Tử hình 2 giám đốc làm thất thoát 530 tỷ đồng

Tòa quyết định tử hình đối với Hảo và Hai. Bên cạnh đó, các bị cáo khác đều được nhận mức án ngang bằng hoặc thấp hơn đề nghị của viện kiểm sát.

Tội trạng nghiêm trọng

Chiều 15/11, TAND TP.HCM sau hai ngày nghị án đã có quyết định cuối cùng. Theo nhận định của tòa sơ thẩm, Vũ Quốc Hảo (tổng giám đốc công ty ALC2) là người trực tiếp có quyền quyết định, điều hành mọi hoạt động của ALC 2. Bị cáo chủ mưu, đối tượng chủ chốt, bàn bạc, thống nhất với cấp dưới thực hiện mượn pháp nhân, ký các hợp đồng cho thuê tài chính khống, nhưng thực chất lại là hoạt động cho vay để đảo nợ, quét nợ.

Hành vi của Hảo vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái qui định về nghiệp vụ cho thuê tài chính, gây thiệt hại cho nhà nước 390 tỷ đồng. Ngoài ra, Hảo còn chiếm hưởng 79,9 tỷ đồng. Tham ô số tiền đặc biệt lớn, gây hậu quả thất thoát số tiền đặc biệt lớn… là những tình tiết định khung tăng nặng.

Đặng Văn Hai (SN 1957, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH xây dựng Quang Vinh) có hành vi gian dối làm giả tài liệu, hồ sơ, ký khống hợp đồng bán tài sản cho ALC 2 chiếm đoạt hơn 60,7 tỷ đồng là phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo còn sử dụng 7 công ty “con” để ký 7 hợp đồng khống chiếm hưởng trên 120 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà nước hơn 374,5 tỷ đồng. Hai còn là đối tượng giúp sức cho Hảo tham ô 75 tỷ đồng.

Mặc dù hai bị cáo này có nhiều tính tiết giảm nhẹ như nhiều nhiều năm cống hiến cho nhà nước, thành khẩn, hối lỗi… nhưng do số tiền làm thất thoát quá nhiều nên cần loại khỏi cả hai khỏi xã hội.

Bên cạnh đó, các bị cáo còn lại là đối tượng giúp sức cho Hảo và Hai thực hiện các hành vi phạm tội. Bởi vì các bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, nghe lời cấp trên, hối lỗi… nên cần được xem xét mức án nhẹ để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Hai quay quắt tìm người thân

Bản án nhận được sự đồng thuận của dư luận

Từ những nhận định trên, Vũ Quốc Hảo bị tuyên tử hình về tội tham ô tài sản, 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 20 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là tử hình.

Bị cáo Đặng Văn Hai bị tuyên tử hình về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 15 năm tù về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung của bốn tội là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Tài bị tuyên 14 năm tù, Phạm Xuân Nghị 14 năm tù, Nguyễn Văn Thọ 13 năm tù, Lê Thị Tám 5 năm tù, Hoàng Quốc Thịnh 6 năm tù, Phạm Minh Tuấn 6 năm tù, Lê Văn Phong 6 năm tù, Khương Minh Hiệp 3 năm tù cùng về tội cố ý làm trái qui định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Tôn Quang Việt bị tuyên 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về phần dân sự, tòa yêu cầu bị cáo Hai bồi thường cho công ty cho thuê tài chính 2 133 tỉ đồng, bị cáo Hảo bồi thường cho công ty cho thuê tài chính 2 80 tỉ đồng. Đồng thời, hai bị cáo này bồi thường liên đới hơn 31 tỉ đồng cho công ty ALC 2. Ngoài ra, tòa còn tuyên các bị cáo khác phải trả lại toàn bộ số tiền trước đây mình đã làm thất thoát, chiếm dụng.

Trong phiên tòa chiều nay, rất đông người đến dự. Do số lượng người quá đông, tòa sơ thẩm đã sắp xếp thêm phía bên ngoài hành lang nhiều dãy ghế cho người dự khán ngồi nghe tuyên án.

Phiên tòa được dư luận quan tâm

Khi tòa nhận định, tất cả các bị cáo đều rất lo lắng. Riêng hai bị cáo Hai và Hảo mồ hôi đổ ra khắp người. Hảo lặng người khi nghe tin mình bị tuyên mức án tử hình. Hai lại rụng rời tay chân, khắp người run rẩy khi nghe mức án tử. Khuôn mặt bị cáo trắng bệch như không còn một chút máu.

Khi theo công an viện dẫn ra xe, rất nhiều người nhà vây quanh các xe bít bùng với mong muốn nhìn người thân lần cuối. Không ít người rơi nước mắt vì đau xót với mức án đã tuyên. Trong khi đó, Hai không đi nổi, được công an viện giải ra xe. Khi thấy người vợ bé trẻ đẹp, ăn mặc khá mốt vẫy tay chào tạm biệt, bỗng nhiên, Hai khóc, ngã quị. Có lẽ, án tử đã nằm ngoài ý nghĩ của Hai.

Nhiều người dân có mặt tại phiên tòa cho rằng trong lúc Nhà nước ta đang chú trọng chấn chỉnh hoạt động ngân hàng thì đây là mức án nghiêm khắc, cần thiết.