Những năm gần đây, chung cư ở Linh Đàm liên tiếp xảy ra các vụ phụ nữ, trẻ em rơi từ lan can các tầng cao xuống đất khiến người dân hoang mang và lo sợ.
|
Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ chung cư Linh Đàm xuống đất
Vụ việc trên xảy ra vào khoảng gần 21h ngày 18/10 tại sân toà nhà HH2A, chung cư HH Linh Đàm.
Theo người dân, vào thời điểm trên đã nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài sân chung cư liền chạy ra xem và thấy một bé sơ sinh đã tử vong. Ngay sau đó, họ đã thông báo chính quyền địa phương.
“Tôi đang cho con chơi ở sân chung cư thì nghe tiếng rầm lớn vang lên. Tôi nhìn ra phía sân tòa nhà chung cư HH thấy một cháu bé còn nguyên dây rồn nằm ở nên đường. Khi ấy, tôi sợ quá liền hô hoán người dân xung quanh tới kiểm tra nhưng đứa trẻ đã tử vong”, nhân chứng sống ở chung cư HH2A kể lại.
Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn rơi từ chung cư xuống đất
“Tôi đang cho con chơi ở sân chung cư thì nghe thấy một tiếng rầm lớn vang lên. Khi nhìn ra phía sân toà nhà chung cư HH thấy cháu bé còn nguyên dây rốn nằm ở nền đường. Lúc đó tôi sợ quá liền hô hoán người dân xung quanh tới kiểm tra nhưng cháu bé đã tử vong”, chị P.H., sống ở chung cư HH2A kể lại.
Cô gái 29 tuổi rơi từ tầng cao HH2 xuống đất
12h trưa 26/4/2017, cư dân sinh sống tại tòa HH2A, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm hốt hoảng khi phát hiện 1 cô gái trẻ mặc áo trắng rơi từ tầng cao xuống đất.
Danh tính nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Thị Minh H. (SN 1987, quê Thái Bình) sống tại tầng 27, tòa nhà HH2A, khu đô thị Linh Đàm cùng em trai. Thời điểm xảy ra sự việc, em trai nạn nhân đang đi làm.
Cô gái 29 tuổi rơi từ tầng cao HH2 xuống đất
Theo Trưởng tầng 27 (chức danh do những hộ dân sinh sống cùng tầng bầu ra) qua kiểm tra camera thời điểm trước khi xảy ra sự việc, lúc gần 10h sáng có thấy chị H. ra ngoài hành lang, đi lại vài lần nghe điện thoại.
Sau khi nhận được tin báo, em trai của nạn nhân cũng đã có mặt tại hiện trường để nhận dạng thi thể của chị gái. Người này liên tục ôm mặt khóc, không nói thành lời.
Bé trai rơi từ tầng 10 chung cư NƠ 4A xuống đất
Khoảng 17h chiều 11/8/2015, các nhân viên làm việc tại quán cafe Hà Nội, ở khu chung cư chung cư NƠ4A ở bán đảo Linh Đàm, bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất mạnh từ trên cao rơi xuống mái tôn ngoài hiên của quán. Khi chạy ra thì thấy một bé trai khoảng 7-8 tuổi máu me đầy người đang nằm bất động trên nền đất.
Các nhân viên đã đưa cháu bé lên xe taxi rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Cháu bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, cháu bị gãy nhiều xương, đặc biệt hộp sọ và chấn thương sọ não.
Được biết, cháu bé là Trần Hoàng P. (7 tuổi, Hoàng Mai, Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, cháu bé trèo ra ngoài lan can tầng 10 chung cư chơi rồi bị rơi xuống phía dưới, bố mẹ cháu bé không có nhà.
Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 11 chung cư bán đảo Linh Đàm
Khoảng 15h chiều 14/6/2013, người dân sống tại khu nhà No 9B, khu đô thị Bán đảo Linh Đàm bất ngờ phát hiện thi thể một bé gái tử vong tại ô văng tầng 2 của khu nhà sau tiếng la hét thất thanh.
Chung cư Linh Đàm liên tục xảy ra các vụ tai nạn rơi từ tầng cao xuống đất
Nạn nhân là một bé gái (4 tuổi, ở Bắc Giang). Cháu bé được bà nội đưa lên nhà người thân ở tầng 11 của tòa nhà No 9B chơi. Vào buổi trưa, bà nội cho bé gái ngủ trong phòng rồi đi ra ngoài. Nhưng khi bà trở về thì không thấy cháu gái trong nhà nữa mới hốt hoảng đi tìm và phát hiện sự việc đau lòng trên.
Theo các nhân chứng, nhiều khả năng, cháu bé rơi từ tầng 11 của tòa chung cư xuống, dẫn đến tử vong.
Rơi từ tầng 11 chung cư, bé trai 4 tuổi tử vong
Cháu Đặng Văn P. (4 tuổi ở nhà số 9B khu bán đảo Linh Đàm) đã tử vong do rơi từ lan can tầng 11 xuống đất vào sáng 1/8/2007.
Cháu Phúc bị tai nạn trong lúc không có người lớn ở nhà. Người giúp việc tranh thủ ra chợ khi cháu còn đang ngủ, bố mẹ cháu đang đi Thái Bình để viếng đám tang. Khi người giúp việc chưa về nhà, cháu thức dậy, mở cửa ra lan can và rơi xuống đất.
Được biết, lan can của các căn hộ ở chung cư này cao khoảng 1,3 m, gồm một phần tường xây khoảng 90 cm và 3 thanh sắt nằm ngang chắn phía trên.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID, đơn giản và thiết thực, ai cũng tự làm được
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân