Tuyên án nhóm côn đồ đánh chết tự quản thôn
Thứ ba, 08/10/2013 07:41

Chỉ vì uống rượu say, không làm chủ được hành vi mà nhóm thanh niên đã làm điều càn quấy, đến khi tỉnh ra thì đã muộn…

Các đối tượng trước vành móng ngựa

Các đối tượng trước vành móng ngựa

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người, Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm côn đồ sát hại một nhân viên an ninh thôn hồi đầu năm 2013. Chỉ vì uống rượu say, không làm chủ được hành vi mà nhóm thanh niên đã làm điều càn quấy, đến khi tỉnh ra thì đã muộn…

Uống rượu say, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 9/1/2013, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Ngọc Anh cùng nhóm bạn ngồi uống rượu ở ngã ba thôn Đông Yên, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Rượu vào lời ra, nhàn cư vi bất thiện, Quyết bèn nảy “sáng kiến” rủ Tráng lên thôn Ấp Đồn, xã Yên Trung gần đó để cưỡng đoạt tài sản.

Tráng đồng ý và đèo Quyết đến cửa hàng bán quần áo do anh Dương Văn Hà làm chủ, đe dọa bắt anh Hà nộp “phí” cửa hàng. Thấy thái độ của Quyết côn đồ, hung hãn nên anh Hà sợ không dám nói gì, để mặc Quyết muốn lấy gì thì lấy. Sau khi nghiêng ngó, Quyết thản nhiên lấy một chiếc áo rét trị giá 500.000 đồng mặc vào người rồi không trả tiền.

Không may cho Quyết, khi hắn vừa nghênh ngang ra khỏi cửa hàng thì đụng ngay phải anh Lê Văn Hùng là người cùng thôn Ấp Đồn. Do trước đó Quyết có vay tiền anh Hùng nhưng không trả nên anh Hùng liền đòi tiền Quyết. Không những không trả tiền Quyết còn đe dọa đánh anh Hùng nên xảy ra xô xát.

Thấy Quyết hung hăng ngang ngược nên ba anh em anh Hùng gần đó đến ứng cứu, làm gã côn đồ thôn này bị thương tích ở đầu. Thấy lực lượng không cân sức nên Quyết và Tráng đành bỏ chạy; mặc dù vậy vẫn không quên hẹn lát nữa sẽ quay lại “rửa thù”.

Hóa kẻ sát nhân vì bênh bạn

Sau đó, Quyết gọi điện cho Huân kể chuyện mình bị đánh và nhờ Huân bảo mọi người đến trả thù cho bạn. Lập tức Huân thông báo lại cho Hiệp và nhóm bạn để nhờ ứng cứu. Sau đó cả nhóm cùng kéo nhau đi lên thôn Ấp Đồn.

Khi đến trước của nhà anh Hùng, Quyết và Ngọc Anh chạy sang định đánh anh Hùng, thấy vậy nhiều người dân xông vào đánh nhau với các đối tượng trên và thông báo sự việc đến cán bộ thôn nhờ can thiệp.

Nhận được điện của Trưởng thôn thông báo, 4 nhân viên an ninh thôn Ấp Đồn, trong đó có nạn nhân Hoàng Văn Hòa, lập tức có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Nhóm người thực thi công vụ đã hô nhóm thanh niên côn đồ phải dừng tay nhưng bọn chúng vẫn hò hét thách đố và hung hăng ngang ngược.

Bất đắc dĩ, anh Hòa túm lấy Ngọc Anh, Hiệp đã nhặt 1 viên gạch chỉ, chạy đến đập mạnh vào đầu anh Hòa, làm anh Hòa bất tỉnh. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng do vết thương quá nặng nên anh Hòa đã tử vong sau đó.

Sau khi Hiệp gây án giết người và bị bắt, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho gia đình anh Hòa tổng cộng 144 triệu đồng. Bởi vậy, gia đình bị hại đã không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm.

Xét thấy bị cáo Hiệp đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực bồi thường thiệt hại nên HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hiệp 12 năm tù về tội “Giết người”. Bị cáo Nguyễn Văn Quyết cũng bị tuyên 24 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 18 tháng thù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng cộng Quyết phải chấp hành hình phạt 42 tháng tù giam.

Cùng phạm tội gây rối, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh phải chấp hành 18 tháng tù giam. Vậy là chỉ vì một phút hung hăng muốn chứng tỏ ta đây anh hùng không phải cách mà những thanh niên này đã phải trả giá quá đắt, thiết nghĩ đó cũng là bài học cho những kẻ coi thường pháp luật.

Phapluatvn.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: Giết người , Bắc Ninh , Đánh chết tự quản thôn , Say rượu , Án mạng , Trần Văn Hiệp , Nguyễn Văn Quyết