Virut Ebola đang thổi bùng lên cơn sốt bài ngoại, phân biệt đối xử với người gốc châu Phi tại Mỹ, đặc biệt ở thành phố New York.
Chủ nghĩa bài Phi bùng lên ở Mỹ vì Ebola |
Theo tạp chí Time, làn sóng bài Phi đang trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở thành phố New York, nơi cộng đồng người gốc Phi tập trung đông đảo.
Mới đây hai học sinh gốc Senegal ở trường 318 tại khu Bronx ở New York đã bị bạn học gọi là “Ebola” và đánh đập tàn nhẫn.
'Không chỉ các con tôi, rất nhiều đứa trẻ gốc Phi khác ở đây đang phải chịu đựng sự đau khổ' - ông Ousmane Drame, cha của hai học sinh bị đánh đập, bức xúc khẳng định.
Ở New York, rất nhiều tài xế taxi người da đen bị khách hàng tẩy chay vì sợ nhiễm virút Ebola.
Tại khu Staten Island ở New York, nơi cộng đồng người Liberia tập trung đông nhất, một số người lao động bị buộc phải nghỉ việc không lương. Người Liberia ở Minnesota cũng phải nghỉ việc nếu hắt xì hoặc ho.
Tại New Jersey, hai học sinh tiểu học từ Rwanda bị đuổi khỏi trường sau khi các phụ huynh khác gây sức ép lên ban giám hiệu.
Ở ĐH Navarro tại Texas, ban giám hiệu từ chối nhận đơn xin học của các sinh viên đến từ Tây Phi, kể cả những nước không có dịch Ebola.
Mới hôm qua, gia đình học sinh lớp ba Ikeoluwa Opayemi đã đâm đơn kiện trường Milford Public School ở Connecticut vì cấm cô bé đến lớp trong 21 ngày sau khi cô tới Lagos (Nigeria) để dự đám cưới của một người thân.
'Đây là một vấn đề lớn - ông Charles Cooper, chủ tịch Hội đồng Tư vấn châu Phi ở New York, khẳng định - Chủ nghĩa bài Phi đang lan rộng trong thành phố. Rất nhiều người gốc Phi đang lo sợ'. Nguyên nhân xuất phát từ sự hoảng loạn quá mức.
Khảo sát của Trường Y tế công Harvard cho thấy hơn 50% người trưởng thành ở Mỹ lo ngại dịch Ebola sẽ bùng phát tại nước này trong năm 2015. Khoảng 30% sợ người thân trong gia đình mình sẽ bị nhiễm bệnh.
Các chuyên gia y tế bình luận phản ứng của người dân Mỹ đối với Ebola cũng giống như những gì đã xảy ra khi đại dịch HIV/AIDS xuất hiện hồi đầu thập niên 1980. Khi đó, rất nhiều người Mỹ không dám đến gần bất kỳ ai bị nghi nhiễm HIV mà không cần biết bệnh có dễ lây hay không.
Giáo sư Robert Fullilove thuộc ĐH Columbia nhận định tình cảnh hiện tại chẳng khác gì 30 năm về trước.
Haiti là nước đầu tiên ở Tây Bán cầu có những trường hợp nhiễm HIV. Do đó người Mỹ sợ hãi không dám đến gần người Haiti và người đồng tính (do tỷ lệ nhiễm HIV ở người đồng tính cao).
'Khi đó người Haiti bị tẩy chay. Và giờ điều đó xảy ra đối với người Liberia và thậm chí toàn bộ người dân châu Phi' - bác sĩ Joia Mukherjee thuộc Trường Y tế công Harvard cho biết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- AI khôi phục lại diện mạo thực sự của mỹ nhân hàng đầu thời cổ đại, tất cả đều diễm lệ vô song
- Học sinh tiểu học “đào trứng chim” tìm bảo vật quốc gia quý hiếm, chuyên gia: Trị giá ít nhất 5 tỷ đồng
- Thời xưa đây là 4 'độc chiêu' chống ế, đến nay phương pháp số một vẫn còn rất phổ biến
- 230 triệu năm trước, trên trái đất đã xảy ra một trận mưa lớn kéo dài suốt 2 triệu năm, đưa loài khủng long lên ngai vàng thống trị trái đất
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’