Bẽ bàng bị người tình rao bán 'rau sạch giá bèo'
Thứ hai, 05/01/2015 16:53

Trong một lần vợ chồng giận nhau, em đã nhận lời hẹn hò gặp gỡ một bạn trai quen trên mạng. Sau lần ấy, em đã trốn chồng con để yêu anh ấy vô điều kiện.

Bẽ bàng bị người tình rao bán 'rau sạch giá bèo'

Bẽ bàng bị người tình rao bán 'rau sạch giá bèo'

Phiêu lưu tình ảo

Ngọc là nhân viên hành chính của một công sở, chồng hơn Ngọc 15 tuổi là kỹ sư lập trình cho một tập đoàn nước ngoài, họ có 2 con trai đều đang học tiểu học. Thời buổi kinh tế suy thoái nhưng lương của chồng Ngọc mỗi tháng hàng chục ngàn đôla, đủ nuôi gia đình sống đầy đủ, tiện nghi. Ngọc đi làm chỉ là cho có chỗ để trình diễn thời trang và giao lưu trò chuyện. Với một phụ nữ, có lẽ hạnh phúc chẳng mơ gì hơn thế. Vậy nhưng không hiểu sao Ngọc vẫn không bằng lòng và lại phản bội chồng.

Thực ra, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Theo thiếu phụ trẻ trình bày thì cuộc hôn nhân của cô không xuất phát từ tình yêu. 18 tuổi, Ngọc đã nếm trải cú sốc thất tình khi bị gã người yêu “chạy làng”, phải tự mình đi “xử lý” cái thai đã 13 tuần tuổi. Nỗi đau đớn, ám ảnh cả thể xác lẫn tinh thần cộng với tâm lý hận đàn ông, trả thù tình khiến Ngọc gật đầu nhắm mắt bừa khi gặp được người có điều kiện kinh tế, công danh đầy đủ, lại yêu mình vô điều kiện. 

Lúc “nhắm mắt” lấy chồng thì Ngọc nghĩ thế, nhưng càng chung sống càng thấy mình may mắn vì chồng Ngọc không chỉ có các điều kiện tốt mà anh còn có phẩm chất tốt của người đàn ông mẫu mực yêu vợ thương con. Có điều, anh là người vô tâm, quá say sưa công tác, lại hơn vợ nhiều tuổi nên trong đời sống vợ chồng khó tránh được sự “lệch pha”.

tinh-ao2-1420450470

Trong điều kiện kinh tế đủ đầy, bên người vợ trẻ trung và bốc lửa, ra đường khối kẻ si tình săn đón trong khi ông chồng chỉ chúi mũi vào máy tính mà không để ý đến những khát khao của bạn đời.

Khoảng trống trong đời sống hôn nhân đã khiến Ngọc ngoại tình trong tâm tưởng bằng cách kết bạn với những người đàn ông trên mạng xã hội, trong đó có Linh. Ngoài cái tên và những tấm ảnh, những thông tin mà bản thân cô không biết là thật hay ảo thì Ngọc cũng không biết gì về anh ta cả. Vậy mà vẫn cứ yêu.

Ngọc nghĩ rằng mối tình ảo với Linh hoàn toàn vô hại dù những lời tán dương của anh ta nhiều khi làm trái tim Ngọc liêu xiêu... Trước đó đã nhiều lần Linh hẹn hò gặp gỡ gặp Ngọc ngoài đời nhưng cô từ chối. Cho đến một ngày Ngọc giận chồng, cô đã gật đầu đồng ý chấp nhận đi chơi với anh ta.

Sau khi đi uống trà ở một trung tâm thương mại, hai người đi xem phim cùng nhau và mọi chuyện kết thúc tại một khách sạn. Sau 10 năm lấy chồng, Ngọc mới có lại cảm giác tươi mới thời thiếu nữ và đó cũng là lần đầu tiên cô phản bội chồng. Sau lần đó Ngọc ân hận, hối lỗi, thề sẽ đoạn tuyệt với Linh. Nhưng mối tình vụng trộm cũng giống như một thứ ma tuý, biết là dấn thân vào đó sẽ chết nhưng Ngọc đã trót mắc nghiện nên vẫn cứ lao vào, không dứt bỏ được.

Bị xem như một món hàng trao đổi

Sau 2 tháng dấn thân vào mối tình vụng trộm, Ngọc thì vẫn đắm say nồng nàn nhưng cô nhận thấy Linh bắt đầu có biểu hiện “no xôi chán chè”, thờ ơ ra mặt. Sau đó, Linh cho biết hồi này anh ta bận công tác nước ngoài nên ngỏ ý sẽ nhờ bạn bè chăm sóc giúp trong thời gian anh ta đi vắng.

Ngọc nhận tin nhắn, cảm thấy giận dỗi nên không trả lời. Ngọc nhớ lại hình như mình đã cho Linh biết việc đã có chồng con. Nhưng bản thân cô thì không khai thác được thông tin gì về “người trong mộng” vì Linh có nguyên tắc không tò mò về đời tư của anh ta. Ngọc có cảm giác Linh sẽ mất hút trong thế giới ảo bất cứ lúc nào nếu anh ta muốn.

Rồi  Linh “biến mất” thật. Việc Linh mất hút khiến tâm trạng Ngọc vừa man mác bồn chồn lại vừa cả thấy yên tâm, an toàn vì chuyện ngoại tình vĩnh viễn giấu kín. Nhưng rồi có một chuyện là sau đó liên tục có những số máy đàn ông điện thoại rủ cô “tâm sự”, có kẻ còn hỏi thẳng Ngọc nếu đi “rau sạch” bao nhiêu? Ngọc nghĩ rằng họ nhầm số nên không trả lời.

tinh-ao1-1420450470

Sau đó, cô còn nhận được những tấm hình nóng bỏng của mình chụp trong các tư thế nhạy cả kèm theo lời nhắn gửi “anh là người quen của Linh để em yên tâm giao dịch”. Ngọc đau đớn, bẽ bàng nhận ra những tấm ảnh nóng bỏng đó Linh đã năn nỉ xin được lưu giữ để làm kỷ niệm trong những lần hai người vụng trộm điên cuồng. Giờ thì Ngọc đã biết rõ Linh chính là kẻ đã phát tán số điện thoại và những tấm ảnh mát mẻ của cô kèm lời quảng cáo là “giá rẻ, rau sạch giá bèo”...

Lần mò vào trang cá nhân của Linh, Ngọc biết anh ta đã gửi những thông tin về cô cho khá nhiều những gã thích săn tình trên mạng. Căm hận, tủi nhục vì một phút lạc lòng của mình đã gây hậu quả khôn lường nhưng Ngọc cũng chỉ dám nhắn tin vừa khuyên ngăn, vừa cảnh cáo, nhắc nhở Linh gỡ bỏ những hình ảnh, thông tin về cô. Cô không muốn làm to chuyện vì sợ lộ chuyện vụng trộm sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Tuy nhiên, Linh vẫn không chịu gỡ bỏ, còn Ngọc thì không thể biết chắc chắn những tấm ảnh và thông tin của cô đã được tiếp tục phát tán đi những đâu?

Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: tinh ao , ngoai tinh , ngoai tinh voi nguoi tren mang , nguoi tinh rao ban , tin , bao