Wayne Rooney: Một lần để trở thành huyền thoại

Ở tuổi 26, Rooney đã giành tất các danh hiệu cao quý nhất cấp CLB cùng với Man United, nhưng để bước chân vào ngôi nhà của những huyền thoại, ngôi sao sáng nhất xứ Sương mù cần một danh hiệu cấp quốc tế.

Với gã Sherk, Euro luôn gợi nên một cảm xúc hết sức đặc biệt. Chính giải đấu này là nơi đã đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới, được cả thế giới biết đến chứ không chỉ bó hẹp trong phạm vi xứ Sương mù.

Bồ Đào Nha tròn 8 năm trước, cái tên Wayne Rooney đã tạo nên một cơn sốt thực sự giới túc cầu. Không cầu kỳ, điệu đà, những pha xử lý đơn giản song lại cực kỳ hiệu quả và tiềm ẩn sự bùng nổ rất cao của chàng trai 18 tuổi với vẻ ngoài xù xì đã làm ngất ngây NHM. Một tình huống đỡ bóng chuẩn mực, một cú đẩy bóng lấy đà rồi tiếp đó là pha nã đại bác từ bên ngoài vòng cấm không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Rooney đã để lại ấn tượng mạnh mẽ chỉ với những pha bóng đơn giản như vậy.

Euro 2004 chính là bước đệm đưa Rooney thành ngôi sao

Cho đến giờ, Euro 2004 vẫn là giải đấu quốc tế mà Wayne Rooney chơi thành công nhất. Ở tuổi 18, chân sút xuất thân từ lò đào tạo Everton đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Anh và cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại các kỳ Euro. 4 pha lập công của gã Sherk (tất cả đều hết sức đẹp mắt) đã góp công lớn đưa ĐT Anh lọt vào tới vòng tứ kết và chỉ dừng bước trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha trên chấm 11 mét.

Nhưng sau kỳ Euro trên đất Bồ Đào Nha là một khoảng tối thực sự với Wayne Rooney trong màu áo ĐT Anh. Vẫn luôn được đánh giá là một trong những cầu thủ không thể thiếu của Tam sư song những đóng góp của anh là hết sức hạn chế, thậm chí có thể miêu tả bằng 2 từ tệ hại.

Trên đất Đức 2006, Rooney đã có một hành động thiếu kiềm chế khi giẫm lên chân Ricardo Carvalho, để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân khiến ĐT Anh bị loại khỏi vòng tứ kết. 4 năm sau, gã Sherk chính là ngôi sao sáng nhất của đội bóng xứ Sương mù với phong độ ấn tượng cùng Man United (ghi 34 bàn/44 trận). Tuy nhiên, Rooney đã tự đánh mất mình sau một loạt những scandal gái gọi xôn xao dư luận và còn bị buộc tội có con với gái mại dâm. Sau đó, R10 đã phải thừa nhận “tôi cũng chỉ là một con người”.

Tại Euro 2012, Rooney vẫn là niềm hy vọng số một của xứ Sương mù

Tại VCK Euro 2012 lần này, Wayne Rooney vẫn là niềm hy vọng số một của xứ Sương mù. Dù đã bị treo giò tới 2 trận đầu tiên của vòng bảng song HLV Roy Hogdson (hay ai khác cũng sẽ làm vậy!) vẫn điền tên gã Sherk vào danh sách 23 cầu thủ tới Ba Lan & Ukraine. Roy Hogdson thừa hiểu rằng, phải có R10 Tam sư mới hy vọng làm được một điều gì đó tại ngày hội bóng đá toàn châu Âu.

Man United vừa trải qua một mùa bóng khá tệ hại song xét trên phương diện cá nhân, Wayne Rooney đã thể hiện phong độ hết sức xuất sắc. Chính HLV Alex Ferguson đã phải cất lời khen ngợi “R10 đang ngày càng hoàn thiện, cậu ấy đã thực sự trưởng thành”. Con số 35 pha lập công sau 44 trận đã cho thấy rõ điều đó.

Không hề quá khi nói rằng Wayne Rooney là một trong những tài năng lớn mà xứ Sương mù cũng như bóng đá thế giới đã sản sinh được. Với những gì đã làm và đạt được cùng Man United trong 8 năm qua, chắc chắn gã Sherk sẽ đi vào lịch sử bóng đá Anh. Nhưng để nâng tầm lên thành một huyền thoại, R10 cần phải làm được một điều gì đó trên đấu trường quốc tế.

Ba Lan & Ukraine mùa Hè này, phải chăng sẽ có một huyền thoại ra đời?(!)