TAND TP Hà Nội đã tuyên Nguyễn Xuân Thu bản án 14 năm tù về tội Giết người.
|
|
Nguyễn Xuân Thu cho rằng vì nóng giận nên đã “mất khôn” |
Muốn đòi món nợ, khoảng 10g ngày 18-7-2012, Nguyễn Xuân Thu, SN 1955, trú tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội, gọi điện cho chị Lý Thị Xuân, trú tại xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nghe điện, chị Xuân hẹn Thu ra quán bia ở ngã tư đường Vạn Phúc – Lê Văn Lương gặp nhau.
Tại đây, Thu và chị Xuân to tiếng về việc nợ nần rồi cả hai đi về. Tức tối vì không đòi được nợ, Thu gọi điện cho anh Nguyễn Đình Đổng, chồng chị Xuân nói là vừa nhìn thấy chị Xuân vào nhà nghỉ Hoàng Long ở gần Viện Bỏng 103, cùng một người đàn ông tên Tuấn.
Nghe Thu nói, anh Đổng tưởng thật nên cùng con trai đi ra nhà nghỉ Hoàng Long nhưng không gặp chị Xuân, liền gọi điện hỏi chị Xuân đang ở đâu và bảo Thu về nhà anh Đổng nói chuyện. Lát sau, chị Xuân về đến nơi. Anh Đổng bảo Thu kể lại sự việc. Nghe xong câu chuyện bịa đặt trắng trợn, chị Xuân bực tức chửi: “Thằng chó, mày dựng chuyện để phá nát nhà tao”, rồi cầm chén uống nước ném Thu.
Thu tức giận cầm mũ cối đánh lại chị Xuân rồi đi về. Khi Thu về đến nhà, chị Xuân đi xe máy sang nhà Thu chửi tiếp và nói sẽ chết tại nhà Thu vì những lời bịa đặt của Thu lúc trước. Thu đáp trả: “Nếu cô chết ở nhà tôi, thì tôi cũng sang nhà cô chết”. Nói xong, Thu xuống bếp lấy 1 chai nhựa đựng thuốc sâu không rõ nhãn hiệu rồi đi sang nhà chị Xuân.
Thấy cổng khóa, Thu trèo cổng vào trong sân nhà chị Xuân lấy 1 con dao rựa để trước hè đập ổ khóa để vào trong nhà uống thuốc trừ sâu. Do chồng khóa cổng và quên mang theo chìa khóa, chị Xuân cũng trèo qua tường vào sân, thấy Thu liền chửi. Thu cầm dao chém nhiều nhát vào đầu, người, tay trái chị Xuân, khiến chị này gục xuống. Lúc này, một số hàng xóm biết chuyện sang can ngăn, Thu liền lấy lọ thuốc trừ sâu mang theo uống, nhưng được ngăn chặn kịp thời. Chị Xuân được đưa đi cấp cứu tại BVĐK Hà Đông đến ngày 6-8-2012 thì ra viện. Kết luận giám định cho biết, chị Xuân bị tổn hại 48% sức khỏe, với nhiều thương tích vùng đầu, tay, thắt lưng…
Tại phiên tòa, Thu khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo cho rằng trong lúc nóng giận đã “mất khôn”: “Bị cáo chỉ định tự tử chứ không muốn sát hại cô ấy”, Thu lí nhí trình bày. Khi được hỏi về việc tại sao phải tự tử, bị cáo ấp úng không trả lời. Còn chị Xuân khẳng định mâu thuẫn với Thu chỉ vì món nợ chưa trả kịp cho bị cáo và không có chuyện ngoại tình với người đàn ông khác. Cũng do bực tức vì chuyện vu khống của Thu mà chị có lời lẽ xúc phạm khiến hai người suýt mất mạng.
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng. Xét đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt, TAND TP Hà Nội đã tuyên Nguyễn Xuân Thu bản án 14 năm tù về tội Giết người.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Hà Nội: Người đàn ông bị chém tử vong vào ngày mùng 4 Tết
Phá đường dây đánh bạc trên sông Hồng, nhiều “con bạc” là phụ nữ
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm