Chủ đi chúc Tết, trộm phá cửa cuỗm mất 2 tỷ đồng
Thứ bảy, 16/02/2013 20:55

Đi chúc Tết về, ông Mạnh phát hiện cửa sổ bị phá hỏng một lỗ vừa người chui vào. Ông kiểm tra tủ quần áo thì thấy gần 2 tỷ đồng biến mất.

Cửa sổ giáp với dãy nhà trọ của ông Mạnh bị phá hỏng vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Duy Khang.

Cửa sổ giáp với dãy nhà trọ của ông Mạnh bị phá hỏng vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Duy Khang.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm hiện trường, thu giữ ổ khóa bị cạy phá để truy bắt kẻ đột nhập nhà ông Trần Văn Mạnh (68 tuổi, phường 7, TP Sóc Trăng).

Gia chủ cho biết, sáng mùng 1 Tết khóa cửa nhà ở quốc lộ 1A (giáp khu dân cư Minh Châu, TP Sóc Trăng) để về huyện Long Phú chúc Tết. Chiều về, vợ chồng ông phát hiện cửa sắt ngăn giữa nhà trước và nhà sau bị phá hỏng. Nhìn ra cửa sổ giáp với dãy nhà trọ, ông Mạnh phát hiện thêm lỗ hổng tương tự.

Kiểm tra tài sản cất trong tủ, gia chủ phát hiện mất 18.000 USD, 120 triệu đồng, hơn 24 lượng vàng cùng nhiều nữ trang là nhẫn kim cương, hoa tai... có tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng 3 chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền để trong phòng ngủ và nhiều tài sản ở cửa hàng bách hóa vẫn còn nguyên.

Cửa sắt ngăn nhà sau với nhà trước bị phá hỏng một lỗ to và được chủ nhà dùng xích "vá" lại. Ảnh: Duy Khang.

"Cơ quan điều tra liên tục đến nhà hoặc mời vợ chồng tôi lên để hỏi chuyện và ghi lời khai để làm rõ. Tài sản bị mất có hộp nữ trang con dâu tôi gửi, còn lại là tích cóp dần từ mấy chục năm nay vì tôi từng làm chủ hai xe khách và kinh doanh bách hóa, quần áo may sẵn", ông Mạnh cho biết.

Công an Sóc Trăng đã thành lập chuyên án điều tra.

Soha/TTVN

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Trộm cắp , Phá cửa , Đột nhập , Ăn trộm , Sóc Trăng , Kẻ gian , Trần Văn Mạnh , An ninh hình sự