Một người phụ nữ chuyển giới đã bị bác sĩ 'dởm' bơm xi măng vào mặt. Sau cuộc phẫu thuật, gương mặt cô trở nên biến dạng và sưng phù ở nhiều chỗ.
|
Người phụ nữ chuyển giới bị bác sĩ 'dởm' bơm xi măng vào mặt |
Rajee Narinesingh là một trong những nạn nhân của bác sĩ "dởm" Oneal Ron Morris. Rajee là một người chuyển giới, vì không có đủ tiền phẫu thuật nên đành phải tìm đến bác sĩ hành nghề “chui” để chỉnh sửa gương mặt. Năm 2005, người phụ nữ chuyển giới đã bị bác sĩ tiêm xi măng và keo lốp vào má, cằm và môi. Sau cuộc phẫu thuật, gương mặt cô Rajee trở nên biến dạng và sưng phù ở nhiều chỗ.

Khuôn mặt biến dạng của người phụ nữ chuyển giới bị bơm xi măng
Với khuôn mặt cứng như đá, Rajee đã trở thành "thảm họa của phẫu thuật thẩm mỹ", điều này khiến cho cô cảm thấy tự ti. Năm 2012, Rajee đã đến nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình John Martin để sửa chữa phần phẫu thuật hỏng.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, Rajee cho biết cô đã cảm thấy tự tin hơn với khuôn mặt mới. Cô bắt đầu có những người đàn ông chú ý. Rajee nói: "Đã có người nói rằng, tôi giống như một con rồng gợi cảm. Tôi không biết liệu có nên tát và hôn anh ấy hay không."
Thời gian gần đây, khuôn mặt của Rajee đã được cải thiện hơn nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Terry Dubrow và Paul Nassif.

Người phụ nữ bị bơm xi măng vào mặt tự tin trở lại
Rajee Narinesingh sinh ra ở New York nhưng lớn lên tại Philadelphia. Khi đến tuổi 20, cậu thanh niên Rajee nhận ra bản thân giống như một người phụ nữ. Anh đã từng lấy bóng rổ của cha để giả làm một người phụ nữ mang thai.
Rajee nói: "Tôi tưởng tượng ra tôi có một bộ ngực và âm đạo. Một ngày nào đó, tôi muốn chuyển đổi giới tính chứ không phải là gay".

Rajee Narinesingh bắt đầu cảm thấy sự thay đổi về giới tính khi 20 tuổi
Chính vì ước mơ này, cô đã chi trả 100 USD để thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ năm 2005. "Điều tôi muốn là trở thành một người phụ nữ xinh đẹp chứ không phải là người đàn ông mặc váy. Vì vậy tôi quyết định phẫu thuật để thay đổi cơ thể của mình. Tôi đã gặp bác sĩ Morris tại một căn phòng vô trùng và sạch sẽ. Sau khi làm thủ tục, họ chích thuốc vào mặt, hông và mông của tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy tốt, nhưng điều tồi tệ xảy ra sau đó".

Bác sĩ "dởm" Morris (bên trái) bị cáo buộc tiêm chất độc hại vào cơ thể con người
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Martin, Rajee đã tự tin trở lại, còn bác sĩ "dởm" Morris đang đối mặt với tội ngộ sát khi khiến một bệnh nhân chết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em