Cho rằng cái chết của cháu Nhung “bất thường”, người nhà nạn nhân đã đến quây kín bệnh viện yêu cầu lãnh đạo nói rõ nguyên nhân.
Người nhà bé 11 tuổi tử vong vây kín bệnh viện Quốc Oai, Hà Nội |
Sáng 21/10, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội, nhiều người dân vây kín bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một bé gái 11 tuổi.
Bà Kiều Thị Chính (40 tuổi), bác ruột của bé Nhung cho biết, 7h sáng ngày 19/10, cháu Nhung (11 tuổi) ở thôn 4, xã Thạch Thán (huyện Quốc Oai) có biểu hiện đau bụng buồn nôn, gia đình đã đưa cháu vào viện. Đến ngày 20/10, gia đình thấy cháu Nhung nôn khan nhiều lần đã đề nghị bệnh viện chuyển lên tuyến trên, tuy nhiên bác sĩ lại bảo để qua đêm theo dõi thêm.
“4h sáng ngày 21/10, gia đình tôi nhận được tin cháu Nhung bị nặng hơn. Khi chúng tôi đến gọi y tá, bác sĩ thì mãi nửa tiếng sau họ mới đến. Đến khoảng 5h30, cháu đã tử vong”, bà Chính kể lại.
Có mặt tại bệnh viện, bà Bùi Thị Huệ, bác ruột cháu Nhung cho hay, chiều 19/10, cháu ngày có biểu hiện nặng hơn. Người thân trong gia đình đã tìm bác sỹ trong viện tới xem bệnh tình của cháu nhưng không thấy ai cả.
Người thân trong gia đình khóc ngất khi nhận thông tin cháu Nhung tử vong
“Quá sốt ruột, chúng tôi đề nghị phía bệnh viện cho chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên các y tá ca trực cho rằng bệnh tình không tới mức nghiêm trọng. 5 lần bảy lượt yêu cầu bệnh viện cho chuyển viện nhưng không được. Khoảng 4h30 sáng nay (ngày 21/10), tôi tá hỏa khi phát hiện cháu Nhung bị cứng miệng, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc này mới có Phó giám đốc bệnh viện mới tới chữa trị cho cháu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn”, bà Huệ kể lại.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng ngày ngày 21/10, anh Nguyễn Xuân Tình (39 tuổi), bố của cháu Nhung có mặt tại bệnh viện. Anh Tình tỏ ra bức xúc trước cái chết của con. Nhiều lúc anh Tình đã khóc ngất. Tại đây, có rất đông người thân đứng ngoài hành lang bệnh viện yêu cầu làm rõ cái chết của cháu.
Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Vi, Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai cho biết, bệnh nhân Nhung nằm điều trị tại khoa ngoại của bệnh viện. Buổi tối ngày 20/10, có 1 bác sĩ và 2 y tá trực. Đến khoảng 4h30 phút ngày 21/10, ông nhận được thông tin bệnh nhân Nhung bị nặng nên đã xuống xem.
“Khi xuống tôi thấy bệnh nhân Nhung đang trong tình trạng lơ mơ, nhịp thở chậm. Bác sĩ đã cho thở oxi, dùng thuốc trợ tim cấp cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, không lâu sau bệnh nhân đã không qua khỏi và tử vong”.
Người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 20/10, bệnh nhân Nhung bị nặng, gia đình đã nhiều lần yêu cầu xin chuyển lên tuyến trên nhưng các bác sĩ không cho chuyển. Ông Vi nói: “Từ sáng tới giờ chúng tôi phải làm việc với công an nên chưa tiếp cận được bản tường trình của ê kíp trực. Thông tin đó mới chỉ là từ một phía người nhà nạn nhân”.
Theo ông Vi, hiện tại bệnh viện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Nhung. Tuy nhiên, ông Vi nói thêm: “Cũng có khả năng trong buổi tối trực ngày 20/10, y tá không tiên lượng được bệnh tình của bệnh nhân nên không báo cho bác sĩ trực. Do vậy đã dẫn đến cái chết của cháu Nhung”.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã yêu cầu nhân viên y tế ca trực viết bản tường trình. Tại bản tường trình, điều dưỡng Nguyễn Phú Trung viết: “Ngày 20/10, tôi có tham gia ca trực từ 16h30 đến 19h cùng ngày. Lúc này người nhà bệnh nhân Nhung có báo cáo nhân viên y tế đề nghị xem xét chuyển viện vì sức khỏe cháu bé không tiến triển, nhưng tôi đã giải thích với gia đình rằng để theo dõi thêm”.
“Tôi đã sai vì đã không báo cáo bác sỹ trực về việc người nhà đề suất chuyển viện. Do bệnh nhân đông và phải tham ca gia mổ. Khoảng 4h20 phút ngày 21/10 gia đình thấy cháu bé lả đi nên có báo cáo với nhân viên y tế. Lúc đó tôi đang nghỉ ở buồng trực điều dưỡng, nên cùng với các y bác sỹ đã đến cứu chữa bệnh nhân nhưng không kịp”, điều dưỡng Trung nói
Hiện cơ quan công an đang làm việc với bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Nhung. Gia đình cũng đưa thi thể nạn nhân Nhung về nhà làm lễ an táng.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Loại rau này hiện nay trên thị trường chứa rất nhiều ký sinh trùng, nhiều người thích ăn sống nhưng hậu quả rất nghiêm trọng
- 1 loại quả khi xanh đắt gấp 10 lần lúc chín, đắt hơn cả thịt bò, được săn lùng khi hè về: Là ‘thuốc’ ngăn ngừa ung thư, giữ gìn sự tươi trẻ
- Lý do khi mua đồ ăn chín luôn được tặng kèm rau thơm và nước chấm: Không phải để đủ vị, biết lý do không ai dám ăn thứ được cho
- Những người ít có khả năng mắc bệnh ung thư thường có 6 'đặc điểm' này! Hãy tự kiểm tra và xem bạn có bao nhiêu trong số đó
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’