Cái bang ngày liệt, tối... nhảy tưng tưng: Khám xét “trụ sở”
Thứ sáu, 04/01/2013 08:24

Sáng 3/1, trung tá Trịnh Đức Ly - trưởng Công an P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM - cho biết công an phường đã kiểm tra nhà TK29/22 hẻm 28 đường Nguyễn Cảnh Chân.

Phong, một tay “cái bang” giả dạng có tiếng, lết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7

Phong, một tay “cái bang” giả dạng có tiếng, lết trên đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng, Q.7

Đây là "lò" đào tạo các đối tượng “cái bang” giả bại liệt. Khi ập vào, công an ghi nhận có tất cả 21 người quê ở các tỉnh miền Trung đang sinh sống và làm nghề bán vé số.

Căn nhà này do ông Nguyễn Văn Liệp (66 tuổi, quê ở Phú Yên) thuê lại từ tháng 5-2010 để làm nơi tạm trú cho những người mua lại vé số của ông Liệp đi bán hằng ngày.

Ông Liệp thừa nhận trong số bảy đối tượng nêu trong bài báo chỉ có Út, Dự đang sinh sống tại căn nhà do ông thuê hiện đã bỏ đi mất, còn các đối tượng khác lâu lâu ghé đến chơi rồi về.

Trung tá Trịnh Đức Ly cho biết Công an P.Cầu Kho đang lấy lời khai từ các nhân chứng sống gần căn nhà trên để xác minh lại hành vi giả liệt của các đối tượng.

Tuổi Trẻ

Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020

Tag: Cái bang , Ăn xin , Đội quân ăn xin , Trụ sở cái bang , Xã hội , Giả bại liệt