Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai suýt tàn phế vì được phẫu thuật chậm

Hậu vệ Khuất Hữu Long của HAGL rút lui khỏi V-League 2014 do chấn thương vỡ sụn gối phải.

Lượt đi V-League 2014 chưa kết thúc, đã có 4 trường hợp dính chấn thương nặng phải nghỉ hết mùa. Trước đó do những va chạm mạnh trên sân cỏ, tiền vệ Bruno (Quảng Ninh) và hậu vệ Anh Hùng (An Giang) phải nghỉ hết một năm mới có thể trở lại chơi bóng.

Kết thúc vòng 11 diễn ra cuối tuần qua, tiền vệ Thanh Hải của Đồng Tâm bị đứt gân vai trái. Ca phẫu thuật tại bệnh viện Vạn Hạnh (TP HCM) vào tối 10/4 diễn ra thành công. Chỉ có điều cầu thủ quê Tiền Giang phải nghỉ đến 3 tháng mới trở lại chơi bóng. Dù sao Thanh Hải cũng vơi nỗi buồn vì anh nhận được sự ủng hộ, quan tâm của người hâm mộ. Bà xã Như Trang cũng có mặt bên cạnh động viên dù cô đang bụng mang dạ chửa.

Đen đủi nhất là trường hợp trung vệ Khuất Hữu Long. Anh vừa mới xuống Sài Gòn kiểm tra chấn thương đã phải lập tức lên bàn mổ cũng vào tối 10/4. Trước đó, Hữu Long đã bị đau ở gối gần một mùa vừa qua những cố gắng thi đấu ở CLB rồi lên đội tuyển. Sau khi triệu tập lên tuyển Việt Nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng loại Cup châu Á vừa qua, Hữu Long thậm chí không thể đi lại bình thường sau ngày xả trại.

Trung vệ quê Gia Lai đành xin phép CLB xuống TP HCM để kiểm tra tình hình chấn thương cùng bác sĩ của đội là Trần Quốc Bách. Các bác sĩ tại bệnh viện An Sinh cho biết Hữu Long bị vỡ sụn gối và buộc phải mổ nội soi ngay lập tức. Ca phẫu thuật gần hai tiếng đã thành công nhưng Hữu Long cũng mất 3 tháng mới có thể trở lại chơi bóng.

Trung vệ họ Khuất thở phào nhẹ nhõm cho biết: "Bị đau cả năm trời nay nhưng khi chấn thương tiến triển quá chậm, tôi xin phép lãnh đạo CLB xuống Sài Gòn kiểm tra. Hy vọng chỉ bị tổn thương nhẹ, ai dè bác sĩ bảo phẫu thuật gấp nếu không muốn bị tàn phế. Lúc mổ, tôi hoàn toàn tỉnh táo thấy các bác sĩ làm việc trên màn hình. Khi nhìn sụn gối phải bị vỡ hoàn toàn tôi toát mồ hôi hột và cảm ơn trời. Nếu chỉ uống thuốc rồi ở lại CLB thêm một thời gian nữa, bác sĩ bảo tôi có lẽ không thể chơi bóng và thậm chí không thể đi lại như bình thường. Tôi quá may mắn thoát khỏi bi kịch dù rằng tôi cũng rất buồn khi mùa giải chấm dứt sớm vào lúc này".