Bồ Đào Nha – CH Czech: Cuộc chiến không “nhạc trưởng”

Xahoi - Điểm tương đồng giữa Bồ Đào Nha – CH Czech, đó là họ không có những “nhạc trưởng” đích thực và phụ thuộc rất nhiều vào sự tỏa sáng của các tiền vệ cánh. Đêm nay, cuộc đối đầu giữa Nani – Ronaldo và Pilar – Jiracek sẽ quyết định thành bại trận đấu.

Bồ Đào Nha và CH Czech là hai trong số ít những đội bóng tham dự VCK Euro 2012 mà không có một “nhạc trưởng” đích thực, tức một người làm nhiều vụ cầu nối giữa các tuyến và điều tiết lối chơi. Các đường tấn công của cả hai phụ thuộc rất nhiều vào các tiền vệ chạy cánh. Nếu như bên phía Bồ Đào Nha có Cristiano Ronaldo - Nani đang đứng trên đỉnh thế giới, thì CH Czech cũng có cặp Vaclav Pilar - Petr Jiracek để mà kỳ vọng.

Thực tế, lối đá của ĐT Bồ Đào Nha trong quá khứ phụ thuộc rất nhiều vào một cầu thủ nhạc trưởng giữ vai trò kiến tạo. Tại các giải đấu lớn gần đây, từ Rui Costa cho tới Deco đều thể hiện được vai trò của mình. Thế nhưng, năm nay Bồ Đào Nha lại tới Ba Lan - Ukraine mà không có “nhạc trưởng” đích thực nào. Cả 3 tiền vệ trung tâm của họ là Raul Meireles, Miguel Veloso và Joao Moutinho đều chủ yếu đảm nhiệm công việc thu hồi bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu.

Ronaldo - Nani đang là cặp tiền vệ cánh hay nhất thế giới hiện nay

Nhiệm vụ tấn công và kiến tạo, tất nhiên được mặc định cho hai tiền vệ cánh là Ronaldo và Nani. Ronaldo và Nani từng có nhiều năm thi đầu cùng nhau trong màu áo Man Utd, họ rất hiểu nhau và đều sở hữu những phẩm chất cần có của những cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Tốc độ, những pha xử lý kỹ thuật, dứt điểm từ xa và khả năng chớp thời cơ cực tốt là những thứ mà Ronaldo – Nani có thừa. Trận cuối vòng bảng, cả hai đã khiến cho hàng thủ Hà Lan phải trải qua một ngày mệt nhoài. Nani là người kiến tạo và Ronaldo là người lập công trong cả hai bàn thắng. Chắc chắn đêm nay, hàng thủ CH Czech sẽ phải rất tập trung trước khả năng xử lý biến ảo của cặp Ronaldo – Nani.

Cũng giống Bồ Đào Nha, CH Czech cũng không có cầu thủ nào chuyên biệt làm nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi. Tomas Rosicky ư? Đúng là tiền vệ đội trưởng này đã giữ vai trò đầu mối chính trong các đợt lên bóng của CH Czech trong những trận gần đây, nhưng anh lại có thiên hướng dạt phải hơn là đá trung tâm. Thêm vào đó, trong trận thắng Hy Lạp 2-1, ngôi sao của Arsenal đã dính chấn thương mắt cá và nhiều khả năng không thể kịp bình phục cho vòng tứ kết. Còn với Jaroslav Plasil hay Tomas Hubschman, họ chỉ là những tiền vệ chuyên tâm lo nhiệm vụ phòng ngự.

Không tiền vệ trung tâm đích thực, HLV Michal Bilek đã xây dựng cho CH Czech một lối chơi đa dạng nơi tuyến giữa với niềm cảm hứng mang tên bộ ba Rosicky – Pilar – Jiracek, trong đó Pilar và Jiracek chính là hai cầu thủ lo nhiệm vụ chạy cánh. So với Bồ Đào Nha, đôi cánh của CH Czech không nổi danh bằng, nhưng họ lại thi đấu không màu mè và rất hiệu quả. Cả 4 bàn thắng mà CH Czech ghi được cho tới lúc này đều do công của Pilar và Jiracek. Trận thua 1-4 trước Nga, Pilar ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trận thắng 2-1 trước Hy Lạp, mỗi người có 1 pha lập công. Còn ở trận quyết định trước Ba Lan, Jiracek có một pha đi bóng kỹ thuật trước khi đánh bại Tyton để ghi bàn thắng duy nhất mang về tấm vé đi tiếp cho CH Czech. Có thể nói rằng, CH Czech đang sống bằng hơi thở của Pilar – Jiracek, và chắc chắn họ cũng vẫn sẽ là niềm kỳ vọng lớn nhất của đất nước “Pha lê” trong trận đấu với Bồ Đào Nha đêm nay.

Petr Jiracek - Vaclav Pilar rất hiệu quả trong màu áo CH Czech

Ngoài ra, hậu vệ phải Gebre Selassie cũng có thể coi là một niềm kỳ vọng khác của CH Czech trong những tình huống tấn công. Tốc độ, khả năng tạt bóng chuẩn xác chính là điểm mạnh của cầu thủ gốc Ethiopia này. Còn nhớ trận thắng 2-1 trước Hy Lạp, anh đã có một cú tạt miễn chê giúp Pilar lập công. Thêm nữa, đêm nay Selassie còn được HLV Bilek tin tưởng giao nhiệm vụ kèm chặt Ronaldo. Về tốc độ, có lẽ Selassie chẳng kém CR7 là mấy.

Một điểm tương đồng khác giữa Bồ Đào Nha và CH Ireland – họ đều là những đội bóng phản công rất sắc sảo. Mỗi khi giành lại bóng, cả hai lập tức chuyền nhanh lên phía trên cho các cầu thủ có tốc độ cao. Trong 4 bàn thắng mà Czech ghi được ở vòng bảng, có tới 3 pha lập công xuất phát từ các tình huống đánh nhanh, rút nhanh. Còn Bồ Đào Nha đã cho thấy họ có thể phản công tốt như thế nào ở trận gặp Hà Lan. “Seleccao châu Âu” sở hữu rất nhiều cầu thủ có khả năng phát động tấn công ngay từ phần sân nhà. Meireles và Moutinho đều là những cầu thủ có khả năng chuyền xa rất tốt. Trong khi đó, ở phía trên Ronaldo hay Nani đều có tốc độ và được đánh giá cao ở khả năng độc lập tác chiến.

Tất nhiên, nói gì thì nói, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn hẳn CH Czech trong trận đấu đêm nay. Họ có nhiều ngôi sao đẳng cấp hơn, có một hàng phòng ngự gồm nhiều cầu thủ lực lưỡng sẵn sàng “đè bẹp” những cái tên “mỏng cơm” bên phía CH Czech, có bộ đôi tiền vệ Ronaldo – Nani sở hữu tốc độ như những VĐV điền kinh, và hơn hết chính là bản lĩnh trong những cuộc đối đầu đỉnh cao. Tuy vậy, bóng đá luôn chưa đựng những điều bất ngờ và không thể nói trước điều gì cả. Khi mà 90 phút thi đấu chưa kết thúc thì người CH Czech vẫn có quyền mơ – mơ về những giấc mơ pha lê đẹp đẽ.