Ngày 9/12, ông Mai Thành Liêm người nhận là ông dượng của cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi, tiếp tục đến UBND phường 1, Q. 8 xin nhận lại bé.
|
Ông Liêm trao đổi về vụ việc |
Ngày 9/12, ông Mai Thành Liêm (59 tuổi ngụ P.11 Q. Gò Vấp, T.P HCM) người nhận là ông dượng của cháu bé bị bỏ rơi trên xe taxi, tiếp tục đến UBND phường 1, Q. 8 xin nhận lại bé.
Ngồi tại ghế đá trong sân trụ sở UBND phường, ánh mắt đượm buồn, ông Liêm tâm sự, đã làm đơn gửi đến UBND phường 11 quận Gò Vấp nơi ông tạm trú xin xác nhận ông có nuôi cháu bé.
“Trong đơn tôi gửi đi, có chữ ký xác nhận của ông tổ trưởng khu phố và những người hàng xóm đã chứng kiến tôi nuôi cháu bé từ khi lọt lòng đến nay”- ông Liêm cho biết.

Ông Liêm tiếp tục đến UBND phường 1, quận 8 xin nhận cháu bé bị bỏ rơi trên taxi.
Khi được hỏi về cha, mẹ cháu bé, ông Liêm kể, mẹ cháu là Hồ Thị Thu Vân (23 tuổi ngụ quận 4) còn cha cháu bé gọi vợ ông bằng dì ruột. Cháu bé được đặt tên là Đinh Gia Huy, sinh ngày 30/5/2013.
Mặc dù mẹ còn trẻ, nhưng bé Huy đã có 2 anh và 1 em không cùng cha. Bố mẹ Huy đến với nhau không đám cưới, không đăng lý kết hôn, nên cháu Huy gặp nhiều khó khăn trong việc làm giấy khai sinh.
“Từ khi sự việc xảy ra tôi, nhiều lần liên lạc với mẹ cháu bé nhưng không được, cả cha đứa bé cũng bặt vô âm tín”- ông Liêm kể.
Ông Liêm lý giải về nguyên nhân bé Huy bị bỏ rơi: “Ngày 14/11, tôi về Vũng Tàu giao cháu cho bà nội để đi điều trị bệnh mắt. Hôm sau, bà nội cháu lại đem cháu về giao lại cho bố mẹ.
Từ đó, tôi không liên lạc được, đến ngày 3/12, qua các phương tiện truyền thông tôi mới biết cháu bị bỏ rơi và được đưa về UBND phường 1, Q. 8”.
Theo bà Vũ Yến Oanh (Chủ tịch UBND phường 1, Q. 8), tình trạng sức khỏe của bé hiện rất tốt. Bé đang được chăm sóc chu đáo.
Cũng theo bà Oanh, từ khi cháu bé bị bỏ rơi đến nay chưa thấy bố mẹ bé đến liên hệ nhận lại con.
Trong khi đó, có 2 người xưng là người thân của bé đến xin nhận lại cháu nhưng phường chưa thể giải quyết. Do những chứng cứ mà người này cung cấp không đủ yếu tố pháp lý.
Theo thông tin từ UBND phường 1, UBND Q. 8, phòng LĐ-TB-XH và các đơn vị liên quan đã họp bàn, thống nhất sẽ đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng đúng theo quy định pháp luật nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận lại.

Ảnh bé Huy khi được ông Liêm nuôi dưỡng (ảnh gia đình cung cấp).
Trước đó lúc 23h30 phút ngày 1/12, anh Hồ Minh Thuận (38 tuổi, ngụ quận 11, tài xế taxi Vinasun) chở một người phụ nữ bế bé trai khoảng 2 tuổi từ khu dân cư Trung Sơn (quận 8) đến hẻm 150 Tôn Đản (quận 4).
Sau đó, người này yêu cầu anh Thuận chở về khu vực cầu Kênh Xáng (phường 1, quận 8) để mượn tiền trả cước taxi.
Khi đến trước 1 con hẻm, người phụ nữ nhờ anh Thuận trông giúp bé trai để vào nhà người quen mượn tiền trả rồi biệt tăm.
Chờ mãi không thấy người phụ nữ quay lại, anh Thuận chở bé trai đến Công an phường 1, quận 8 để trình báo.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Ngày mai, gần 79 triệu cử tri cả nước đi bầu cử
7 thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách