Khi người xe ôm dừng xe, Nam lấy 1 con dao dài 15cm đâm 2 nhát rồi bỏ trốn.
|
Ngày 21/4, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Nam (SN 1984, trú 54/16 Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản và 1 năm tù về trộm cắp tài sản.
Tổng hợp hình phạt là tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nam là đối tượng sống lang thang. Khoảng 8h ngày 12/6/2020, Nam đi xe khách từ Đồng Nai đến ngã năm Phú Hà, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận thì xuống xe làm quen và xin số điện thoại di động của anh Huỳnh Văn Trung, làm nghề chạy xe ôm tại khu vực ngã năm Phủ Hà.
Sau đó, Nam thuê trọ tại phòng 104 khách sạn Hưng Vương, TP Phan Rang.
Khoảng 22h30’ cùng ngày, để thực hiện hành vi cướp xe máy của anh Trung, Nam gọi điện cho anh Trung để thuê chở Nam đi đến TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, với số tiền 200.000 đồng.
Bị cáo Phạm Xuân Nam tại tòa.
Anh xe ôm đồng ý điều khiển xe máy đến chở Nam đi theo đường Quốc lộ 1A đến TP Cam Ranh. Do không biết đường nên Nam yêu cầu anh Trung thay đổi lộ trình thì lái xe yêu cầu Nam trả thêm tiền, dẫn đến mâu thuẫn. Khi chở Nam đến khu vực tổ dân phố Nghĩa Bình, Cam Nghĩa, Cam Ranh, anh Trung dừng xe lại và nói Nam trả tiền.
Lúc này, Nam xuống xe cởi mũ bảo hiểm, đứng bên trái anh Trung, lấy 1 con dao bằng kim loại, mũi nhọn dài 15cm đâm 2 nhát vào lưng trái anh Trung rồi bỏ trốn.
Trên đường bỏ chạy, Nam vứt bỏ dao.
Anh Trung được người dân phát hiện đưa đến Đội điều trị 384 – Vùng 4 Hải quân cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cam Ranh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thì nạn nhân tử vong.
Đối tượng Nam bỏ trốn đến nhiều địa phương. Ngày 18/6/2020, Nam đến thuê trọ tại phòng 203 khách sạn Forlove (tổ dân phố Đông Trinh, Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Khoảng 2h40’ ngày 19/6/2020, Nam thuê taxi đi từ khách sạn đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để trộm cắp tài sản.
Khi đến viện, Nam xuống xe rồi đi vào khu vực Khoa sản của Bệnh viện lấy trộm của chị Nguyễn Thị Tuyên một giỏ xách bên trong 8 triệu đồng, 1 thẻ mua hàng, 1 phiếu tiêm vắc xin. Sau đó, Nam lấy 8 triệu đồng và bỏ lại phòng khách sạn giỏ xách, thẻ mua hàng, phiếu tiêm vắc xin, bỏ quên lại điện thoại di động của Nam rồi trốn tiếp.
Đến ngày 2/7/2020, khi Nam đang trốn tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thì bị Công an TP Đông Hà phát hiện, bắt giữ. Công an TP Đông Hà chuyển Nam cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra về hành vi phạm tội "Giết người".
Ngày 3/9/2020, cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chuyển hồ sơ vụ án "Trộm cắp tài sản" cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra theo quy định.
Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/xin-so-dien-thoai-cua-xe-om-roi-thuc-hien-am-muu-doat-mang-cuop-t..
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy
- Hôn nhân kỳ lạ của MC Diễm Quỳnh, người chồng bí ẩn hơn 4 tuổi cuối cùng cũng lộ diện sau 30 năm cưới
- Hé lộ thân thế về người anh trai bí ẩn, giàu có khét tiếng của diễn viên Lý Hùng