Vụ án kỳ lạ và đáng sợ nhất Nhật Bản: Hung thủ không cần trực tiếp ra tay mà “điều khiển” 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau và cái kết bế tắc sau cùng
Thứ bảy, 08/05/2021 09:06

Cảnh sát Nhật Bản không khỏi kinh hoàng khi phát hiện hàng chục vụ giết người, mất tích đều có liên quan đến cùng một người phụ nữ.

Năm 2012, Nhật Bản chấn động trước một chuỗi những vụ án liên hoàn cùng có liên quan tới một người phụ nữ. Điều kỳ lạ nhất là hung thủ thực sự chưa một lần tự mình ra tay sát hại bất kỳ ai. 

Vụ án rùng rợn bắt đầu vào tháng 11 năm 2011, cảnh sát tỉnh Hyogo phát hiện thi thể một phụ nữ bị nhét trong thùng sắt ở một kho hàng bỏ hoang đã lâu. Bên trong chiếc thùng sắt này còn bị đổ đầy xi măng. Qua xét nghiệm, nạn nhân được xác định là bà Kazuko Oe (66 tuổi). Bà Oe đã mất tích được một thời gian và thủ phạm ra tay chính là con gái và con rể. 

Qua điều tra, cảnh sát còn bắt một người nữa là bà hàng xóm của gia đình Oe - bà Miyoko Sumida (64 tuổi). Người phụ nữ này chính là người đã xúi giục con gái và con rể nạn nhân ngược đãi bà trong thời gian dài và cuối cùng là giết hại, giấu xác. 

Ban đầu, bà ta quen với người con rể tại chỗ anh này làm việc, sau đó lân la làm thân với người vợ. Không biết bằng cách nào, hai người họ như bị bà Sumida "mê hoặc" và tin cậy kì lạ, nghe theo mọi lời bà ta nói như vậy.

Kể từ đó, cảnh sát Nhật Bản không khỏi kinh hãi khi liên tiếp "mở khóa" được hàng loạt vụ án nữa kéo dài trong suốt 25 năm trước đó đều có liên quan tới người đàn bà này. 

Vụ án kỳ lạ và đáng sợ nhất Nhật Bản: Hung thủ không cần trực tiếp ra tay mà “điều khiển” 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau và cái kết bế tắc sau cùng - Ảnh 1.

Chân dung kẻ giết người liên hoàn gián tiếp Miyoko Sumida

Đầu tiên là chuyện gia đình Hashimoto. Năm 1981, bà Sumida và em gái là Masanori Sumida không rõ vì sao xin ở nhờ trong nhà Hashimoto - lúc này gồm ông Hisashi Hashimoto, mẹ và anh trai.

Năm 1987, mẹ của ông Hashimoto mất tích bí ẩn (sau được xác nhận là chết cùng năm và bị chôn ngay dưới nền nhà). Năm 2001, Masanori Sumida kết hôn với ông Hisashi Hashimoto. Năm 2005, trong lúc 2 vợ chồng đi du lịch, ông Hashimoto đột ngột rơi xuống vách đá chết, Masanori Sumida kế thừa toàn bộ tiền bảo hiểm và gia sản của chồng.

Năm 2011, người cuối cùng trong nhà Hashimoto là anh chồng Masanori Sumida bị giết hại, thi thể bị bỏ vào trong thùng dầu để phân huỷ rồi chôn dưới nền nhà cùng mẹ. Chị em Sumida trở thành chủ nhân căn nhà và thừa hưởng trọn vẹn tài sản. Về sau, cảnh sát xác định Miyoko Sumida là người đã "đạo diễn" và xúi giục em gái Masanori ra tay với cả 3 người. 

Cuối những năm 90, nạn nhân tiếp theo của Miyoko Sumida là gia đình nhà Yokochi. Sumida là chủ nợ của người con trai út gia đình này. Nhưng thực chất bà ta đã lừa đảo và chiếm đoạt dần hết tài sản, đất đai nhà cửa. Cuối cùng, cả gia đình Yokochi bị Sumida biến thành nô lệ của mình. 

