“Vợ chồng tôi cơ cực, ráng nuôi con khôn lớn rồi gả chồng cho nó. Nhưng tai nạn hiểm ác cướp mất con chúng tôi”.
|
Căn nhà nhỏ hẹp, dưới chân núi Dinh của gia đình ông Lê Nông chìm trong đại tang khi cả con trai, con dâu và cháu nội của ông đều tử nạn vì tai nạn giao thông |
Sáng 10/6, không ai cầm được nước mắt trước nỗi đau mất mát tại tổ dân cư số 17, KP Núi Dinh, (P. Kim Dinh, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) nằm dưới chân núi Dinh. Ba người trong một gia đình ở đây thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông chiều 9/6.
Gia đình hứng chịu nỗi đau lớn nhất trong vụ tai nạn giao thông làm sáu người chết trên tỉnh lộ 44 (đoạn thuộc xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là ông Lê Nông, ngụ tổ 17, khu phố Núi Dinh, phường Kim Dinh, TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trong buổi chiều tang thương 9/6, gia đình ông Nông mất ba người thân gồm con trai đầu Lê Hữu Trường, con dâu Lê Thị Mỹ Hạnh và cháu gái Lê Hoàng Bảo Ngọc. Sáng 10/6, nhìn cảnh ba chiếc quan tài chưa đóng nắp, nằm trong căn nhà hẹp bề ngang của gia đình ông Lê Nông không ai cầm được nước mắt.
Ông Lê Nông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hường vẫn không thể tin được cả con trai, con dâu và cháu nội mình đã chết. Bà Hường kể lại lúc 17h chiều 9/6, vì sợ bà bị sốc nên người trong khu phố điện báo nói rằng con trai của bà đi xe bị tai nạn đang nằm ở Bệnh viện Bà Rịa. Tức tốc vào viện hỏi thăm thì được mọi người chỉ xuống nhà xác. Đến đây, bà Hường mới biết cả con trai, con dâu và cháu nội mình đã chết. Bà ngất xỉu.
“Tôi cũng chỉ nghĩ con trai mình chết thôi. Ai ngờ cả con dâu và cháu nội nữa. Đau lắm!”, bà Hường nức nở. Càng nghĩ về gia đình con trai, ông Lê Nông càng tức tưởi: “Tuy nghèo nhưng vợ chồng nó sống hạnh phúc lắm. Thằng Trường là đứa ngoan hiền, cả tổ ai cũng quý nó. Vậy mà bây giờ…”.

Vợ chồng ông bà Lê Văn Lượm - Hồ Thị Thu đau đớn trước cái chết của con gái, con rể và cháu ngoại
Đến chia buồn với gia đình ông Nông, nhiều người hàng xóm đã khóc nức nở khi nắp quan tài đóng lại. Bà Lê Thị Tần cho biết con trai bà chơi rất thân với Trường và bà cũng coi Trường như con trai mình. “Nó ngoan hiền, đảm đang lắm", bà Tần kể trong nước mắt.
Bà Hồ Thị Thu, mẹ của nạn nhân Lê Thị Mỹ Hạnh, cho biết cứ đến thứ bảy, con rể lại chở con gái và cháu từ phường Kim Dinh sang Long Phước ở lại cùng ông bà ngoại. Đến sáng chủ nhật, Trường để vợ và con ở lại còn mình về nhà đi làm nghề đá chẻ. Nhưng sáng hôm qua, Trường không về mà lại nghỉ việc và chở vợ con đi Long Hải tắm biển. “Nó nói với tôi làm hoài cũng nghèo mẹ ạ. Chủ nhật này con nghỉ, đưa vợ con đi Long Hải tắm biển, rồi con ráng làm các ngày khác để kéo lại. Rồi nó cùng vợ và con chết hết”, bà Thu nức nở.
“Vợ chồng tôi cơ cực, ráng nuôi con khôn lớn rồi gả chồng cho nó. Nhưng tai nạn hiểm ác cướp mất con chúng tôi”, ông Lê Văn Lượm, cha nạn nhân Lê Thị Mỹ Hạnh, đau khổ nói.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại