Chỉ trong vòng một tiếng đồng, 4 tấn chanh đã được người dân Sài Gòn "giải cứu" hết. Nhiều chị em trong trang phục công sở cũng mua hàng chục ký ủng hộ.
|
Nhằm giúp đỡ người nông dân trồng chanh ở miền Tây khi chanh rớt giá thê thảm chỉ con 2.000 đồng/ký, một công ty ở địa chị 506 đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) đã mua ủng hộ trước mắt 4 tấn chanh và phân phát cho người dân có nhu cầu dùng.
Thư ngỏ của hoạt động được đặt ngay lối vào văn phòng công ty. Bắt đầu từ 10h sáng đã có rất đông người dân đến ủng hộ chanh cho nông dân miền Tây.
4 tấn chanh được anh Hứa Cao Trí (giám đốc) dùng tiền cá nhân mua cho bà con nông dân trồng chanh ở Đồng Tháp. Anh Trí biết thông tin chanh rớt giá thê thảm, 1 ký loại ngon nhất chỉ còn 2000 đồng, có khi 1 sọt 40 ký chỉ bán được 8.000 đồng. Vì vậy anh muốn giúp đỡ người nông dân bớt phần khốn khó.
4 tấn chanh được anh lấy với giá 5.000 đồng/ký rồi thuê xe vận chuyển lên Sài Gòn.
Điều đặc biệt là số chanh này sẽ không dùng để bán. Dòng chữ "Ai có lòng vui lòng bỏ tiền vào thùng. Toàn bộ số tiền sẽ được ủng hộ nhưng hoàn cảnh khó khăn" được viết rõ ràng trong thùng quyên góp.
Vì vậy, ngươi mua chanh rất vui vẻ khi ủng hộ tiền giúp bà con nông dân. Cô Hồ Thu Tuyền (48 tuổi) lặn lội từ Bình Dương để mua 300 ký chanh.Cô ủng hộ trước mắt là 1,6 triệu. "Tôi sẽ dùng số chanh này tặng các cơ sở từ thiện và bạn bè. Một phần dùng để ăn, làm chanh muối. Tôi cũng đang liên hệ bạn bè để lấy thêm chanh", cô Tuyền chia sẻ.
Từng thông tin của người ủng hộ được ghi lại đầy đủ.
Các nhân viên ngân hàng ở gần đó cũng xin nghỉ giữa giờ để ủng hộ chanh giúp nông dân.
Hơn 40 ký chanh được các chị em công sở chia nhỏ ra nhiều túi nhỏ để tặng cho đồng nghiệp.
Chanh được chia ra thành các túi lớn màu trắng, mỗi bọc khoảng 35 ký. Người ủng hộ tùy nhu cầu sẽ san sang bọc nhỏ hơn.
Chỉ trong khoảng 1 tiếng, đã có rất nhiều người dân đến ủng hộ. Người nào cũng lấy ít nhất 1 túi lớn và để lại khoảng vài trăm ngàn.
Khu vực thang máy luôn tấp nập.
Anh Tài lấy 8 túi chanh và ủng hộ 700 ngàn đồng.
Bên trong thang máy luôn chật nêm bởi nhiều người đến "giải cứu" chanh cho người nông dân.
Em Trần Ngọc Minh Phương (13 tuổi) tranh thủ giờ tan học đến lấy chanh và ủng hộ 50 ngàn. Trong ảnh, Phương đang san chanh sang bịch nhỏ. Em dự tính sẽ dùng để làm chanh muối.
Chanh được ủng hộ là chanh loại một, có vỏ xanh, cứng và bề ngoài láng mịn, nhiều nước.
Chỉ chưa đầy 1 tiếng, 4 tấn chanh đã hết sạch. Rất nhiều người đến ủng hộ nhưng không còn và đành phải để lại thông tin để khi có chanh sẽ được thông báo. Đại diện công ty cho biết, sẽ tiếp tục nhập thêm vài tấn chanh nữa. Riêng trong ngày hôm nay, số tiền đã ủng hộ đã được hơn 11 triệu đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Nếu vợ qua đời trước, bạn nhất định phải nhớ 4 điều này không nên làm: Đó không phải là điều mê tín mà thực sự thông minh!
- Luộc thịt không cần nước: Bí quyết giúp thịt chín mềm và thơm ngon đến không ngờ
- 3 loại thịt đại kỵ không nên dùng khi uống bia rượu, người giàu cũng mắc sai lầm
- Có câu: '3 không hỏi, 4 không ăn, 5 không chạm', trí tuệ của cổ nhân thật đáng học hỏi
- Danh hài Hoài Linh sau sóng gió lớn nhất cuộc đời: Kín tiếng, đi diễn ủng hộ nghệ sĩ trẻ chứ không màng cát sê
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan