Chú rể nhập viện vì thực khách "thân" côn đồ
Thứ năm, 21/02/2013 08:19

Thực khách mâu thuẫn nhau, gọi người đến "giải quyết", gia đình chú rể bị nhóm trai làng khoảng 15 người xông tới cửa nhà ném đá, vỏ chai túi bụi để “báo thù”.

Chú rể Hòa với vết thương sau cuộc

Chú rể Hòa với vết thương sau cuộc "trả thù"

Sự việc diễn ra vào chiều 18/2, khoảng 15h30, khi gia đình Văn Bảo (thợ may, SN 1989, trú tại thôn 3, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, TT – Huế) đã rước dâu về, bạn bè lai rai vui vẻ thêm. Lúc này, Mai Xuân Tuấn và Hoàng (bạn cùng xóm) xích mích vì một chiếc kính mắt Tuấn mượn song trả lại không còn nguyên vẹn.

Trong ngày vui của mình, Bảo khuyên hai người nên nhỏ nhẹ nói với nhau đừng to tiếng gây mất hòa khí. Lúc này, Hoàng gọi Thi đến và bắt Tuấn ra xin lỗi nhưng Tuấn không chịu.

Trong chừng 30 phút, Thi với thái độ “hung hăng” gọi thêm “quân” tới nhà Bảo và ném vỏ chai nước ngọt, chai bia, dùi để “cảnh cáo”.

Theo gia đình anh Bảo, lúc đầu đội này chỉ có khoảng 5 – 6 người trước sự chứng kiến của rất đông hàng xóm, người nhà. Nhưng sau đó, Thi chạy ra ngoài ngã tư cách nhà ông Thành bà Hòa chừng 100m, điều động thêm 10 người, 15 người… có thể hơn nhưng anh không thể biết hết được.

Nhiều lượt ném như vậy khiến cửa kính và ti vi nhà anh Bảo bị vỡ nát. Một vỏ chai nước ngọt găm vào đầu Bảo. Thấy con bị thương chạy trốn sau nhà, bà Hòa lo lắng đi ra khuyên mấy người dừng tay thì bị trúng 1 vỏ chai bia khác. Ông Thành tới đỡ lấy vợ, con lập tức bị cho một hòn đá ném trúng đầu.

Hậu quả của vụ ẩu đả là chú rể cùng cha mẹ phải cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ việc đang được CA huyện Phú Vang phối hợp điều tra làm rõ.

PLVN

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Côn đồ , Chú rể , Báo thù , Thực khách , Thừa Thiên Huế , Hành hung , Đánh nhau , Tin tức , Xã hội , Tòa tuyên án