua không đáng có nói trên của “Cỗ xe tăng”.

Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn Italia một bậc.

Hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha không phải là điều đáng lo ngại nhất đối với Italia mà điều khiến họ đau đầu là làm sao ngăn chặn được sức tấn công của đội bóng này. Đức cũng sở hữu hàng công mạnh chẳng kém gì Tây Ban Nha. Nhưng sở dĩ đêm qua họ không thể xuyên thủng mảnh lưới của người Ý ngoài bàn thắng có được từ chấm 11m là bởi vì họ đã tỏ ra nóng vội khi tổ chức tấn công ào ạt như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Lối chơi này chắc chắn sẽ không đem lại hiệu quả trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Italia.

Với Tây Ban Nha, họ cũng tấn công, nhưng không theo kiểu dồn dập như người Đức. Tây Ban Nha thường thường sử dụng những đường bật ban ngắn để dụ hàng phòng ngự Italia dâng cao rồi bất chợt tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự để giải quyết trận đấu. Các cầu thủ Italia hiểu rất rõ lối chơi của Tây Ban Nha nhưng việc khắc chế lối chơi đó vẫn là bài toán khó giải.

Khi gặp nhau ở vòng bảng, Italia đã đặt mình ở cửa dưới và ưu tiên hàng đầu cho việc phòng thủ nhưng họ vẫn một lần phải vào lưới nhặt bóng và tỏ ra bằng lòng với một kết quả hòa 1-1. Trong trận chung kết sắp tới, nếu Italia dám chơi tấn công cởi mở như trận gặp Đức thì nhiều khả năng họ sẽ gặp thảm họa lớn. Bởi khi đó, Tiqui-taca của Tây ban Nha sẽ phát huy được hiệu quả cao nhất và bàn thắng đến với họ có thể không chỉ dừng lại ở con số tối thiểu, mà rất có thể nó sẽ là 2, 3 hoặc 4 bàn như cái cách mà họ đã hạ gục CH Ailen ở vòng bảng.

Tất nhiên, về lý thuyết thì là như vậy, trên thực tế thì khó có thể nói trước được điều gì. Trước khi VCK Euro năm nay khởi tranh, có mấy ai nghĩ được rằng Italia lại có thể tiến tới trận chung kết như hiện tại? Bởi vậy, cũng không loại trừ khả năng họ sẽ khiến cả thế giới phải ngước nhìn một lần nữa nếu có thể đánh bại Tây Ban Nha và lên đỉnh châu Âu năm nay. Chỉ có điều, đội bóng áo thiên thanh không nên kỳ vọng quá nhiều vào điều đó, bởi Tây Ban Nha lúc này vẫn là một đối thủ quá mạnh.