Balotelli: Vẫn lại là anh!

Balotelli đã khiến cả thế giới phải nhắc tới tên mình nhưng không phải là vì những trò siêu quậy mà vì anh đã viết tiếp giấc mơ cho người Ý.

Balotelli đến với Euro 2012 mang theo nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Người ta muốn cái tính cách mạnh mẽ của anh sẽ biến thành vũ khí trên sân cỏ để giúp Italia giành chiến thắng. Bản thân Balotelli cũng đã chào Euro 2012 theo một cách rất riêng với tuyên bố “Tôi sẽ giết kẻ nào sỉ nhục màu da của tôi”. Tuy nhiên, 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng là hai trận đấu mà “Super Mario” không để lại nhiều ấn tượng và phải đón nhận không ít chỉ trích từ HLV Prandelli.

Tới trận đấu thứ ba với CH  Ai Len, Balotelli đã ghi bàn ở phút cuối cùng của trận đấu góp công vào thắng lợi 2-0 của ĐT Ý. Tuy nhiên, cái người ta chú ý nhất không phải là pha làm bàn của anh mà là hình ảnh Bonucci chạy lại lấy tay bịt miệng tiền đạo này. Sau đó, người hâm mộ mới vỡ lẽ rằng sau khi ghi bàn, Balotelli định chạy tới “trút giận” lên HLV Prandelli – người trước đó đã chỉ trích anh. Chính bởi vậy, các đồng đội mới ngăn anh lại.

Tuy tính khí có phần bốc đồng nhưng không thể phủ nhận Balotelli là một tiền đạo đẳng cấp với những kỹ năng chơi bóng toàn diện. Cũng chính bởi lý do này mà HLV Prandelli luôn “nhún nhường” cậu học trò ngổ ngáo của mình. Và trong trận đấu với Đức tại bán kết, Balotelli một lần nữa lại được vào sân ngay từ đầu. Nhưng chính Prandelli có lẽ cũng chẳng thể ngờ được quyết định này của mình lại có hiệu quả tốt đến như vậy.

Ba sọc xanh kỳ lạ trên lưng Balotelli

Chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút từ phút 20 tới phút 36, Balotelli đã hai lần xé toang mảnh lưới của Neuer đồng thời mở ra chiến thắng cho đội bóng áo thiên thanh. Hai bàn thắng của Balotelli như là giải tỏa của một sự dồn nén và nó đều đến một cách mạnh mẽ như chính tính cách của anh. Sau bàn thằng thứ 2, Balotelli lột phăng áo khoe ba sọc màu xanh được dán trên lưng? Không ai hiểu anh định nói gì và có lẽ đây sẽ lại là một đề tài để báo chí mổ xẻ. Balotelli luôn là như vậy, luôn quái dị mọi lúc mọi nơi.

Sau trận đấu vào rạng sáng nay, Balotelli chắc chắn sẽ lại càng được nhắc tới nhiều hơn nhưng là với tư cách của một người hùng chứ không phải một kẻ quậy phá. Và nếu Balotelli cứ thi đấu lên đồng như trong trận đấu với ĐT Đức, người Ý hoàn toàn có thể mơ về việc đánh bại nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha ở trận chung kết. Trên tất cả, Balotelli như là hiện thân của chính đội bóng áo thiên thanh tại Euro 2012. Một ĐT Ý phá cách, thăng hoa và luôn khát khao khẳng định mình.