Cảnh khốn cùng của 5 bé gái mất cha

Gần 2 năm sau ngày cha mất vì bệnh ung thư, 5 chị em bé Ngọc Anh vẫn lầm lũi lớn khôn giữa sự nghèo khốn.

Băng qua con đường đất đỏ trơn như đổ mỡ trong ngày mưa do ảnh hưởng bão, chúng tôi đến thăm gia đình chị Lê Thị Lệ - người đàn bà góa với 5 đứa con gái còn thơ dại. Căn nhà gỗ xiêu vẹo nằm rúm ró trong rẫy cao su giữa mênh mông nước. Sau nhiều ngày che chắn chị mới tạm giữ được chỗ giường nằm của các con khỏi bị dột. Ngày mưa, gian bếp ướt sũng chẳng thể nấu nổi bữa cơm.

Gần 2 năm trước, khi chị Lệ mang thai đứa con gái thứ 5 thì cũng là lúc người chồng mắc bệnh ung thư vòm họng. Hy vọng giữ lại sinh mạng của chồng để 5 đứa con thơ dại có chỗ dựa, chị Lệ cầm cố 5 sào rẫy và vay mượn khắp nơi đưa chồng đi điều trị. Nhưng căn bệnh ung thư đã chuyển sang giai đoạn cuối, chỉ ít tháng sau ngày đứa con út chào đời, thì người cha vĩnh viễn ra đi. Người phụ nữ chân yếu tay mềm từ đó một nách năm con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Hiện 5 bé gái con chị Lệ đã có 3 cháu đi học. Cô chị đầu là Ngọc Anh hiện đã học hết lớp 7, bé kế là Ngọc Trang cũng chuẩn bị vào lớp 4, bé Ngọc Mai mới học hết lớp 1. Hai bé còn lại là Ngọc Phúc (4 tuổi) và Phúc Lộc (2 tuổi) còn nhỏ nên phải có người chăm sóc. Một mình chị Lệ hết làm thuê làm mướn lại lo toan chợ búa nhưng chẳng thể nào nuôi nổi các con. Chị buộc lòng phải tính đến phương án buộc bé Ngọc Anh nghỉ học để ở nhà chăm sóc các em.

Mới nghĩ đến đó, người mẹ nghèo đã tan nát cõi lòng, bởi lẽ cả ba đứa con đi học năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học vừa qua, Ngọc Anh nhận được học bổng của trường THCS Long Hà. Bé Ngọc Trang với nỗ lực vượt khó học giỏi được Hội khuyến học tỉnh Bình Phước tặng thưởng 700.000 đồng cùng chiếc xe đạp. “Nếu cho con đi học, tôi không tài nào xoay xở kịp bởi ngoài việc đi làm tôi còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, hơn nữa các bé học lên cao mỗi ngày chi phí một nhiều thêm, cái ăn cái mặc của các con tôi lo chưa đủ nên…” Người mẹ gạt nước mắt tránh cái nhìn của lũ trẻ.

Thời gian qua, để con được đến trường chị Lệ đã phải chạy ngược chạy xuôi xin lại sách vở, quần áo của những gia đình có con em học trước các con của chị. Riêng hai đứa con nhỏ, bất kể ngày mưa ngày nắng, mỗi lúc đi làm thuê làm mướn hoặc ngồi xổm bán trái cây ngoài chợ chị đều phải cắp nách mang theo cho tiện bề chăm sóc.

Năm nào cũng học giỏi nhưng những đứa trẻ này đang có nguy cơ thất học

Với mong muốn cải thiện thu nhập của gia đình đồng thời kiếm thêm miếng thịt, quả trứng cho các con trong bữa ăn chị Lệ đã làm chuồng nuôi gà nhưng khi gà còn chưa kịp đẻ thì đã bị trộm đến khoắng sạch. Chị không tiếc vì mất bầy gà nhưng lại nớp nớp lo sợ cho sự an nguy của các con. “Cả cánh rừng cao su bạt ngàn chị có mình mẹ con tôi ở, lỡ có chuyện gì xảy đến với các con tôi sẽ phải ân hận cả đời.”

Những người biết nơi ở của mẹ con chị Lệ đều khuyên chị nên xây nhà hoặc thuê nhà ngoài xóm để bảo đảm an toàn cho lũ trẻ. Nhưng, chị Lệ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi sổ đỏ của 5 sào đất rẫy chị đã mang đi thế chấp để vay tiền cứu chữa cho chồng vì thế muốn bán đất cũng không được. Đến nay, số tiền chị còn nợ lên tới 300 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả nên lãi mẹ đang đẻ lãi con từng ngày.

Trao đổi với PV, ông Trương Bá Phương, Phó chủ tịch UBND xã Long Hà cho biết: “Thời gian chồng đổ bệnh, mẹ con chị Lệ đã chồng chất khó khăn, sau khi chồng qua đời mẹ con họ càng khốn khó hơn bởi con đông nhưng còn quá nhỏ, tiền vay chưa trả được. Địa phương chúng tôi rất mong cộng đồng xã hội sẽ quan tâm chia sẻ để mẹ con chị Lệ vượt qua những khó khăn hiện tại, giúp các cháu tiếp tục đến trường.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Lê Thị Lệ, thôn 11, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 01665.262.689