Cho tới cái ngày tôi nghe rõ mồn một tên người phụ nữ phát ra từ miệng chồng, tôi mới hoảng hồn, ngớ người ra.
|
Cái tên tôi tưởng anh chỉ mơ hồ nói, bâng quơ nói, nào ngờ đó lại là tình yêu mãnh liệt của anh. (Ảnh minh họa). |
Bao lâu nay tôi cứ ngỡ chồng chỉ mơ sảng như vậy, nào ngờ, đó là giấc mơ có chủ đích vì trong lòng chồng luôn nghĩ về hình bóng cũ. Cái tên Nhung ấy, tôi đã nghe loáng thoáng rất nhiều trong những câu chuyện chồng hay kể từ khi chúng tôi gắn bó với nhau. Nhưng, dù có chút nghi ngờ, tôi cũng không dám nghĩ, họ lại có mối quan hệ thân thiết, yêu đương tình cảm tới vậy. Chồng chỉ nói với tôi, hai người là bạn tri kỉ. Nhưng giờ thì tôi đã rõ, chồng tôi thực sự yêu cô ấy. Nghĩ lại ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của chồng, có vẻ tiếc nuối nữa khi nhắc tên Nhung, giờ tôi mới thấy mình thật ngờ nghệch.
Người ta nói, tình bạn tri kỉ giữa nam và nữ rất hiếm, có chăng đó là tình yêu nhưng vì lý do nào đó họ không đến được với nhau, hoặc chỉ là tình yêu đơn phương một phía. Vì tò mò, tôi đã lục lại tất cả vali kỉ vật của chồng ngày chúng tôi cưới nhau. Thật bất ngờ, tôi phát hiện ra cuốn nhật kí của chồng, trong đó anh đã thổ lộ tất cả tình cảm, tình yêu đơn phương anh dành cho người con gái tên Nhung đó. Tôi xót xa, rơi nước mắt khi đọc được dòng anh viết: “Giờ đây, anh phải đi lấy vợ rồi, anh sẽ chôn chặt kỉ niệm, tình yêu của anh dành cho em. Anh hi vọng, mình có thể yêu vợ hơn em, và chăm sóc tốt cho vợ. Nhưng chắc chắn, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên em. Chúc em hạnh phúc bên tình yêu của đời mình.” Anh còn nghĩ tới tôi sao, hay tôi chỉ là khoảng lấp đầy chỗ trống trong anh?

Anh còn nghĩ tới tôi sao, hay tôi chỉ là khoảng lấp đầy chỗ trống trong anh? (Ảnh minh họa).
Tôi đã lờ mờ hiểu ra tất cả. Có lẽ, vì yêu người phụ nữ tên Nhung nhưng không được đáp lại, cuối cùng anh chọn tôi. Dù anh có tình yêu với tôi thật, nhưng đó chỉ là tình yêu hời hợt, không bền chặt. Khi anh không được đáp lại sau bao thời gian yêu đơn phương, anh quyết định lấy vợ để quên đi tình cũ. Chỉ có một người mới bên cạnh, anh mới hoàn toàn quên được tình xưa. Anh từng nghĩ vậy khi viết trong cuốn nhật kí. Nhưng không, khi bên vợ, anh cảm thấy mình có lỗi với người đó, có lỗi với bản thân vì nông nổi, bồng bột chọn tôi.
Dù nằm bên cạnh vợ, ngay cả khi ‘ân ái’, anh cũng gọi tên tình cũ. Cái tên tôi tưởng anh chỉ mơ hồ nói, bâng quơ nói, nào ngờ đó lại là tình yêu mãnh liệt của anh. Tôi thấy mình bị xúc phạm quá, tổn thương quá. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này. Dường như ‘yêu’ vợ mà anh luôn tưởng tượng rằng mình đang nằm bên người con gái kia. Tại sao số tôi khổ như vậy, tại sao tôi lại lấy phải người chồng không hề yêu tôi, trong khi tôi tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của anh và nguyện hi sinh hết lòng vì anh. Tình trạng này còn tiếp tục đến bao giờ, tôi phải đối diện với nỗi đau tinh thần ấy bao lâu đây.
Tôi không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa vì người đó vẫn chưa đi lấy chồng. Liệu anh có ngoại tình với cô ta không? Tôi muốn ly hôn quá, muốn từ bỏ quá nhưng lòng con đau đáu vì tôi đã quá yêu anh mất rồi!
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Bạn trẻ đời sống và Tương tác bạn đọc. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: [email protected].
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM khai về việc nhận tiền
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID