Mỗi vụ các đối tượng trong nhóm Pink Panthers hóa trang các vai khác nhau, khiến nhân viên an ninh, nhân viên bán hàng thậm chí cả cảnh sát cũng không thể lường hết được.
|
Chiếc xe chở 8 tên cướp tại Wafi Mall |
Khoảng 10 năm sau, vào tháng 5/2003, Pink Panthers lại gây cho thế giới một phen sửng sốt khi tấn công vào một cửa hàng trong chuỗi các công ty bán đồ trang sức đắt tiền mang tên Graff’s ở London (chuỗi cửa hàng bán đồ trang sức Graff’s được cho là đang nắm giữ nhiều viên kim cương, ngọc lục bảo, hồng ngọc hiếm có trên thế giới). Trong dáng vẻ cao to thể thao, hai tên cướp của Pink Panthers mặc vest lịch sự, tay cầm ô, giả danh là khách VIP và được nhân viên bảo vệ mở cửa mời vào. Ngay sau đó, một tên dùng súng có sức công phá lớn bắn đe dọa nhân viên cửa hàng, tên còn lại “vơ vét” 47 món đồ gồm kim cương và ngọc quý trị giá gần 23 triệu bảng và cùng nhau trốn thoát. Hai năm sau đó, Cảnh sát đã thu hồi được 10 viên kim cương trị giá gần 3 triệu bảng.
Tháng 5/2005, chuỗi cửa hàng Graff’s lại một lần nữa bị Pink Panthers “hỏi thăm” và nẫng đi một số trang sức đắt tiền trị giá 1 triệu bảng Anh. 3 đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng, một tên dùng súng ngắn đe dọa nhân viên bán hàng, hai tên còn lại vơ vét hết số trang sức đang trưng bày trong tủ, chúng tẩu thoát nhanh đến nỗi các nạn nhân không kịp tìm được sự trợ giúp.
Năm 2004, trong một hội chợ về các tác phẩm nghệ thuật cổ ở Paris, Pink Panthers thậm chí còn nắm được “thời điểm vàng” để tổ chức tấn công, thời điểm khi tất cả nhân viên đang tập trung chào đón sự xuất hiện của bà Anne-Marie Perrier, phu nhân Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin. Đến khi mọi người quay lại với công việc của mình thì viên kim cương trị giá 10 triệu bảng đã “không cánh mà bay”. Pink Panthers còn bị tình nghi đã thực hiện ít nhất 2 vụ cướp đồ trang sức nhanh như chớp” tại quận Ginza, Tokyo, Nhật Bản. Vụ đầu, vào 5/2004, Pink Panthers cướp chiếc vòng cổ có tên là “Comtesse de Vendome” có đính 116 viên kim cương trị giá khoảng 20 triệu bảng từ một trung tâm mua bán trang sức. Vụ thứ 2 xảy ra vào tháng 6-2007, chúng lấy đi số trang sức trị giá 284 triệu yên chỉ trong vòng 36 giây ngắn ngủi.
Năm 2005, Pink Panthers đã tổ chức cướp tại một trung tâm buôn bán đồ trang sức ở Saint-Tropez, thuộc vùng Provence-AlpesCôte d'Azur, Pháp. Những tên trộm này mặc áo phông, có trang trí họa tiết hoa văn sặc sỡ, bước đàng hoàng vào khu mua sắm như những người giàu có, rồi nhanh chóng đánh cắp tất cả số trang sức đang trưng bày trong quầy trị giá 2 triệu bảng và tẩu thoát bằng tàu cao tốc.
Trong vụ trộm năm 2007, hai đối tượng bịt mặt Rifat Hadziahmetovic và Radovan Jelusic đã dùng bình xịt hơi cay tấn công 3 nữ nhân viên bán hàng, rồi cướp mất 1 chiếc vương miện, vòng cổ, rất nhiều đồ trang sức khác rồi chúng tẩu thoát khỏi trung tâm mua sắm đông đúc.
Nhưng vụ trộm khiến Pink Panthers nổi tiếng khắp thế giới và có uy hơn trong giới tội phạm chính là vụ cướp đồ trang sức tại trung tâm thương mại Dubai, vào năm 2007. 8 đối tượng của Pink Panthers vận trang phục mầu đen đi trên hai chiếc xe Audis hạng sang, tông vỡ cửa kính để đi vào trung tâm thương mại Wafi Mall rồi lao đến cửa hàng Graff; 3 tên dùng búa cộng lực để mở két dự trữ trong sự ngỡ ngàng của nhân viên và khách hàng có mặt ở đó. Chúng đã lấy đi rất nhiều đồng hồ và đồ trang sức giá trị khác lên tới 12 triệu USD, rồi tẩu thoát trong vòng chưa đầy 1 phút đồng hồ khiến tất cả những người có mặt không kịp trở tay. Ngay chiều hôm đó, với hộ chiếu giả, bọn cướp đã bay về châu Âu trên máy bay riêng.
Đầu năm 2014, Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ Borko Ilincic, một thành viên chủ chốt của băng cướp Pink Panthers ở ngoại ô thủ đô Madrid (tham gia vào vụ cướp ở cửa hàng Graff) khi hắn tham gia một vụ cướp tại Tây Ban Nha.
Nhưng không phải lúc nào Pink Panthers cũng ăn mặc “bảnh bao” như vậy khi đi cướp. Mỗi vụ chúng hóa trang khác nhau, đóng các vai khác nhau, khiến nhân viên an ninh, nhân viên bán hàng thậm chí cả Cảnh sát cũng không thể lường hết được. Năm 2007, hai thành viên của Pink Panthers ăn mặc như hai khách du lịch người Hawaii, hòa vào dòng người đông đúc rồi nhanh như cắt nẫng đi một số đồng hồ và kim cương, đá quý trị giá hơn 2 triệu bảng tại một trung tâm mua sắm ở Monte Carlo. Một năm sau, tại Tây Ban Nha, đợi cho buổi lễ hội đường phố kết thúc với màn pháo hoa hoành tráng, nhóm Pink Panthers băng qua đường, chúng đục thủng tường của một cửa hàng bán đồ trang sức và cướp đi một số trang sức trị giá 500.000 bảng.
(Còn tiếp)
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai