Đoạn clip ghi lại cảnh kẻ trộm đột nhập, thản nhiên đục két sắt tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh.
|
Kẻ trộm đục két sắt ở biệt thư của ca sĩ Nhật Kim Anh bị camera ghi lại
Đoạn clip thể hiện, kẻ trộm đầu đội nón, đeo khẩu trang che kín mặt, đeo bao tay, đột nhập nhà nữ ca sĩ Nhật Kim Anh khoảng 21h tối 14/7.
Đáng nói kẻ trộm mang theo sẵn đồ nghề, trong đó có xà beng. Đối tượng rảo quanh các phòng để lục lọi.
Sau khi tìm kỹ ở phòng ngủ, kẻ trộm lấy chăn, gối... rồi bê két sắt đặt lên trên, dùng xà beng dễ dàng đục phá, lấy sạch tài sản bên trong.
Ca sĩ Nhật Kim Anh khai báo mất trộm tài sản lên đến 5 tỷ đồng
Như VietNamNet thông tin, tối 14/7 ca sĩ Nhật Kim Anh trở về nhà riêng ở đường 3A, khu dân cư Camelia, ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh thì phát hiện kẻ trộm đột nhập.
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường
Theo nữ ca sĩ khai báo, két sắt bị đục phát, tài sản bên trong mất sạch gồm: 100 lượng vàng, 1 nhẫn kim cương và 500 triệu đồng, ước tính giá trị khoảng 5 tỷ đồng.
- Mẹ ruột Bảo Anh tiết lộ lí do con gái công khai cháu ngoại 13 tháng tuổi khiến ai cũng bất ngờ
- Mối quan hệ với con gái ruột của hai ông bố nổi tiếng Hollywood - Tom Cruise và Brad Pitt hoàn toàn đối lập
- Nam Em tiết lộ sốc khi được hỏi lúc nào tổ chức đám cưới với bạn trai
- Lộ ảnh hiếm Midu và thiếu gia nhựa Duy Tân sánh đôi ở sự kiện, thái độ thế nào?
- Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Hà Nội nóng nhất kể từ đầu năm
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’