Mới 12 tuổi nhưng Xiao Chao đã phải vào một trung tâm điều trị người nghiện ma túy để chữa trị. Cao chưa đầy 1,4m, thân hình gầy gò, nhưng cái cách mà cậu bé nhả khói không khác gì một người trưởng thành.
Dù mới 12 tuổi nhưng Xiao phì phèo điếu thuốc không khác gì người lớn |
Thậm chí một người lớn cũng không thể tưởng tượng những điều mà Xiao đã trải qua khi mới 12 tuổi. Bố mẹ vào tù, Xiao được đưa vào chùa nuôi dưỡng khi mới 4 tuổi; lên 10 tuổi, Xiao bắt đầu tiêm chích ma túy; và thậm chí tồi tệ hơn, cậu bé bị cảnh sát bắt quả tang khi đang cùng một nhóm buôn bán ma túy khác đi ăn trộm.
Xiao tâm sự, cậu chỉ khao khát được là một đứa trẻ như tuổi thật của mình.
Xiao Chao chỉ muốn mình là một đứa trẻ.
Hai nốt tiêm chích rõ rệt ở vùng háng, do Xiao Chao sử dụng phương thức nguy hiểm nhất là đưa ma túy vào người qua đường tiêm chích.
Cuộc sống của Xiao, tất nhiên, không kiểm soát được đôi tay của cậu bé.
Vì đã có một thời gian dài sử dụng ma túy nên nội tạng và não của Xiao bị hủy hoại nghiêm trọng. Trong thời gian được điều trị tại trung tâm, Xiao đều tuân theo liệu pháp điều trị của bác sĩ là tới khám và uống thuốc đúng giờ.
Xiao vừa tán gẫu bậy bạ vừa phì phèo điếu thuốc với đàn anh đàn chị. Cậu không ngượng ngùng khi thốt ra những lời tục tĩu. Thi thoảng, Xiao lại ngồi xổm ở bậu cửa sổ và buông lời tán tỉnh những con nghiện nữ. “Chị là cô gái nóng bỏng nhất ở đây”, Xiao nói cười toe toét.
Hiện giờ, Xiao có tính cách phức tạp, ngờ nghệch nhưng đang che giấu những cảm xúc thật của mình, thô tục nhưng nhu mì, dễ nổi cáu nhưng tốt bụng. Mọi người có thể thấy những tư tưởng bất định của Xiao là do bi kịch quá khứ gây nên.
Xiao Chao có suy nghĩ: một là sẽ đi học, hai là quay trở lại là một đứa trẻ. Xiao bộc bạch với một chuyên gia tư vấn tâm lý rằng cậu nghĩ hút thuốc, ăn nói tục tĩu, hát những bài hát có nội dung khiêu dâm là biểu hiện của người lớn. “Dù sao cháu vẫn là một đứa trẻ, cháu nên có biểu hiện của những đứa trẻ”, Xiao tâm sự với chuyên gia tư vấn.
Các liệu pháp điều trị tại Trung tâm cai nghiện giúp Xiao từ bỏ ma túy và có thể sớm trở về với cộng đồng. “Cháu sẽ chọn con đường sai lầm mà không thể quay đầu lại được nếu không có sự chăm sóc của người lớn”, Xiao hít sâu điếu thuốc và tiếp tục nói, “Cháu sẽ không sử dụng ma túy nữa, nhưng cháu đoán mình vẫn theo con đường trộm cắp theo sự dẫn dắt của ai đó”.
- Nam thanh niên sống sót thần kỳ sau 9 ngày bị mắc kẹt giữa sông
- Tìm thấy 3 cháu bé mất tích tại Kim Sơn - Ninh Bình, bất ngờ về nơi các cháu ở
- Sau nhiều ngày mưa lớn, kiểm tra ngay 4 vị trí trong nhà tránh rước bệnh vào người
- Hàng ngàn gia đình tại Thanh Hóa bị ngập lụt
- Vàng nhẫn lại đang tăng giá! Có nên mua vàng để đầu tư? 5 ưu và nhược điểm của đầu tư vàng
- Bùng phát bệnh sởi ở trẻ em, cảnh báo di chứng nguy hiểm
- Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp, báo động II trên sông Mã tại 3 huyện
- Tuyển sinh đại học năm 2025: Các trường đại học sẽ có chuyển hướng phù hợp