Em bực mình, rình một hôm và “bắt sống” được anh tại một bar trên phố. Anh phân bua rằng: “Đổi gió với mấy đứa bạn thôi”.
|
Mới cưới nhau được 1 năm mà anh đã chê em già, em xấu, xấu hổ nếu em xuất hiện cùng thì 10 năm, 20 năm nữa chúng em sẽ như thế nào đây? (Ảnh minh họa). |
Càng ngày em càng thấm thía cái câu: “Đàn bà xấu thì không có quà”. Em ngưỡng mộ và ghen tị khôn xiết với những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng khác.
Vợ chồng em cưới nhau được gần 1 năm, chúng em quen nhau khi học cùng giảng đường đại học. Nhưng mãi sau khi ra trường, chúng em mới nảy sinh tình cảm và lấy nhau.
Anh ưa nhìn, cao ráo, vạm vỡ, anh lại khá đa di năng, anh biết làm thơ, sáng tác truyện ngắn, vẽ tranh, lại hát rất hay nữa.
Em là cán bộ nhà nước, cứ hết giờ làm là về nhà, còn anh làm trong một công ty nước ngoài, do bận rộn nên ngày nào anh cũng 8 giờ tối mới về. Dạo gần đây anh toàn 3-4 hôm mới về nhà.
Dù buồn lắm nhưng em vẫn cố gắng tạo điều kiện để anh yên tâm công tác. Anh nói anh vừa đăng ký học Cao học, anh có nhu cầu học tại cơ quan cho “yên tĩnh”, về nhà anh không tập trung được. Em ủng hộ vì nghe thì cũng thấy có lý.
Em rất tin anh, nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây em cứ thấy anh ngày một xa cách em.
Một lần vì gọi điện nhưng anh không nghe máy, lo lắng anh mệt mỏi, ốm đau thế nào, em phóng xe tới cơ quan anh (cách nhà 30 phút đi xe máy), tới nơi em chưng hửng khi biết chẳng hôm nào anh ở lại công ty cả. Tìm hiểu, em mới hay anh thường xuyên lui tới quán bar để nhảy nhót.
Em bực mình, rình một hôm và “bắt sống” được anh. Anh phân bua rằng: “Đổi gió với mấy đứa bạn thôi”. Em bảo “Anh cho em đi với”.
Rồi em đau khổ khi anh bảo không muốn, vì bạn bè anh chê em già nua và xấu xí, lại lôi thôi lếch thếch.
Nhớ lại, đúng là chẳng có lúc nào anh đưa em đi chơi cùng, giới thiệu với đám bạn thân của anh. Lần nào anh cũng lý do này nọ để em ở nhà.
Em buồn quá chị ạ, mới cưới nhau được 1 năm mà anh đã chê em già, em xấu, xấu hổ nếu em xuất hiện cùng thì 10 năm, 20 năm nữa chúng em sẽ như thế nào đây?
Nhưng dù gì cũng phải công nhận em không xinh đẹp, hơi xuề xòa trong cách ăn mặc nhưng em nghĩ tình yêu mới quan trọng chứ?
(Thu Lê, Từ Liêm, Hà Nội)
Khi anh ấy đã quyết định chọn em làm vợ chứng tỏ rằng anh ấy yêu em chân thành, yêu em ở “nội dung” hơn là hình thức nên việc mâu thuẫn của các em có thể vì một lý do nào đó nữa.
Chị nghĩ trước hết, em hãy nên thẳng thắn giãi bày những tâm tư, suy nghĩ của em với chồng mình. Qua lần hai em nói chuyện với nhau chị tin sẽ ra vấn đề.
Một tình yêu đẹp và bền vững dựa trên sự tổng hoà của ba yếu tố: Trí tuệ, tình cảm và sự ham muốn thể xác, nên vẻ đẹp hình thức cũng chỉ là một phần, không quyết định mối quan hệ thành công hay không.
Thời đại ngày nay, với mức sống cao và tiến bộ về khoa học kỹ thuật, người phụ nữ càng có điều kiện để chăm sóc sắc đẹp, hoàn thiện bản thân. Có khi chỉ cần biết cách trang điểm nhẹ nhàng, sử dụng mỹ phẩm chăm sóc, dưỡng da hay ăn mặc phù hợp một chút, chị em đã đẹp hơn nhiều rồi.
Em ạ, người ta nói “ăn cho mình, mặc cho người”.
Em cứ hình dung thế này, đàn ông yêu bằng mắt, chồng em làm ở công ty nước ngoài, anh đến cơ quan được tiếp xúc với biết bao người phụ nữ trẻ đẹp, xinh xắn, thơm tho, nhưng vừa xách vali về nhà là nhìn thấy ngay một bà vợ nhăn nheo, búa xua.
Trong suy nghĩ của anh ấy, điều này hoàn toàn gây bất lợi cho em. Em nên nhớ sự nhàm chán, cẩu thả sẽ giết chết tình yêu đấy.
Thêm vào đó, ngoài việc F5 lại bản thân, em hãy nên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh ấy về công việc, suy nghĩ, bạn bè, ngay cả về mối quan hệ vợ chồng… Hiểu anh ấy chính là một cách “nắm” được sợi dây tình yêu của vợ chồng em.
Nhẫn cầu hôn Tension: Lựa chọn tinh tế cho ngày cầu hôn rực rỡ
Khám phá dịch vụ viết luận án tiến sĩ uy tín tại Tri Thức Cộng Đồng
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh