Lời kể của chàng trai dũng cảm nhảy cầu cứu cô gái tự tử
Thứ tư, 04/04/2018 08:22

"Mình biết bơi, thấy người đang có nguy cơ chết đuối dưới sông nên nhảy xuống cứu thôi" - đó là tâm sự của anh Lê Xuân Huân sau khi nhảy cầu cao gần 20 mét để cứu người.

Lê Xuân Huân ở thôn 6, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân. Hằng ngày, sau giờ làm việc ở thị trấn huyện Thiệu Hoá, Huân thường về nhà. Theo Huân, nhà anh vốn gần các con sông nên từ nhỏ, anh đã bơi lội thành thạo.

Là cán bộ kỹ thuật viễn thông nhưng anh Huân giỏi bơi lội từ nhỏ. Ảnh: T.L

Chiều 2.4, sau giờ làm, khác với mọi hôm thường đi theo một con đường khác để về nhà, nhưng được lãnh đạo cơ quan giao thêm một nhiệm vụ khác, Huân đi xe máy theo hướng cầu Thiệu Hóa bắc qua sông Chu, thuộc địa phận thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa) để hoàn tất công việc.

Khi vừa đến giữa cầu, thấy người tập trung rất đông, anh dừng xe thì thấy một người con gái đang có ý định nhảy cầu tự tử. Một số người cố gắng níu tay cô gái nhưng cô này đã nhanh chóng buông người xuống sông.

Thấy vậy, Huân vừa cởi bỏ mũ bảo hiểm, điện thoại trên mặt cầu rồi nhảy ùm xuống dòng sông cứu người. Quan sát tại thực địa, từ điểm Huân nhảy xuống mặt nước gần 20m.

Anh Huân kể lại khoảnh khắc quyết định nhảy xuống sông cứu người. Ảnh: T.L

"Lúc đó, em nghĩ là mình biết bơi nên nhảy xuống cứu. Do độ cao mặt cầu với mặt nước quá cao nên khi tiếp nước, em bị va đập mạnh lồng ngực vào nước, cơ thể có biểu hiện cơ cứng. Sau đó, em thả lỏng cơ thể, lấy hơi, ngó vị trí của cô gái đang nổi trên mặt nước để bơi lại gần" - Huân kể.

Sau khi bơi lại được vị trí cô gái đang úp sấp mặt xuống mặt nước, Huân lật người, dùng tay quàng vào cổ kéo cô gái tiếp tục bơi. "Lúc này em nhận thấy đuối sức, cố giữ người mình và cô gái nổi, kêu mọi người cứu. Sau đó, em nhìn thấy một chiếc thuyền chèo bằng tay và một người khác bơi ra hỗ trợ. Chính điều đó, giúp em nỗ lực duy trì sức để giữ cô gái và bản thân mình cho đến khi chiếc thuyền đến vớt lên"- Huân kể.

Sau khi cả hai người lên thuyền, Huân nhờ mọi người đưa cô gái đi bệnh viện và tìm người thân.

Cô gái được cứu tên N.T. H. (SN 1998), quê ở huyện Thiệu Hóa. Lý do H. nhảy cầu tự tử là buồn về chuyện riêng. Hiện, sức khỏe H. đã ổn định, đang được người thân chăm sóc.

Được biết, đây không phải là lần đầu anh Lê Xuân Huân cứu người đuối nước. Trước đó từ thời học THPT, anh cũng từng làm việc này.

Trao đổi với Lao Động, anh Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho hay, tổ chức đoàn rất xúc động, tự hào trước tấm gương quên mình cứu người của anh Lê Xuân Huân. Ngay chiều nay (3.4), Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã quyết định tặng Bằng khen cho anh Huân. "Tỉnh đoàn Thanh Hoá cũng đã đề nghị Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ cho anh Huân" - anh Trung cho hay.

Laodong.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: nhảy cầu cứu cô gái tự tử , nhảy cầu cứu người , cứu cô gái tự tử