HLV Nguyễn Thị Nhung của đội bắn súng Việt Nam đã lý giải nguyên nhân vì sao sau khi giành được HCV Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh không có xe đưa đón.
|
|
|
HLV Nguyễn Thị Nhung của đội bắn súng Việt Nam đã lý giải nguyên nhân vì sao sau khi giành được HCV Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh phải lặng lẽ đi về mà không có xe đưa đón.
Hôm qua, trên trang xã hội của Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh và thông tin xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sau khi giành HCV và lập kỷ lục Olympic, tạo nên lịch sử cho TTVN nhưng không có xe đưa đón và lặng lẽ về trung tâm thành phố bằng chuyến xe cuối cùng của truyền thông.
Cho tới khi Hoàng Xuân Vinh xuống xe thì các phóng viên quốc tế mới nhận ra kỷ lục gia của Olympic và dành cho anh những tràng vỗ tay tán thưởng.

Mạng xã hội Trung Quốc ngưỡng mộ về tinh thần vượt khó của xạ thủ Việt Nam.
Chia sẻ ấy đã khiến cư dân mạng Trung Quốc xôn xao, bởi ở Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác thì một VĐV giành được tấm HCV Olympic luôn được chăm sóc tận răng như một siêu sao, một nhân vật VIP đích thực. Nhiều tài khoản trên mạng xã hội Trung Quốc cảm thấy ngạc nhiên, và điều đó khiến họ cũng càng thêm ngưỡng mộ tài năng của xạ thủ Việt Nam, người đã đánh bại chính VĐV của quốc gia này để lên ngôi vô địch.
Chúng tôi đã liên lạc với HLV Nguyễn Thị Nhung - HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam để kiểm chứng thông tin trên. "Người đàn bà thép" của bắn súng Việt Namxác nhận những thông tin trên là có thật, nhưng theo HLV Nguyễn Thị Nhung, chuyện đấy không có gì to tát cả.
"Sau khi kết thúc cuộc thi, tôi và Vinh đi thử doping và vào phòng họp báo trả lời báo chí quốc tế nên về rất muộn. Lẽ ra, BTC phải có xe đưa về, nhưng khi bước ra khỏi phòng họp báo thì lại không có. Đây là lỗi của BTC, dẫu vậy chuyện này cũng không có gì to tát, tại người ta cứ quan trọng hóa vấn đề vậy thôi, chứ ở giải đấu năm nay còn nhiều chuyện bức xúc hơn thế nữa về khâu tổ chức của nước chủ nhà..." - HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết.

HLV Nguyễn Thị Nhung là HLV nữ duy nhất trên thế giới dẫn dắt một đội tuyển bắn súng Nam suốt 10 năm qua.
HLV Nguyễn Thị Nhung cũng chia sẻ rằng rất nhiều đoàn thể thao các nước khác cũng bức xúc và kêu ca về công tác tổ chức của nước chủ nhà, trong đó đáng lo ngại nhất là vấn đề an ninh: "Ở đây nguy hiểm lắm!" - Chị Nhung cảm thán.
Khi được hỏi về chỉ đạo của chị để giúp cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có được tâm lý vững vàng trước khi bước vào trận chung kết, HLV Nguyễn Thị Nhung trả lời: "Đây là nỗ lực của chúng tôi, đặc biệt của bản thân Vinh trong cả một quá trình dài, chứkhông chỉ diễn tả trong khoảnh khắc cụ thể được. Vinh từng bị coi là "tội đồ" vì để "rơi Vàng" Asiad 2010, "rơi Đồng" Olympic 2012 ở những viên đạn cuối cùng. Trước khi Vinh thi đấu chung kết, tôi chỉ khẳng định với Vinh là em sẽ chiến thắng, tôi đã chờ đợi từ lâu lắm rồi! Thực không thể diễn tả được niềm hạnh phúc sau khi Vinh hoàn thành viên đạn cuối cùng với 10,7 điểm, phá kỷ lục Olympic, giành HCV".

HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết chị xúc động nhất là lúc quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trên đấu trường thế giới.
"Người đàn bà thép" đã có 10 năm dẫn dắt đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết thời khắc khi quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trên đấu trường thế giới luôn mang lại cho chị sự xúc động rất lớn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị là khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh phá kỷ lục thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi trên đất Mỹ năm 2014.
"Ngoài tấm HCV lần này thì kỷ niệm đáng nhớ nhất khiến tôi xúc động không kém là năm 2014, khi Vinh giành chức vô địch đồng thời phá kỷ lục thế giới. Lúc ấy, quốc kỳ Việt Nam cũng đã được kéo lên trên đất Mỹ, thời khắc ấy khiến tôi thực sự xúc động sau những nỗ lực đã được đền đáp. Lúcthất bại ở Asiad 2010, Vinh có hỏi tôi: Liệu em có còn bắn được nữa không? Chị có tin em sẽ làm được không? Tôi nói với Xuân Vinh: Em sẽ làm được. Đến lúc này, dù trải qua nhiều thất bại và khó khăn nhưng Vinh chưa bao giờ gục ngã.".
Ở Olympic năm nay, Hoàng Xuân Vinh còn một nội dung nữa sẽ thi đấu vào ngày 10/8 là 50m súng ngắn nam, ở nội dung này Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được thành tích cao nhất là HCB cúp thế giới ở Đức vào năm ngoái.
Dù không phải là nội dung sở trường, nhưng người hâm mộ vẫn kỳ vọng, Hoàng Xuân Vinh sẽ tiếp tục sẽ tỏa sáng để mang thêm những tấm huy chương cho TTVN.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc