Tình nguyện viên cứu trợ Kayla Mueller, 26 tuổi được cho là con tin người Mỹ cuối cùng nằm trong tay IS. Cô gái trẻ được mô tả là bị thôi thúc trước những nỗi thống khổ của người tị nạn Syria và đã sống hết lòng vì họ.
|
Chân dung nữ con tin Mỹ cuối cùng trong tay IS |
Hôm qua, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố, con tin Mỹ Kayla Mueller đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Jordan nhắm vào chúng.
Kayla Mueller, 26 tuổi, sống ở thành phố Prescott, bang Arizona ở miền tây của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Bắc Arizona, cô bắt đầu các chuyến đi tới khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu văn hóa và học hỏi ngôn ngữ nước sở tại.

Kayla từng đến và sống 2 năm tại Ấn Độ, Israel và nhóm dân tộc thiểu số tại Palestines. Tại Israel, cô là tình nguyện viên thuộc Trung tâm Phát triển Người tị nạn châu Phi (tại Israel).
Năm 2011, Kayla Mueller quay lại Mỹ và tiếp tục làm tình nguyện cho một Phòng khám HIV/AIDS chuyên tuyên truyền và tổ chức các sự kiện nhằm giúp mọi người phòng tránh HIV/AIDS.
Kayla Mueller bị IS bắt cóc vào ngày 4/8/2013.
Đầu năm 2012, Kayla đến Pháp và sau đó là vùng biên giới của Syria và Thổ Nhỹ Kỳ để làm việc tại Hội đồng người tị nạn Đan Mạch và tổ chức nhân đạo Support to Life. Tại đây, cô đã có nhiều hoạt động vì trẻ em và người dân vùng biên giới.
Mùa hè năm 2013, trong một chuyến đi đến trại của Tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) Tây Ban Nha nằm tại Aleppo, Syria, cô bị khủng bố IS bắt cóc. Theo đài CBS, hồi tháng 8.2014, IS từng đòi 6.6 triệu USD tiền chuộc Kayla. Cô cũng được coi là con tin người Mỹ cuối cùng nằm trong tay lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Kayla Mueller (trái) chụp ảnh cùng mẹ.
Bạn bè đánh giá, Kayla là cô gái ngọt ngào, luôn hết lòng vì người khác. Blog của cô gái trẻ được đặt tên là " Thấm nhuần niềm hy vọng" như phán ánh phần nào tính cách và suy nghĩ của Kayla về cuộc sống.

Kayla được cho là con tin người Mỹ cuối cùng nằm trong tay IS.
Theo tuyên bố của IS. cô Kayla thiệt mạng khi một cuộc không kích của Jordan đánh trúng tòa nhà nơi cô đang bị giam cầm ở thành phố Raqqa của Syria. Thông tin này hiện đang gây tranh cãi và vẫn chưa được Nhà Trắng xác nhận.
Nếu vụ việc được xác nhận, Kayla sẽ là người Mỹ thứ 4 thiệt mạng sau khi bị IS bắt làm con tin. Trước đó đã có 3 người Mỹ khác là 2 nhà báo James Foley, Steven Sotloff và nhân viên cứu trợ Peter Kassig, đều bị nhóm khủng bố này chặt đầu.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển rét
Hà Nội phân luồng, tạm cấm phương tiện quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID