Chém chết người vì bài hát ruột
Thứ hai, 14/01/2013 08:29

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Hoàng Kha 13 năm tù về tội giết người.

Thấy bạn bị đánh, Kha chạy đến can ngăn. T. thách thức thì bị Kha cầm dao chém chết. (Ảnh minh họa).

Thấy bạn bị đánh, Kha chạy đến can ngăn. T. thách thức thì bị Kha cầm dao chém chết. (Ảnh minh họa).

Theo hồ sơ, tối 20/5, nhóm Kha tổ chức ăn nhậu trước sân nhà. Trong lúc uống rượu, một người trong nhóm hát lặp lại đoạn: “Thôi rồi ta đã xa nhau…”. Cùng lúc này, bên cạnh nhà Kha có nhóm T. cũng đang ngồi nhậu. Nghe nhóm Kha hát, T. nói: “Bài này là bài ruột của tao, thằng nào ca tao đánh chết”. Nói xong, cả nhóm T. kéo sang nhà Kha gây sự. Thấy bạn bị đánh, Kha chạy đến can ngăn. T. thách thức thì bị Kha cầm dao chém chết.

HĐXX nhận định tuy người bị hại cũng có phần lỗi nhưng đó cũng chỉ là mâu thuẫn không đáng. Với bản chất hung hăng, bị cáo đã chém chết người, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

PLTP

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Giết người , Án mạng , Chém chết người , Vụ án , Trọng án , Tòa tuyên án , An ninh hình sự , Xã hội , TP.HCM