Tôi nghĩ ai cũng có niềm vui riêng nên chỉ thích đi một mình mà không có vợ đi cùng, có lúc đi chơi vợ muốn đi theo mà tôi cũng không có hứng thú chở đi.
|
Chưa bao giờ chở vợ đi chơi sau 30 năm chung sống (Ảnh minh họa) |
Vợ chồng tôi sống với nhau gần 30 năm, nhà mẹ vợ cách nhà tôi 150 km, vợ chồng tôi đều làm nhà nước và cả hai đã về hưu. Tôi có 2 con đều lập gia đình ở xa, giờ chỉ còn hai vợ chồng ở nhà, vợ tôi không thích những cuộc vui nhiều với bạn bè mà một hay hai tuần mới đi uống cà phê sáng với bạn một chút rồi lại về lo việc bếp núc. Tôi không có nhiều bạn nhưng tính ham vui nên đi chơi hơi nhiều, thời gian còn lại xem tivi hoặc phim đến khoảng 23h khuya mới ngủ, nếu hôm nào ngủ sớm cũng hơn 22h.
Có những lúc tôi ham vui nên đi chơi từ 14h đến gần 23h đêm về, mỗi tuần chỉ gặp nhậu với bạn từ 2 đến 3 lần thôi, có lần đi với gái gọi, vợ biết cũng bỏ qua. Vừa rồi vợ tôi đi xa khoảng 10 ngày mới về, tối hôm đó cô ấy kiểm tra tôi xem có đi gái không nên đòi yêu mà không được tôi đáp ứng, cô ấy lên án tôi vẫn còn quan hệ với gái gọi, cuộc sống vợ chồng thực sự đi vào ngõ cụt.
Thật là tôi có đi karaoke ôm thôi chứ không làm gì, vậy mà vợ tôi làm ầm ĩ, đòi ly hôn và về quê sinh sống. Cô ấy bảo chỉ có hai vợ chồng mà tối nào cũng bạn bè nhậu rồi về khuya xem phim, tivi, đôi khi vợ chồng chẳng tâm sự được gì, nhà không có lửa, mâm ăn lạnh tanh vì mạnh ai nấy ăn, chồng không quan tâm... Tôi cứ nghĩ lớn tuổi rồi nên cứ có thời gian thì đi giải trí chứ đâu có nghĩ việc phức tạp như vậy. Giờ suy nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi vì đi nhiều quá, có lúc đi đám cưới từ 17h chiều rồi bia rượu với bạn đến 1-2h sáng hôm sau mới về mà không gọi điện báo sẽ về trễ.
Về đến nhà bị vợ nhốt 30 phút không mở cửa, vợ chồng cãi nhau đến mức giờ cô ấy đòi ly hôn. Yêu cầu của vợ tôi có quá đáng không? Các bạn góp ý giờ tôi phải làm gì khi vợ muốn tôi thỉnh thoảng chở đi dạo phố và đi chợ mà tôi lại không muốn, nói thật ra 30 năm sống với nhau chưa bao giờ tôi chở vợ đi như thế. Tôi nghĩ ai cũng có niềm vui riêng nên chỉ thích đi một mình mà không có vợ đi cùng. Có những lúc đi chơi vợ muốn đi theo mà tôi cũng không có hứng thú chở đi. Giờ cô ấy yêu cầu ăn cơm chiều có mặt 2 vợ chồng trừ những trường hợp tiệc tùng cưới hỏi. Tôi phải làm sao đây?
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm