Biết Thịnh là người ga lăng, có nhiều tiền nên Huyền đã lên kế hoạch dàn cảnh cho đồng bọn đánh cướp tài sản của anh này.
|
Nữ quái 17 tuổi Huỳnh Thị Mỹ Huyền (thứ 2 từ trái sang) cùng đồng bọn |
Sáng 3/7, TAND huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long), mở phiên xét xử sơ thẩm vụ “nữ quái” 17 tuổi dàn cảnh cho đồng bọn dùng dao khống chế cướp tài sản gây chấn động trong dư luận một thời gian dài.
Mặc dù bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, đồng thời không yêu cầu bồi thường thiệt hại, tuy nhiên để răn đe giáo dục, tòa tuyên án các bị cáo với mức án từ 9 đến 18 tháng tù giam.
Cụ thể, tòa tuyên 18 tháng tù giam đối với Võ Minh Luân (SN 1995); 12 tháng tù giam đối với Võ Văn Quý (SN 1996) và Trần Thị Thúy Hằng; 9 tháng tù giam đối với Huỳnh Thị Mỹ Huyền.
Theo cáo trạng, vào ngày 29/12/2013, trong một lần Trần Thị Thúy Hằng (18 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, là học sinh lớp 12 của trường THPT Nguyễn Văn Thiệt tại địa phương) gọi nhầm vào số máy của anh Nguyễn Trúc Thịnh (SN 1983, trú tại ấp Bình Hòa 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), từ đó 2 người phát sinh tình cảm yêu đương.
Sau nhiều lần gặp mặt, rồi cả nhóm cùng nhau tổ chức đi hát karaoke, trong đó có Huỳnh Thị Mỹ Huyền (17 tuổi, hàng xóm cũng là bạn thân của Hằng) nên tình cảm của họ càng trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Khi biết Thịnh là người ga lăng, có nhiều tiền nên Huyền đã lên kế hoạch dàn cảnh cho đồng bọn đánh cướp tài sản của anh này.
Ngày 30/12/2013, Huyền điện thoại cho anh Thịnh thông báo rằng có việc muốn nói về chuyện riêng tư của Hằng, nếu muốn nghe những điều “bí mật” này thì phải gặp Huyền.
Đúng hẹn, anh Thịnh đến nơi hẹn nhưng không gặp Huyền, điện thoại thì khóa máy. Vừa định quay về thì bất ngờ xuất hiện ánh đèn xe máy chạy theo hướng ngược lại và tấp nhanh vào chỗ Thịnh. Trên xe lúc này có Võ Minh Luân chở theo Võ Minh Lý Tên ngồi sau nhảy xuống xe và kè con dao sát mạn sườn khống chế và đe dọa anh Thịnh.
Trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng, nạn nhân đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của bọn chúng. Sau khi vét sạch tiền và 3 chiếc điện thoại di động của nạn nhân, hai tên này liền nhảy lên xe và phóng xe tẩu thoát.
Trong phút định thần, nạn nhân cũng kịp thời nhận diện được phương tiện của bọn cướp sử dụng gây án là chiếc xe máy nhãn hiệu Nouvo màu đỏ đen không nhìn rõ BKS. Sau đó nạn nhân đến cơ quan công an sở tại trình báo vụ việc và nhận định hung thủ chính là đồng bọn của Huyền. Đồng loạt các thanh niên gây án đã bị bắt ngay trong đêm gây án.
|
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
2.584 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm