Sợ bị phát hiện khi sinh con trong kí túc xá, nữ sinh viên sát hại, nhét con vào vali kéo về quê
Thứ sáu, 22/09/2017 08:22

Gần đây, một nữ sinh viên đại học ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải ra hầu tòa vì hành vi sát nhân đối với chính con đẻ của mình.

Bị cáo là nữ sinh đại học viên họ Uông, sinh năm 1996. Ngày 15/3/2017, Uông đã một mình bí mật sinh con ngay trong phòng ký túc xá. Vì sợ bị người khác phát hiện sẽ ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống, Uông đã chọn cách tự tay kết liễu cuộc đời đứa bé.

Nữ sinh viên này đã sát hại rồi nhét thi thể đứa bé sơ sinh vào một chiếc vali kéo màu đen rồi mang về quê. Tuy nhiên, do cảm thấy tội lỗi, ngày hôm sau, Uông đã đến công an địa phương để đầu thú. Kết quả giám định cho thấy, bé sơ sinh tử vong do bị vật sắc nhọn đâm vào nội tạng.

Sợ bị phát hiện khi sinh con trong kí túc xá, nữ sinh viên sát hại, nhét con vào vali kéo về quê - Ảnh 1.

Bị cáo họ Uông tại phiên tòa ngày 19/9/2017.

Tại phiên tòa sáng ngày 19/9, Uông đã thành khẩn thừa nhận tội ác của mình và thuật lại toàn bộ quá trình gây án. Việc Uông mang thai, sinh con rồi sát hại bé hoàn toàn không có ai khác hay biết.

Ngày 19/9/2017, xét thấy bị cáo Uông đã dùng thủ đoạn bạo lực tước đoạt sinh mạng của người khác, lời khai và chứng cứ rõ ràng, Tòa án quyết định khởi tố bị cáo Uông với tội danh cố ý giết người, việc xét xử sẽ được diễn ra theo đúng quy trình pháp luật.

thoidai.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'

Tag: Vụ án , Sát hại , Nữ sinh viên sát hại , Sinh con