Chủ tịch của CLB Thanh Hóa cho biết ông cảm thấy không phục án phạt thứ hai mà HAGL vừa phải nhận, nhưng không muốn lên tiếng vì chẳng thay đổi được điều gì.
|
Bầu Đệ: ‘Tôi chán nói về HAGL rồi’ |
Sau khi để khán giả tràn xuống sân ở vòng 1, Ban tổ chức sân Pleiku đã phải nhận mức phạt theo khung tối thiểu là 10 triệu đồng. Đến vòng 5, với việc để pháo sáng xuất hiện trên khán đài, đội bóng phố núi một lần nữa đã vi phạm điều 68 (Công tác tổ chức thi đấu) trong Quy định kỷ luật của VFF. Nhưng sân nhà của CLB HAGL vẫn chỉ nhận hình phạt theo khung tối thiểu là 15 triệu.
Quyết định của Ban kỷ luật VFF khiến bầu Đệ cảm thấy không phục nhưng ông cũng không muốn bình luận gì thêm. Vị chủ tịch của CLB Thanh Hóa chỉ phát biểu ngắn gọn: “Tôi chán nói về HAGL rồi. Nói ra thì phải thay đổi được điều gì, còn nếu không thay đổi được thì thôi’.

Bầu Đệ của Thanh Hóa chán không muốn nói về HAGL
Sau án phạt CLB HAGL phải nhận ở vòng 1, bầu Đệ từng lên tiếng rằng xử như thế là thiếu tính răn đe. Chủ tịch CLB Thanh Hóa đưa ra dẫn chứng là cũng với lỗi tương tự tại V.League 2007, đội bóng của ông từng bị xử thua 0-3 trên sân nhà.
Bầu Đệ chia sẻ: “Chuyện kỷ luật và chuyện hâm mộ bóng đá là 2 vấn đề cần phải tách biệt rõ ràng. V.League là giải đấu chuyên nghiệp có luật lệ, quy định hẳn hoi chứ không phải giải đấu nghiệp dư nên không thể để cổ động viên tràn xuống sân xem bóng đá như vậy”.
Sự không hài lòng của bầu Đệ tiếp tục được thể hiện bằng tuyên bố thẳng thừng trước trận HAGL – Thanh Hóa ở vòng 3, nếu sân Pleiku vẫn để khán giả tràn xuống như ở vòng 1, hoặc các trọng tài có biểu hiện thiên vị đội chủ nhà, ông sẽ chỉ đạo cầu thủ đội bóng xứ Thanh bỏ ra ngoài ngay lập tức. “Họ đá trên sân nhà, lại được khen ngợi, quý mến nhiều như vậy nên được nương tay một chút cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu vượt qua giới hạn cho phép, chúng tôi chắc chắn sẽ có những phản ứng quyết liệt”.
Trong phát biểu gần nhất của mình, vị chủ tịch CLB Thanh Hóa bày tỏ sự bất bình với việc HAGL nhận được sự ưu ái quá lớn khi được truyền hình trực tiếp cả 13 trận lượt đi khiến quyền lợi và việc quảng bá hình ảnh của các CLB khác bị ảnh hưởng. “Giờ cứ bật tivi lên là phải xem HAGL đá. Các trận đấu hấp dẫn của những đội đua tranh ngôi vô địch cũng không được truyền hình trực tiếp. Các địa phương nghèo, người dân muốn cổ vũ cho đội nhà cũng khó, vì tivi chỉ chiếu mỗi HAGL. Đến nỗi, có lần có người dân hỏi tôi, Thanh Hóa đến bao giờ đá vậy”.
Mặt khác, bầu Đệ cũng ngần ngại bày tỏ sự bức xúc với việc: “HAGL sử dụng cầu thủ trẻ là quyền của họ. Sao lại đi rêu rao khắp nơi là chúng tôi chỉ đá với cầu thủ trẻ, rồi không cần Tây? Như thế chẳng hóa coi thường những đội bóng khác”.
Nhưng sau rất nhiều những phát biểu công kích trực diện HAGL mà không thay đổi được điều gì, câu cảm thán “Tôi chán nói về họ rồi” của bầu Đệ phần nào cũng cho thấy được sự thất vọng của ông.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành giải Vua phá lưới U23 châu Á 2026
Cả kẻ bán, người mua cùng dắt nhau vào tù vì… pháo nổ
Khống chế nghi phạm cướp tiệm vàng sau chưa đầy 5 giờ gây án
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách
-
Thời tiết Tết Bính Ngọ 2026: Miền Bắc rét về đêm, trưa chiều hửng nắng
-
Đường dây cá độ bóng đá gần nghìn tỷ đồng bị triệt phá
-
Đối tượng cướp ngân hàng đang bị truy nã về tội giết người ở một vụ án khác
-
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
-
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm