“Chị Ellie ôm lấy tôi và tôi hoàn toàn sửng sốt khi chị ấy từ tốn nói 'chị sẽ mang thai hộ em'”, Terry xúc động nhớ lại.
|
Hai chị em Terry và Ellie chụp ảnh cùng nhau trong thời gian người chị mang thai. |
Thực hiện hóa trị ung thư cổ tử cung là lúc Siobhan Terry đau đớn khi biết mình không thể tiếp tục sinh con. Nhưng ước mơ làm mẹ thêm một lần nữa của cô đã được chị gái biến thành sự thực.
Siobahn Terry và chị gái Ellie Fairfax lớn lên trong gia đình có 4 người con tại Backenham, Đông Nam London (Anh). Tình cảm giữa hai chị em vốn thân thiết từ lâu lại càng thêm gắn bó kể từ khi Terry phát hiện bệnh ung thư vào cuối năm 2012 trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Vì khối u phát triển rất nhanh chóng, Terry được yêu cầu hóa trị liệu ngay lập tức để giữ lại tính mạng. Nhưng việc điều trị đồng nghĩa với việc cô không thể tiếp tục thiên chức làm mẹ. Ý định giữ trứng đông lạnh cho Terry cũng không thể thực hiện vì thời gian quá gấp, bất cứ trì hoãn nào đều có thể nguy hiểm tới tính mạng.
“Có thêm một đứa con nữa luôn là khao khát của vợ chồng tôi”, người mẹ 31 tuổi chia sẻ. Cô và chồng đã có với nhau một bé gái được 2 tuổi tên Saoirse.
Đau khổ khi biết tin này, song vợ chồng cô không hề tính tới hành động bất ngờ của người chị gái. Ellie đã không ngần ngại đề nghị mang thai hộ ngay khi biết em gái sẽ chết nếu không được điều trị. “Chị Ellie ôm lấy tôi và tôi hoàn toàn sửng sốt khi chị ấy từ tốn nói 'chị sẽ mang thai hộ em'”, Terry xúc động nhớ lại.
Sau hai tháng thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng của em rể, Ellie phát hiện mình đã mang thai. “Thật trùng hợp vì tin vui tới ngay vào ngày sinh nhật em gái tôi. Tôi đã hào hứng báo tin khi chúng tôi đang đi dạo trong công viên với bé Saoirse”.
Cô Terry đã điều trị thành công ung thư vào tháng 8 năm ngoái và đang đếm ngược tới ngày lâm bồn của chị gái vào tháng tới. Khi ấy, Ellie sẽ trao đứa con đầu tiên - một bé trai cho em gái mình.

Chị em gái vốn đã rất thân thiết với nhau từ thuở nhỏ. Ảnh: mirror.co.uk
“Mẹ và tôi sẽ ở bên cạnh Ellie khi chị ấy sinh. Tôi hoàn toàn không có ý định giấu diếm thằng bé về việc nó đã ra đời như thế nào, chắc chắn nó sẽ lớn lên hạnh phúc bên cả đại gia đình”, Terry cho biết. Cô cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới chị gái Ellie, người đã biến ước mơ thành sự thật.
Về phần mình, người chị chia sẻ: “Phải chứng kiến em gái chiến đấu mỗi ngày với ung thư đã rất khó khăn. Nhưng khi biết em ấy không thể mang thai được nữa lại càng buồn hơn. Quyết định này đến với tôi hoàn toàn dễ dàng và tự nhiên. Về mặt sinh học, đứa bé là con tôi, nhưng tôi chẳng ngần ngại gì khi trao bé cho em gái bởi tôi cảm thấy Terry mới chính là mẹ của bé”.
Hai chị em gái này đang kể lại câu chuyện của bản thân để nâng cao nhận thức về ung thư cổ tử cung cho cộng đồng.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em