Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự trách mình là một người được học hành đang hoàng mà lại hành động thiếu suy nghĩ tới mức ấy.
|
Tôi tự trách mình là một người được học hành đàng hoàng sao lại hành động thiếu suy nghĩ tới mức ấy. (Ảnh minh họa). |
Tôi năm nay 24 tuổi, hiện tôi đang mắc kẹt trong một mối quan hệ đầy đau khổ và bạo lực. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc và cô đơn.
Người bạn trai hiện tại của tôi là một kẻ cục tính. Thế nhưng, vào cái lúc mà tôi quen anh ta, trong mắt tôi, anh là một người đàn ông đáng tin, lịch lãm, có chí tiến thủ và rất hay giúp đỡ người khác. Tôi rơi vào lưới tình như điên dại, mặc cho mẹ tôi phản đối, tôi chuyển tới sống cùng anh tại một thị trấn khác và kiếm một công việc mới ở đó. Một thời gian ngắn sau đó, tôi nhận ra con người thật của anh ta. Tôi rất buồn và lo lắng nhưng hoang mang không biết làm cách nào để thoát khỏi mối quan hệ này.
Tôi không có đủ tiền để đền bù cho chủ nhà nếu phá hợp đồng thuê trọ. Hơn nữa, nếu quay về với gia đình, tôi sẽ mất công việc vừa kiếm được ở đây. Tôi không biết tâm sự cùng ai vì bạn bè tôi đều đang ở rất xa. Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã quá nóng vội bỏ gia đình, bạn bè đi theo người đàn ông mà mình chưa thực sự hiểu rõ. Tôi tự trách mình là một người được học hành đàng hoàng sao lại hành động thiếu suy nghĩ tới mức ấy.
Tôi chỉ mong mình được trở lại thưở niên thiếu, được bao bọc trong vòng tay của gia đình. Giá mà tôi có thể học được sự kiên cường thì giờ đây sự thật sẽ không quá khó vượt qua tới mức này.
Bạn thân mến!
Để bản thân mình rơi vào tình huống này thì quả thật phải trách bạn không suy xét vấn đề cho thật kỹ càng.
Chia tay không bao giờ là một việc dễ dàng nhưng với tình cảnh của bạn, chia tay là một sự lựa chọn đúng đắn và bắt buộc.
Bạn lo rằng mình không thể thanh toán phí đền bù cho chủ nhà nếu phá hỏ hợp đồng? Vậy giả sử nếu bạn không tự bỏ đi mà bị người bạn trai đuổi ra khỏi nhà trong một cơn nóng giận thì sao? Khi đó anh ta sẽ là người phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê căn hộ. Nếu không tự lo liệu được, anh ta có thể tìm một người bạn để ở cùng để giảm bớt tiền phòng. Bởi vậy, bạn không cần quá bận tâm về điều này.
Khi chưa dứt khoát được tình cảm của mình, bạn có thể tìm thuê một căn hộ khác trong khu vực cho tới khi suy nghĩ thông suốt rằng nguyên nhân khiến bạn không hạnh phúc là do người bạn trai, do điều kiện sống hay do cả 2 yếu tố?
Người bạn trai có những hành vi hăm dọa, bạo lực với bạn hay không? Trong thư, bạn chỉ nói anh ta cục tính, bạn có ám chỉ anh ta bạo lực không? Đọc thư của bạn tôi có cảm giác là khi viết những lời tâm sự này, bạn đang cần một động lực để ra đi. Nếu như người bạn trai có bất cứ hành động bạo lực nào với bạn, bạn nên tìm tới các tổ chức có thể tư vấn và hỗ trợ các nạn nhân bị bạo lực gia đình.
Ai ở trong hoàn cảnh của bạn chắc chắn đều muốn trở về và đón nhận sự an ủi từ phía gia đình. Có điều, để có thể trở về bên cạnh mẹ, bạn cần suy nghĩ và lên kế hoạch chu đáo. Nếu bạn có bạn bè ở nơi trước đây từng sống, tìm tới họ sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn, tuy nhiên, trước khi thực hiện điều đó, bạn cần thông suốt tư tưởng của mình, tự mình đứng dậy sau sai lầm.
Bạn còn quá trẻ và tương lại còn ở phía trước. Người duy nhất có thể ngăn cản các cơ hội của bạn chính là bản thân bạn. Ở tuổi 24 hay ở bất cứ tuổi nào, sẽ là một tội ác cho chính bản thân mình nếu bạn day dứt vì một mối quan hệ không hạnh phúc và hoang phí cuộc sống của mình trong một trạng thái lơ lửng, mơ hồ như vậy. Bạn cần học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn sai lầm của mình và dũng cảm đứng lên để sửa chữa.
Cuối cùng, bạn không nên cảm thấy xấu hổ vì đã yêu một ai đó. Cho tới ngày chúng ta tắt thở thì trái tim là kẻ luôn khiến chúng ta trở thành những tên ngốc nghếch.
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em