Vụ hài cốt người phụ nữ trong bể nước 13 năm: Nghi phạm không lấy vợ vì quá ám ảnh
Chủ nhật, 24/12/2023 10:08

Tại cơ quan công an, Thành thú nhận suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng.

Liên quan đến bộ hài cốt người phụ nữ giao gas phát hiện trong bể nước thải tại thôn 5 (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), cơ quan công an địa phương thông báo đã bắt giữ nghi phạm Bùi Trọng Thành (sinh năm: 1993, nơi cư trú: Thôn 5, Xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) để điều tra. Đối tượng hiện đang bị tạm giữ.

Vụ hài cốt người phụ nữ trong bể nước 13 năm: Nghi phạm không lấy vợ vì quá ám ảnh- Ảnh 1.

Nghi phạm Bùi Trọng Thành. Ảnh: CA Hải Phòng

Trước đó, ngày 7/12, Công an thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 bộ hài cốt trong bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tập trung xác minh làm rõ. Rất nhanh chóng, kết quả xét nghiệm ADN xác định bộ hài cốt được phát hiện là chị N.T.T (sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).  

Chị N.T.T được gia đình trình báo mất tích từ ngày 9/12/2010. Ngày xảy ra mất tích là 3/12/2010, khi chị T. đi giao bình gas, gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp. Chồng chị T. lúc này đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam.

Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh thấy có dấu hiệu vụ án hình sự. Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác minh làm rõ.

Qua rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; khoanh vùng một số đối tượng tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp. Nổi rõ nhất là Bùi Trung Thành (SN 1993, ở cùng xã nạn nhân), là con riêng vợ thứ của ông N.V.Q.

Sau khi bị đấu tranh, Bùi Trọng Thành khai nhận là người đã gây ra cái chết của chị N.T.T khi đang thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N.T.T tại nhà ông N.V.Q ngày 09/12/2010. Sau đó, giấu xác nạn nhân vào bể chứa nước thải phía sau nhà ông N.V.Q.

Vụ hài cốt người phụ nữ trong bể nước 13 năm: Nghi phạm không lấy vợ vì quá ám ảnh- Ảnh 2.

Đối tượng Bùi Trung Thành thực hiện lại quá trình phi tang thi thể nạn nhân. Ảnh: Tiền Phong

Báo Tiền Phong đưa tin, tại cơ quan công an, Thành khai ngày 3/12/2010, hắn đến cửa hàng gas nói chị Thanh chở đến nhà cho một bình. Khi người phụ nữ giao gas đến, hắn bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. 

Hắn bế nạn nhân ra bể nước bỏ hoang sau nhà giấu xác, đổ bê tông nhằm phi tang. Sau đó, hắn lấy xe máy nạn nhân vứt xuống đầm cá cách nhà 500m, còn dây chuyền vàng đem bán lấy tiền trả nợ, tiêu.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng cho biết, Thành nói rằng trong suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Thành mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. 

Vì vậy nên Thành chủ động không lập gia đình, chỉ tập trung báo hiếu cha mẹ. Cũng do ám ảnh, dằn vặt, Thành nhớ rõ từng chi tiết vụ việc 13 năm trước, việc thực nghiệm hiện trường trùng khớp với lời khai của Thành.

Lời khai ban đầu của nghi phạm về việc sát hại chị T. đã khiến cho dư luận địa phương vô cùng ngỡ ngàng. Nạn nhân bị giết hại chỉ vì số trang sức ít ỏi đeo trên người.

Doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-hai-cot-nguoi-phu-nu-trong-be-nuoc-13-nam-nghi-pham-khong-.. Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-hai-cot-nguoi-phu-nu-trong-be-nuoc-13-nam-nghi-pham-khong-lay-vo-vi-qua-am-anh-a397252.html

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Hài cốt trong bể nước , sát hại người phụ nữ giao gas , giết người