Mặc dù được đánh giá cao hơn đội chủ nhà Villarreal nhưng “Bầy dơi” đã phải vô cùng chật vật mới có thể giành được một điểm khi rời El Madrigal.
|
|
|
Bước vào trận derby Valencia, đoàn quân của HLV Emery hẳn nhiên đang nắm trong tay nhiều lợi thế. Lực lượng vượt trội cộng với phong độ ổn định khiến đội chủ sân Mestalla rất tự tự tin vào một chiến thắng trước Villarreal.

Valencia (áo trắng) suýt thua tại El Madrigal. Ảnh Reuters
Bên kia chiến tuyến, “Tầu ngầm vàng” đang thi đấu cực kỳ bết bát và phải ngụp lặn ở tận “tốp 5” từ dưới lên của La Liga. Bởi vậy, dù cho có lạc quan đến mấy, các CĐV của đội bóng áo vàng cũng chẳng dám tin vào một kết quả có lợi cho đội nhà.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán ban đầu. Villlarreal nhập cuộc tưng bừng và nhanh chóng có được hai bàn thắng ở phút 14 do công của Ruben và phút 18 do công của Valero. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ trên đều đang phải nhận rất nhiều chỉ trính sau những màn trình diễn kém cỏi của mình.
Có được lợi thế, “Tầu ngầm vàng” càng chơi càng khởi sắc và liên tục gây sóng gió lên phía khung thành Valencia. Có thể nói, các học trò của HLV Molina đã có được một hiệp đấu hay nhất từ đầu màu giải. Mọi chuyện sẽ là hoàn hảo hơn nếu Sofiane Feghouli không có được bàn thắng rút ngắn cách biệt cho Valencia trước khi kết thúc 45 phút thi đấu đầu tiên.
Sang hiệp hai, Valencia đã chỉnh đốn lại đội hình với quyết tâm giành lại thế trận và có được bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy vậy, trước quyết tâm của các cầu thủ Villarreal cộng với sự vô duyên của các chân sút khiến “Bầy dơi” chưa thể thực hiện được mục đích của mình.
Không cam chịu thất bại trong trận derby, trong những phút cuối Valencia đã dồn toàn lực để tấn công. Cuối cùng, những nỗ lực của thầy trò HLV Emery cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của Zubeldia ở phút 87.
Chung cuộc, hai đội rời sân với kết quả 2-2. Đây là một kết quả đáng tiếc cho các học trò của HLV Molina khi họ đã có được sự khởi đầu như mơ nhưng lại không giữ vững được lợi thế của mình.
Bàn thắng: Ruben 14’, Valero 18’; Feghouli 41’, Zubeldia 87’
Đội hình thi đấu:
Villarreal: Diego Lopez; Angel, Gonzalo, Zapata, Oriol; Bruno, Senna; Borja Valero, Cani; Nilmar, Marco Ruben.
Valencia: Alves; Miguel, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba; Topal, Banega; Feghouli, Jonas, Mathieu; Soldado.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh