Chữa xong 'bệnh ma ám', gã trai nửa đêm bật dậy chém chết người yêu
Thứ hai, 16/06/2014 13:52

Nghi ngờ bạn gái có người yêu mới, Long (SN 1991) lấy con dao dài 80 cm lên chém nhiều nhát vào cổ, vai và tay người yêu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Hung thủ chém chết bạn gái Nguyễn Mai Hoàng Long

Hung thủ chém chết bạn gái Nguyễn Mai Hoàng Long

Tâm tính bỗng nhiên thay đổi, hay u uất bất an, tỏ ra ghen tuông vô cớ... nhưng thay vì được đưa đến bệnh viện, Nguyễn Mai Hoàng Long (SN 1991, ngụ thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) lại được gia đình cho rằng con bị “người âm theo” rồi chữa trị theo lời “thầy cúng” ở địa phương. Bệnh tình chưa có dấu hiệu thuyên giảm, Long gây ra án mạng đau lòng sát hại người yêu đang ngủ.

Tám nhát dao kết thúc mối tình 9 năm

Gần 4h sáng ngày 12/6, cả thôn Thanh Bôi (xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước) bị đánh bật dậy bởi tiếng la hét, tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà ông Mai Kim Đại (SN 1964). Đoán đã có chuyện chẳng lành giữa đêm khuya, trong cơn ngái ngủ, người nhà này chạy sang đập cửa, réo gọi nhà kia cùng đi tìm hiểu. Vừa có mặt tại nhà ông Đại, ai nấy gần như điếng người khi chứng kiến dưới nền nhà, chị Đỗ Thị Tường An (SN 1991, ngụ thôn Hội Lâm) nằm sõng soài dưới đất với nhiều vết chém, chết tự lúc nào. Ngồi bên cạnh khi đó là Nguyễn Mai Hoàng Long, người yêu của cô gái, lạnh lùng cầm chặt con dao không nói không rằng, mặc cho mẹ khóc lóc van xin gỡ ra không được. Cảnh sát có mặt tước dao hung thủ. Khám nghiệm hiện trường, nhận thấy nạn nhân tử vong bởi 8 nhát dao, nhiều nhất ở cổ và tay.

Tại cơ quan điều tra, Long khai mình và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương từ thời cấp 3, đến nay đã được 9 năm. Từ đầu năm 2013, An xuống TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) làm nhân viên tiếp rượu tại quán bar Diamond, Long tiếp tục học liên thông tại trường Cao đẳng Phương Đông (Tam Kỳ) chuyên ngành xây dựng. Cả 2 thuê trọ sống chung như vợ chồng. Theo lời Long, vào cuối năm 2013, An có thai nhưng Long đã chở bạn gái đi phá bỏ. Cũng chính từ khoảng thời gian đó trở đi, Long thấy An có biểu hiện tránh mặt mình, hay đi sớm về khuya nên nghi ngờ người yêu mình đã có “tình mới”. Đặc biệt, Long nghe được một số bạn bè cho biết, An đi làm ở quán bar, có nhiều người theo đuổi rồi quay ngược lại đi nói xấu mình với hàng xóm. Tuy nhiên, mỗi lần gặp nhau, An vẫn tỏ ra quan tâm chăm sóc cho Long, điều này khiến Long cảm thấy người yêu mình đang “diễn kịch”. Ghen tuông, ấm ức, Long nuôi ý định phải giết người yêu.

Đại úy Võ Văn Phong, điều tra viên PC45 Quảng Nam cho biết, qua điều tra còn xác định thêm, 3 ngày trước, An rủ Long ra Đà Nẵng thăm bạn bè của mình. Lúc về, An đưa ra ý kiến nên gọi taxi đưa lên bến xe thay vì đi xe ôm, nhưng bất ngờ Long quát tháo lại: “Việc chi phải đi taxi? Tiền đâu mà đi? Đi về để mẹ Long trả à?” Nghe vậy, An giận dỗi đòi “chia tay”, yêu cầu Long đi trước, còn mình ở lại nhà bạn. Cơn ghen càng lên đến đỉnh điểm khi về đến nơi, điện thoại cho An nói chuyện, cô gái tắt máy giữa chừng, Long gọi lại còn nghe giọng người đàn ông khác. Vốn đã nghi ngờ người yêu “thay lòng đổi dạ”, nay “chứng cứ” càng được củng cố, Long quyết định gây án.

Vào chiều ngày 11/6, Long cùng mẹ đến nhà cậu trông nhà giúp, để cậu đi Sài Gòn dự đám tiệc. Thấy có cơ hội thực hiện ý định, Long lấy lý do muốn làm hòa liền rủ An đang ở nhà gần đó chạy sang chơi, cùng nấu ăn tối và ở lại qua đêm. Cô gái cũng không ngại ngùng nhận lời, vì từ lâu gia đình Long đã xem Thanh An như con dâu trong nhà. Trước khi đi ngủ, Long và An có nói chuyện qua lại về mối quan hệ của mình cũng như tính toán cho dự định cưới hỏi vào cuối năm. Đến khoảng 3h sáng, người yêu và mẹ đều đã ngủ say dưới nền đất, riêng Long cứ trằn trọc mãi. Nằm nghĩ ngợi một lúc, Long lạnh lùng xuống nhà bếp, cầm con dao lở (loại để chặt chuối) lên chém liên tiếp vào cổ, vai, tay của An. Sau hai nhát đầu tiên, mẹ Long nằm bên vùng dậy can ngăn nhưng Long xô ra, tiếp tục chém nhiều nhát khiến người yêu tắt thở ngay tại chỗ.

chem-nguoi-yeu-161

Con dao Long gây án.

Giết người yêu vì cuồng ghen hay ma ám?

Sau khi được nghe các điều tra viên phân tích về hành vi phạm tội của mình, Long gằn giọng: “Em còn thương An lắm, nhưng trong đầu em lúc mô cũng lởn vởn tưởng tượng cảnh An đi với người yêu khác. Em hận nên em ra tay giết An. Giờ biết được người yêu mình chết rồi, em cũng…. yên tâm”. Nghe những câu nói này, ai nấy chỉ biết lắc đầu.

Thế nhưng, ngược lại với ác cảm của nhiều người về Long sau khi gây án, cả thôn Thanh Tân đều tỏ ra bàng hoàng. Ông Nguyễn Phú Hảo, Trưởng thôn Thanh Tân cho biết, Long dù sớm mồ côi cha từ nhỏ nhưng luôn được mẹ và bà con lối xóm dành tình yêu thương. Có mẹ làm giáo viên, Long cũng được giáo dục đúng cách. Không thật xuất sắc nhưng cậu thanh niên này vẫn thuộc diện chăm chỉ, biết chí thú học hành, sống hiếu thảo và rất được hàng xóm yêu thương.

Một tháng gần đây, Long có biểu hiện u uất, tinh thần bất ổn không thể tiếp thu được bài vở. Thấy vậy, mẹ Long xin nhà trường cho con trai nghỉ học để về nhà dưỡng bệnh. Ở quê, nhiều lúc, người thân, hàng xóm có nghe Long tâm sự “đang bị bé An tìm cách “chơi” mình, lừa dối tình cảm”. Thế nhưng, mọi người vẫn thấy An năng chạy tới lui, chăm sóc cho người yêu, dù công việc buộc phải làm đêm khuya, nên nghĩ Long có thể đang mắc chứng cuồng ghen. Điều đáng nói, thay vì đưa con đi khám bệnh tại bệnh viện, căn cứ vào biểu hiện của con từ trước đến nay, mẹ Long lại nghĩ con trai đang bị “người âm theo” mới khiến tâm tính thay đổi như vậy. Từ đó, bà điều trị cho con theo lời “thầy cúng” ở địa phương và cho uống lá thuốc.

Tại thôn Hội Lâm, xóm làng phải xúm xít nhau cùng giúp gia đình cô gái vắn số lo tang sự, vừa phải chăm sóc mẹ nạn nhân liên tục ngất xỉu ở trạm xá. Theo ông Trần Văn Hoàng (SN 1960, bác của An, ngụ gần nhà), cháu gái ông là con út trong gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh thuộc diện khó khăn, ba mẹ đều mắc bệnh thấp khớp, trụy tim... Vì nguồn thu nhập duy nhất của cả nhà chỉ dựa vào 3 sào ruộng, không có tiền để theo đuổi ước mơ con chữ, An bỏ học từ lớp 10. Khi các chị đi lấy chồng nhưng cuộc sống cũng thiếu trước hụt sau nên An xin ba mẹ cho xuống Tam Kỳ đi làm. Số tiền kiếm được từ nghề phụ chạy bàn ở quán bar, An đều gửi về cho ba má uống thuốc. Thương hoàn cảnh An, lại thấy cô nhân viên siêng năng chăm chỉ, bà chủ còn giao hẳn cho chiếc xe máy để đi lại.

Đối với mối quan hệ của An và Long, theo ông Hoàng, cả xã này ai cũng biết và ủng hộ. Chỉ tay vào đống gạch trước nhà cháu gái, ông Hoàng nói: “Nhờ con An gửi tiền về, mà ba má hắn mới tính sửa lại ngôi nhà khang trang để cuối năm nay làm chỗ tổ chức tiệc cưới cho tụi nó. Không ngờ con An lại chết thảm dưới tay chồng tương lai. Mà thực sự tôi cũng không hiểu vì răng Long nó làm rứa nữa”.

Chiều 12/6, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mai Hoàng Long để điều tra về hành vi giết người.

Dương Anh (Pháp luật và thời đại) Minh Phương

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: chem chet nguoi yeu , chem chet ban gai , quang nam , ma am , me tin di doan , giet nguoi yeu , tin , bao