Ngoài việc bắt họ làm việc cho mình đến kiệt sức, Sumida còn bày kế để các thành viên trong nhà hành hạ lẫn nhau: con đánh mẹ, anh em trở mặt thành thù,…

Năm 1999, mẹ của ba anh em nhà Yokochi bị tra tấn đến chết, con trai cả hối hận tự sát theo mẹ. Sumida về sau còn nhận nuôi những đứa trẻ của gia đình này và tẩy não chúng không nhận cha mẹ ruột, thậm chí còn mang lòng thù hận họ, chỉ nghe lời một mình Sumida.

Vụ án kỳ lạ và đáng sợ nhất Nhật Bản: Hung thủ không cần trực tiếp ra tay mà “điều khiển” 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau và cái kết bế tắc sau cùng - Ảnh 2.

Hình ảnh hồi trẻ của Sumida

Gia đình bất hạnh nổi bật tiếp theo là nhà Tanimoto. Vẫn thủ đoạn cũ, bà Sumida giúp giải quyết nợ nần hộ ông chủ nhà Tanimoto, sau đó bắt đầu can thiệp vào gia đình. Bà ta sai người cầm tù các thành viên trong chính ngôi nhà của họ. Tất cả thức ăn nước uống của họ hằng ngày đều phụ thuộc vào bà Sumida.

Rui Tanimoto - cô con gái út trong nhà bị bà Sumida tẩy não, nhận bà ta làm mẹ nuôi rồi tuân lệnh Sumida ngược đãi cha mẹ và chị ruột của mình. Năm 2008, cô con gái lớn trong nhà là Mariko - người vẫn luôn phản kháng Sumida bị giết. Năm 2011, vợ của ông Tanimoto bị giết. Thủ phạm đều là Rui - con gái và em gái họ.

Theo thống kê của cảnh sát, Miyoko Sumida tổng cộng có liên quan tới 8 cái chết, 3 vụ mất tích và hàng chục vụ tra tấn, bạo hành cả về tinh thần lẫn thể chất. Số nạn nhân của bà ta trong 25 năm là 28 người thuộc 5 gia đình. 

Cách thức gây án chung của Miyoko Sumida là chọn một gia đình làm mục tiêu rồi tìm cách gia nhập vào gia đình này. Sau đó bà ta sẽ bắt nhốt, xui khiến, dụ dỗ,… bằng cả lời nói lẫn hành động tra tấn để các thành viên trong gia đình tự tàn sát lẫn nhau. 

Vụ án kỳ lạ và đáng sợ nhất Nhật Bản: Hung thủ không cần trực tiếp ra tay mà “điều khiển” 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau và cái kết bế tắc sau cùng - Ảnh 3.

Vụ án kỳ lạ và đáng sợ nhất Nhật Bản: Hung thủ không cần trực tiếp ra tay mà “điều khiển” 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau và cái kết bế tắc sau cùng - Ảnh 3.

Miyoko Sumida bị ký giả bu quanh trong ngày ra tòa

Sau khi bức màn bí mật được tiết lộ, dư luận không khỏi kinh ngạc và thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại có khả năng "thôi miên" người khác khiến nạn nhân phải nghe lời răm rắp như vậy. Không ít trường hợp hoàn toàn bị bà ta tẩy não và điều khiển đến mức sát hại chính người thân ruột thịt của mình. 

Thế nhưng, đáp án vĩnh viễn sẽ không được bật mí. Tháng 12 năm 2012, sau khi vừa bị kết án chung thân không lâu, Miyoko Sumida, lúc này 64 tuổi đã tự vẫn trong phòng giam, để lại bí ẩn mãi không thể giải đáp. 

doanhnghieptiepthi.vn

Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-an-ky-la-va-dang-so-nhat-nhat-ban-hung-thu-khong-can-truc-tiep-ra-t.. Nguồn: https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-an-ky-la-va-dang-so-nhat-nhat-ban-hung-thu-khong-can-truc-tiep-ra-tay-ma-dieu-khien-28-nan-nhan-tu-tan-sat-lan-nhau-va-cai-ket-be-tac-sau-cung-161210805001002385.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: 28 nạn nhân tự tàn sát lẫn nhau , nhật bản , vụ án chấn động