Từng qua lại và ghi nợ tiền lô đề, bị chủ chủ nợ đòi số tiền 23 triệu đồng, đối tượng đã nung nấu ý định giết người.
|
|
|
Ngày 27/12, Công an Hà Nội đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc, SN 1990, trú quán tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện ở xã Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Công Ngọc chính là hung thủ sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955), bà Phạm Thị Nhỡ (SN 1958), ở phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây vào tối 24-12 vừa qua.
![]()
Đối tượng Ngọc tại cơ quan công an (Ảnh: Hoàng Phong)
Tại cơ quan công, đối tượng Ngọc đã khai nhận hành vi giết vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ rồi đốt nhà tạo dựng hiện trường giả. Mục đích che giấu hành vi phạm tội, đánh lạc hướng và gây khó dễ cho cơ quan điều tra.
Theo điều tra, sau khi tốt nghiệp, Ngọc công tác tại một đơn vị trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Trong quá trình công tác, Ngọc thường xuyên qua lại bàn bán xổ số của bà Nhỡ chơi và ghi lô đề. Mỗi lần anh ta chơi khoảng 500 nghìn đến 1 triệu.
Tính đến ngày 16/12, hung thủ này đã phải viết giấy nợ với bà Nhỡ lên đến 23 triệu đồng.
Chiều 22/12, khi đi qua chỗ bà Nhỡ đang bán hàng, Ngọc bị chủ nợ đòi và hai bên có to tiếng với nhau. Nhưng vì chưa có tiền để trả, Ngọc nảy sinh ý định sát hại chủ nợ.
Khoảng 22h ngày 24/12, hung thủ chuẩn bị sẵn hung khí đột nhập vào nhà chủ nợ gây án. Sau đó Ngọc lục trong các ngăn bàn, góc tủ ở tầng tầng 1 lên đến tầng 3 lấy được 3 nhẫn, 2 khuyên tai bằng vàng; 4 điện thoại di động; 1 đôi dép tổ ong; 1 mũ bảo hiểm của chủ nhà.
Để tránh sự phát hiện và đánh lạc hướng cơ quan chức năng, hung thủ này đã dùng đồ dễ cháy của gia chủ, châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Nơi xảy ra vụ án
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã dựng được chân dung nghi phạm.
Đến 10 giờ ngày 25/12, Nguyễn Công Ngọc đã được cơ quan công an mời đến trụ sở Công an thị xã Sơn Tây để làm rõ một số vấn đề liên quan.
Trước đó, khoảng 21 giờ tối 24/12, người dân phát hiện mùi khét tại căn nhà số 66, ngõ 24, phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây. Chủ nhà này là vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1955), bà Phạm Thị Nhỡ (SN 1958). Gọi cửa không thấy ông bà Nhỡ trả lời, người dân phá cửa ra xông vào thì phát hiện ông Chúc nằm sấp dưới chiếc ghế gỗ, bà Nhỡ cũng nằm bất động ngay chân cầu thang.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
Đội tuyển Việt Nam dự kiến đá giao hữu với Bangladesh
Hà Nội tăng cường 2.450 chuyến xe khách phục vụ Tết Bính Ngọ 2026
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID
-
Chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ tín dụng đen núp bóng ngân hàng
-
Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV