4 ca thất bại thảm hại của phẫu thuật thẩm mỹ
Thứ năm, 30/04/2015 10:23

Phát hoảng với những biến chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Người phụ nữ bị tiêm xi măng, keo dán lốp do ham thẩm mỹ

Rajee Narinesingh là một trong những nạn nhân của bác sĩ Oneal Ron Morris, người đã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ trái phép. Vì không có nhiều tiền nên cô Rajee đã đến nhờ bác sĩ Morris tiêm má, môi và cằm vào năm 2005. Kết thúc quá trình, mặt cô bị biến dạng khủng khiếp do bị tiêm xi măng, keo dán lốp.

Với khuôn mặt cứng đờ, Rajee Narinesingh đã mất tự tin và không dám lộ diện, thậm chí bị gán với cái biệt danh: “Thảm họa thẩm mỹ của thế giới”. Năm 2012, cô tìm đến bác sĩ John Martin để mong cứu lấy khuôn mặt đã “nhàu nhĩ” của mình. John Martin sau đó đã tiêm mềm và điều trị bằng laser phần mặt hỏng cho cô.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2014, cô nói rằng, khuôn mặt mới khiến cô tự tin hơn và đã bắt đầu có người để ý. Hiện tại, khuôn mặt của cô đã được cải thiện bởi tiến sĩ Terry Dubrow và tiến sĩ Paul Nassif.

Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, cô gái bị dính hai bầu ngực gần như thành một

Trước đây không lâu, cư dân mạng Thái Lan đã có một phen choáng váng trước loạt ảnh của 1 cô gái trẻ sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.


Hình ảnh bộ ngực bị biến dạng của cô gái Thái sau khi phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Từ những bức ảnh này có thể thấy vòng 1 của cô bị biến dạng, và gần như dính liền với nhau. Được biết, loạt ảnh này do chính cô đăng tải với nội dung: "Tôi muốn nâng ngực nhưng sau khi thực hiện phẫu thuật hỏng, các bác sĩ không chịu trách nhiệm. Vì vậy, tôi muốn nhắc nhở tất cả mọi người trước khi quyết định làm đẹp, hãy nghiên cứu thật kỹ..."

Bầu ngực nhân tạo di chuyển xuống bụng và lưng sau phẫu thuật

Sau ca "đại tu" vòng 1, chị Tian Hui, 39 tuổi, sống tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hy vọng sẽ lấy lại được sự tự tin trước ông chồng trăng hoa của mình. Nhưng thật không ngờ, ca phẫu thuật nâng ngực này lại khiến chị rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở khi đôi gò bồng đào nhân tạo của chị chạy xuống bụng và lưng.


Mới đây, để khắc phục tình trạng kể trên, chị Hui đã tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông
để phẫu thuật tháo bỏ hai túi ngực nhân tạo cũ và đặt hai túi ngực mới.​

Bác sĩ Liang Hao, người tiến hành ca phẫu thuật cho biết, túi ngực cũ của chị Hui là loại gel hóa dầu thấm nước (polyacrylamide hydrophilic gel). Đây là loại chất liệu có độc với cơ thể con người. Nó không chỉ gây ra những tổn thương về thần kinh mà còn để lại di chứng cho thận. Trong một số trường hợp nặng, loại chất liệu này còn có thể gây ra ung thư. Kể từ năm 2006, loại gel này đã bị cấm sử dụng tại Trung Quốc.

Cô gái xinh đẹp trở thành "bộ xương di động" sau phẫu thuật nâng ngực

3 tháng sau khi tỉnh lại từ cuộc hôn mê kéo dài, Linda Perez đã được phép xuất viện về nhà. Thế nhưng, những người thân quen đều vô cùng choáng váng và xót xa khi chứng kiến cơ thể gầy gò cũng như tình trạng gần như bại liệt của cô hiện nay.


Từ một cô gái có thân hình chuẩn mà ai cũng ao ước...


... sau cuộc phẫu thuật, cơ thể của cô trở thành “da bọc xương”.

Trước đó, cô gái 18 tuổi đã chi 2.800USD (khoảng 60 triệu đồng) cho ca phẫu thuật nâng ngực - giá cả bằng 1/2 chi phí của các trung tâm khác tại Florida, Mỹ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật, não và tim của Linda đã chịu tổn thương. Ngay sau đó, cô được chuyển vào bệnh viện. Suốt nhiều tháng sau đó, Linda phải sống trong tình trạng hôn mê. Lúc đó, các bác sĩ cho rằng, cô gái trẻ sẽ không thể nào khôi phục lại được, nhưng gia đình của Linda vẫn cương quyết cứu chữa cho con.

May thay, hiện giờ, Linda Perez đã tỉnh, tuy nhiên cô luôn phải có người giám sát và chăm sóc 24/7.

Baodatviet.vn
Tag: Chuyện lạ 4 phương , Chuyện lạ thế giới , Phi thường , Chuyện lạ có thật , Chuyện lạ khó tin , Thảm họa thẩm mỹ