Bé trai ở Hà Nội bị bố đánh đến gãy xương sườn: “Lâu lắm rồi con không được ngủ ấm”
Thứ năm, 07/12/2017 15:50

Xót lòng hơn, chính bé K. lại là cậu bé vẫn rất thương bố và luôn nói với mẹ rằng “đó vẫn là bố của con”.

Tiếp tục thông tin về việc một bé trai ở Hà Nội nghi bị bố và mẹ kế bạo hành đến gãy xương sườn và rạn sọ não, sáng 7/17, chúng tôi đến thăm và trò chuyện với hai mẹ con bé T.N.K. Tại căn nhà của gia đình nhà ngoại bé K trên phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm), nhiều người hàng xóm qua lại hỏi thăm và bức xúc khi nói về câu chuyện của bé K. (10 tuổi) bị bạo hành.

Khi chúng tôi đến, K. đang nằm trong vòng tay mẹ, đang cặm cụi uống sữa. Người nhà nói rằng, lâu lắm rồi, bé không được ăn ngon... Có người lạ tới, cậu bé hơi rụt rè nhưng vẫn rất nghe lời và ngoan ngoãn kể lại câu chuyện khi em bỏ trốn được ra ngoài để về với ông, bà nội.

“Con muốn được đi học lại lắm mẹ ạ”

Trước mặt K., chúng tôi không thể nào tin được đó là cơ thể của một cậu bé 10 tuổi và vốn được cha đẻ nuôi dưỡng. Gương mặt trắng trẻo và khôi ngô nhưng rất nhiều thương tích, toàn thân cậu bé cũng là vô vàn những vết thương mới và cũ chưa lành hoặc đã để lại sẹo lồi… Những vết thương in hằn trên da thịt non nớt khiến người ngoài vô cùng xót xa.

Khi được hỏi “sao bố lại đánh con?” thì K. chỉ rụt rè bảo rằng có lần do con mắc lỗi thì bị đánh và không có lỗi gì thì cũng bị đánh đập như vậy.

Bé K trong vòng tay của ông bà

Bé K trong vòng tay của ông bà

Chia sẻ với PV, chị N. (mẹ đẻ bé K.) xót xa tâm sự rằng, 2 năm qua, từ khi con ra ở riêng cùng chồng cũ và vợ mới thì chị vẫn nhiều lần đến tìm gặp con nhưng không được, cố gắng liên lạc nhưng cũng không thành.

Bất lực, người mẹ này cũng gửi gắm một người bạn hàng xóm ở gần nhà bố, mẹ chồng và đến ngày 5/12 vừa qua thì nhận được tin nhắn báo phải đến đón con ngay.

“Tôi xót con lắm. Hôm đấy về, tôi thấy mẹ chồng và thấp thoáng bóng dáng một đứa trẻ mặc cái áo cam – đó là cái áo mà tôi đã mua cho con. Tôi chạy vào thì con cũng không nhận ra nữa, mới nói rằng “mẹ đây con, sao con lại ra nông nỗi này, ai đánh con...? Hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc…

Rồi mãi cháu mới chịu nói là chuyện như vậy. Con bảo là “mẹ ơi lâu lắm rồi con không được ngủ ấm, con muốn đi học lại lắm mẹ ạ! Lâu rồi con bị nhốt không cho đi học nhưng con vẫn giữ quyển sách tiếng Việt lớp 2, ngày nào con cũng đọc…”. Nói đến đây, chị N. không kìm nổi nước mắt, bởi bé K. vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn, thông minh nên học cũng giỏi.

Những vết thương tích chằng chịt trên gương mặt và thân thể bé K...

Những vết thương tích chằng chịt trên gương mặt và thân thể bé K...

Đồng thời, chị N và gia đình cho biết, theo kết quả khám, chụp chiếu tại bệnh viện thì bé K bị gãy hai xương sườn là số 7 và số 8.

“Tôi cũng hỏi bác sĩ thì họ bảo xương sườn của cháu hiện giờ đang bị lung lay và không được vận động mạnh, nếu không thì sẽ bị gãy rồi đâm vào phổi. Còn phần đầu thì não của cháu bị rạn sọ não như vậy, theo lời con nói thì bị guốc đập vào, bác sĩ bảo có thể con sẽ bị ảnh hưởng về sau… Giờ cháu cũng lúc nhớ lúc quên…”.

“Chồng tôi vốn không phải là người xấu”

Đến giờ, người mẹ đẻ và gia đình chị vẫn không thể lý giải được tại sao bé K. lại bị bạo hành đến vậy. Xót lòng hơn, chính bé K. lại là cậu bé vẫn rất thương bố và luôn nói với mẹ rằng “đó vẫn là bố của con”. Sau khi được trở về, qua thuyết phục thì cậu bé mới chịu nói thật hết những hành vi của bố và mẹ kế.

“Tôi nói thật, anh ấy vốn không phải là người xấu đâu. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, quãng thời gian 7 năm nên cũng không phải là không hiểu nhau nữa. Khi ở với nhau, chồng tôi cũng không bao giờ đánh vợ, anh ấy cũng là người rất thương con nên tôi không thể nào lý giải được tại sao con mình lại ra nông nỗi này.

Con (K.) bảo là có lần con mắc lỗi thì bị đánh, nhưng không mắc lỗi gì cũng bị đánh đập như vậy, ngày nào họ cũng đánh con. Những vết thương cũ chưa lành thì lại thêm vết đánh đập mới, mà những sẹo cũ thì có lẽ do không được kiêng khem nên mới bị lồi như vậy...”.

Chị N, mẹ đẻ bé K chua xót kể lại sự việc...

Chị N, mẹ đẻ bé K chua xót kể lại sự việc...

Chị N. luôn khẳng định, chồng mình vốn là người tử tế, có học và thương con. Được biết, khi K. còn sống cùng bố và mẹ kế ở nhà ông bà nội thì cũng đã có chuyện bị đánh đập bằng thắt lưng. Tuy nhiên, thời điểm đó bé vẫn còn khỏe mạnh, mập mạp nên người mẹ đẻ cũng không phát hiện điều gì.

“Tôi không hiểu là anh ta có vấn đề gì thì mới nỡ lòng đánh con như vậy. Từ tháng 8/2016 đến nay thì con tôi không được đi học nữa, học bạ thì vẫn để ở trường cũ và nói rằng cho con chuyển trường nhưng thực tế lại không cho đi học”.

Gia đình cho biết, tạm thời, do nhiều công việc phải giải quyết nên bé K. được chăm sóc tại nhà và phải theo dõi sức khỏe, nhất là phần não đã bị chấn thương.

Theo lời chị N., bố, mẹ chồng cũ cũng bày tỏ muốn chị xử lý giảm nhẹ anh Nam, nhưng nhìn những vết thương và di chứng trên cơ thể con trai hiện giờ thì người mẹ này không thể cầm lòng và mong muốn mọi chuyện phải được giải quyết nghiêm minh, rõ ràng.

Giadinh.net.vn
Tag: Bé trai bị bố đánh đến gãy xương sườn , bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành , bạo hành trẻ em